Tại ai?
Nóng cùng World Cup! | |
Có vậy chắc mới giảm được! |
- Thế chú chưa biết chuyện cầu vượt nút giao Mỹ Thủy, Q2 TP HCM vừa thông xe, sau 24 giờ đã bị lún nứt hàng chục mét à?
- Chuyện này có gì đâu bác, theo chủ đầu tư, lý do nứt là vì chênh lệch cao độ đường dẫn theo thiết kế và đường tạm là 1,5m, vì thế nếu nâng cao độ đoạn đầu cầu thêm 1,5m đúng với thiết kế sẽ khiến xe cộ không thể lưu thông từ đường tạm lên cầu được. Vậy cớ sao bác lại nói lún đúng quy trình?
- Lại chả đúng quy trình à, tớ nhớ trước đây khi mặt Cầu Thăng Long vừa chi gần trăm tỷ gia cố làm phẳng, vậy mà xe vừa chạy mấy ngày lại “nguyễn y vân”…
- Bác so sánh, liên hệ cứ rối như tơ vò, em nghe chả hiểu cái quy trình của bác là thế nào.
-Chú vẫn mắc tội chưa nghe hết đã thắc mắc. Tớ nói cái quy trình là quy trình của thời tiết ấy. Cái mặt cầu Thăng Long bị lún, ngày ấy họ nói là do thời tiết nắng nóng. Vậy giờ cái cầu vượt Mỹ Thủy lún đúng trong dịp nắng nóng này, thế chả là lún đúng quy trình sao.
-Bác nói vậy thì em chịu. Nhưng em nghe nói, mặt cầu lún còn một lý do nữa mang đầy trách nhiệm xã hội. Đó là trước tình trạng kẹt xe liên miên tại khu vực này, nhà đầu tư và thi công mới làm tạm nên kết cấu đoạn đầu cầu chưa phải kết cấu chính thức mà chỉ mới đổ đá và san lên bề mặt lớp nhựa đường mỏng. để dân có chỗ đi lại. Trong buổi thông xe cầu vượt, có sơ suất là chưa cung cấp đầy đủ thông tin: Đoạn đầu cầu dài 50m phía quận 2 vẫn chưa hoàn thiện, mới chỉ làm tạm cho xe lưu thông..
-Lý do thật là trách nhiệm, nhưng tớ hỏi nhé, kẹt xe bao nhiêu năm nay còn chịu được, vậy sá gì không chờ thêm ít thời gian nữa để hoàn thiện cầu cho thật chất lượng rồi hãng đi. Hay kỹ thuật cầu của ta có phương pháp mới, chả cần khảo sát địa chất, cứ làm đã, lún đến đâu ta khắc phục đến đó.
-Chả phải thế đâu bác, làm như thế khác chi phải rải mặt đường nhiều lần, như vậy kinh phí đầu tư sẽ “đội” lên rất nhiều. Ai dại thế bác?
-Thế mà có đấy. Nếu đi trên các con đường mới chú để ý sẽ thường gặp các biển báo: “Đoạn đường chờ lún”, tớ cứ thắc mắc tại sao không tính toán độ lún ngay từ khi thi công, cứ chờ lún thế này thì lại chắp vá, mà đã chắp vá sao bằng được như làm ngay từ đầu.
-Em hiểu, nhưng thôi bác tha cho, em được biết sáng 1-7, đơn vị thi công cầu vượt nút giao Mỹ Thủy đã tiến hành cào lớp mặt đường đoạn đường dẫn lên cầu phía quận 2 để hoàn chỉnh kết cấu mặt đường như thêm đá, gia cố xi măng, bêtông nhựa…
-Thôi thì đành vậy, nhưng nói đến chuyện cầu đường, tớ thấy có nhiều chuyện lạ. Gần đây lại có chuyện cây cầu được đầu tư 12 tỷ đồng, vậy mà xây xong lại bỏ hoang.
-Bác muốn nói đến cầu Bà Vường ở Hà Tĩnh phải không?
-Chính nó đấy, chú có biết lý do vì sao không? Thật hài hước, khi cây cầu này đã hoàn thành gần 2 năm nhưng không thể sử dụng được vì không có đường dẫn. Gần 2 năm qua, cây cầu nằm chình ình giữa bãi đất trống khiến người dân nơi đây không khỏi xót xa.
-Việc này cũng đúng quy trình đấy bác ạ. Những người có trách nhiệm trả lời rằng: Dự án bị chậm tiến độ là do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Một số đoạn đi qua đất làm muối, đất này giao cho dân nhưng không ai có bìa đỏ. Giờ đền bù theo đất tạm giao người dân không đồng tình.
-Thế lại là do dân à. Hẳn nào có người nói không có đường dẫn thì vác xe lên cầu mà đi. Thế có phải hài hước không.
- Còn một lý do quan trọng nữa khiến dự án bị dừng lại là hết vốn. JICA tài trợ 14,6 tỷ đồng, phần còn lại lấy từ ngân sách của tỉnh. Nhưng đến nay tỉnh mới rót về được 2 tỷ đồng nên nhà thầu không có tiền để thi công tiếp.
-Vậy là do thiếu tiền. Có phải vì thiếu tiền mà có chuyện xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh từ trẻ 6 tháng tuổi đến người già 80, các hộ nghèo đều phải đóng gần chục khoản lên đến hàng triệu đồng cho thôn, xã để xây dựng nông thôn mới.
-Chắc bác lại muốn nói, nghèo quá không đóng đủ, thế là lại do dân nên không xây dựng được nông thôn mới, như do dân không chịu giải phóng mặt bằng nên không xây dựng được đường dẫn lên cầu!
-Xét về logic học là thế, nhưng nó hài hước quá. Vậy những cây cầu, con đường với đầu tư hàng trăm, hàng chục tỷ đồng vừa khánh thành đã lún hoặc bỏ không , rồi lại vá víu, tu bổ lãng phí bao nhiêu tiền của thì tại ai?
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38