10 năm tình nguyện điều tiết giao thông
82 tuổi làm “cảnh sát giao thông” làng | |
Hà nội tăng cường các giải pháp chống ùn tắc giao thông |
Là đoạn đường nhỏ, lại còn là ngã tư nên khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là trong những giờ cao điểm hoặc những ngày mưa gió. Trong những ngày mưa dầm dề của đầu tháng 3, “đặc sản” tắc đường lại hiện về ở khu vực ngã tư Cống Mọc, trong dòng người đông đúc đang cố nhích từng bước, bà Tiến đã nhanh chóng đứng ra phân luồng.
Và thật kì lạ, dù chỉ là người phụ nữ bình thường với chiếc gậy dài, tay thoăn thoát điều tiết, nhưng ai nấy cũng đều nghe theo hiệu lệnh dứt khoát đó.
Bà Tiến điều khiển giao thông ở khu vực ngã tư Cống Mọc trở thành hình ảnh quen thuộc nơi đây. |
Bà Tiến làm nghề bán nước ngót nghét 36 năm ở ngã tư Cống Mọc, công việc của bà bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc lúc đêm đã muộn. Có lẽ ở lâu tại đây, ngày ngày ngắm nhìn dòng người đi qua, vì vậy mà bà hiểu rõ được tình hình giao thông khu vực.
“Tôi đã ngồi bán hàng ở đây cũng được 36 năm, nhiều lúc thấy cảnh sát giao thông vất vả phân làn không kịp, nhất là những lúc không có cảnh sát giao thông thì tình trạng ùn tắc lại nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy, tôi quyết định đứng ra điều khiển giao thông, giúp lực lượng chức năng phân luồng, đến nay cũng đã hơn 10 năm rồi”, bà Tiến chia sẻ.
Dù không hề được đào tạo qua bất cứ một trường lớp nào, chỉ tự học từ thực tế nhưng nhìn cái cách mà bà phân luồng, điều khiển giao thông, nhiều người đi đường đã phải dành lời khen ngợi cho sự chuyên nghiệp của bà. Thoăn thoắt chỉ đường rẽ trái, rẽ phải, đứng yên với những động tác dứt khoát, bà Tiến đã góp phần giúp cho “điểm đen” này bớt ùn tắc, giao thông diễn ra thuận tiện hơn.
Hình ảnh bà Tiến suốt 10 năm qua, trở thành điều gì đó thân thuộc của đoạn đường này, với những người ngày 2 - 3 lượt qua lại nơi đây, không thấy bà, họ như thấy thiếu mất điều gì đó. Với họ, hình ảnh bà Tiến đứng giữa ngã tư điều chỉ đường cho xe, giúp cho con đường về nhà của họ không chỉ nhanh hơn mà còn là những câu chuyện đầy hài hước.
Chị Nguyễn Thu Hà (Giáp Nhất, Thanh Xuân) chia sẻ: “Nhiều khi nhìn bà Tiến chỉ đạo xe cộ ai cũng thấy hay hay, lúc dứt khoát có dứt khoát, lúc hài hước có hài hước. Tôi nhớ có hôm bà Tiến chỉ dừng xe nhưng có chiếc xe không nghe lệnh vẫn từ từ nhích lên, bà ấy cầm cái gậy chỉ thẳng ông lái xe mà quát khiến ông ấy phải dừng rồi dần dần lùi lại, nhìn cảnh ấy, ai cũng phải bật cười”.
Nói về công việc phụ đã gắn liền với mình, bà nói, bà làm công việc này không nhằm mục đích gì, chỉ mong tích đức để con cháu được hưởng phúc. Bà còn kể, mới đây, bà được nhận giấy khen của Công an TP Hà Nội vì đã có thành tích tham gia góp phần đảm bảo trật tự ATGT trong giờ cao điểm.
Khi hỏi về ngày mùng 8/3, bà xuề xòa khoe cũng có vài cậu trai trẻ tặng cho bông hoa hồng, chỉ vào mấy cành hoa bọc trong lớp túi kính, bà vừa cười lớn vừa đùa, “từ ngày ra chỉ đường, cũng có nhiều người nhớ mặt, nhớ tên, được hỏi han nhiều lắm nên ngày mấy ngày 20/10, 8/3 là tôi cũng được tặng cành hoa, được chúc mừng. Đấy, nếu mà chỉ bán nước, chắc chẳng ai nhớ mà tặng hoa đâu nhỉ”.
Hồng Hải
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Ấn tượng những màn đồng diễn “tạo hình” con số 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Thanh Trì thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến
Son Heung-min “nổ súng” vẫn không cứu vãn nổi Tottenham
Giả danh nhân viên công ty sổ số kiến thiết nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền
Cán bộ, công chức quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt văn hóa công sở
Sơn Tây: Bế mạc và trao giải Vật Dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng
Cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Công đoàn
Tin khác
Người đam mê thiện nguyện
Gương sáng 15/04/2024 08:05
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn
Gương sáng 15/04/2024 06:41
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu
Gương sáng 13/04/2024 15:35
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy
Gương sáng 06/04/2024 19:20
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Gương sáng 29/03/2024 13:09
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp
Gương sáng 19/03/2024 19:14
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán
Gương sáng 07/03/2024 09:03
Hành động đầy tình người của lái xe buýt Transerco
Gương sáng 06/03/2024 13:08
Vụn Art - mang sản phẩm của người khuyết tật chinh phục thị trường quốc tế
Gương sáng 22/02/2024 14:25
Truyền tình yêu nghệ thuật hội họa đến trẻ tự kỷ
Gương sáng 13/02/2024 08:57