Ắt sẽ thuần là đẹp!
Không học sao được! | |
Buồn thay chữ nghĩa! | |
Nên, không nên! |
- Náo thế nào, chú nói nghe xem nào.
- Này nhé, 12 giờ đêm họ đi đâu về gọi người mở cửa ầm ĩ cứ như giữa cánh đồng vậy, đúng thời điểm mọi người đang say giấc nồng bỗng giật mình thon thót, thế là chả ngủ lại được nữa.
- Chả ngủ lại được là do cái bệnh già của chú, chứ cái gọi ấy thấm gì bằng mấy cái máy nhồi cọc bê tông hoạt động suốt đêm ở khu nhà tớ.
-Ấy thế rồi từ tờ mờ sáng lại tiếng gọi nhau í ới, âm lượng phát ra cứ như quát vào tai người điếc.
-Chú tính, đó là nét đẹp ở các vùng quê đó. Thế mới mang tính cộng đồng. Tớ lại thấy người quê phàn nàn người thành thị sống vô cảm, ai lại nhà sát bên nhau mà có dễ cả tuần chả thấy mặt nhau, “đèn nhà ai nhà ấy rạng”, hàng xóm có chuyện gì cần trợ giúp cũng chả hay biết.
-Em công nhận ở nông thôn, người ta sống tình cảm và sởi lởi. Cái câu thơ trong bài “Mẹ ra Hà Nội thăm con” ấy “Lên thang chẳng dám bước dài/ Vào khu tập thể gặp ai cũng chào”, em biết chứ.
-Đấy chú đã thấy cái vô tình của người thành thị chưa. Cửa đóng then cài, đâu như cái câu thơ của ông Nguyễn Duy: “Nhà tôi đó không rào không cổng/Ai đi qua cứ việc hút thuốc lào…”. Thế mới cộng đồng chứ.
-Đành là vậy, nhưng nhiều cái nếu không “nhập gia tùy tục” cũng phức tạp lắm. Ví như cái vụ mấy cô gái tây mặc 2 mảnh nằm phơi mình trên thảm cỏ giữa Hồ Gươm, bác có thấy phản cảm không?
-Từ chuyện nọ, chú lại sọ chuyện kia. Nhưng chú đã nói thì tớ cũng nói luôn. Rõ ràng là phản cảm. Đây là biểu hiện của sự vênh về “thuần phong mỹ tục”.
-Vậy theo bác có nên nhắc nhở hay phạt hành chính mấy cô gái này không?
-Nhắc thì nên, nhưng phạt thì không thể.
-Tại sao vậy bác? Thế sao có chuyện khách du lịch nước ngoài sang Xinh mà tè bậy, vứt rác ra đường hay hút thuốc nơi công cộng là ăn phạt liền.
-Phạt hay không là do công tác tuyên truyền. Tại sao ai cũng biết đất nước Xinh là đất nước nổi tiếng về bảo vệ môi trường. Ai vi phạm, bất kể quốc tịch nào đều bị phạt năng. Tớ còn nhớ có cậu bé người Mỹ bị phạt, khiến Tổng thống Mỹ phải can thiệp đó.
-Đấy, bác nói đấy nhé, sao ta không phạt được?
-Trước hết ta chưa truyền thông cho khách nước ngoài hiểu theo “thuần phong mỹ tục” của ta không chấp nhận hình ảnh sưởi nắng đó; thứ hai ngay dân ta cũng đã thực hiện cái “thuần phong mỹ tục” của ta đâu mà làm gương cho người nước ngoài được.
-Ừ nhỉ, ngay nhiều chỗ linh thiêng dân ta còn ăn mặc hở hang, còn nằm ngủ ghế đá, còn giăng quần áo lót phơi giữa phố phường…
-Thế thì còn nói được ai. Phải giữ được hình ảnh của mình trước bạn bè quốc tế, khi ấy mới xử nghiêm được. Còn câu chuyện ở cái ngõ của chú, tớ nghĩ cần có điều chỉnh, học tập cái tốt, cái đẹp của nhau, ắt sẽ thuần là đẹp.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024
Ronaldo thắng kiện Juventus
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%
Tin khác
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36