Được vậy thì vui quá!
Không thể đổ cho cái nghèo! | |
Xe rẻ mà chả mừng được! | |
Đúng là chưa thể mới được |
- Chuyện tai nạn cũng là bình thường thôi mà.
- Vâng, vốn nó bình thường, dưng nó nổi cộm bởi tính chân thực cử vấn đề bị bóp méo.
- Tớ nghĩ đây là một tai nạn rất đáng tiếc đối với em học sinh, nhưng còn đáng tiếc hơn bởi cách ứng xử của cô hiệu trưởng và một số người được xã hội trìu mến gọi là “kỹ sư tâm hồn”.
- Đấy em nói nó nổi cộm là ở chỗ đó. Vì thế có lẽ cũng không thể trách được những phẫn nộ sôi sục của mạng xã hội mấy ngày qua.
-Bị ngã hay là xe đâm thì cũng là tai nạn, nếu các cô giáo có cách xử sự chỉ cần theo lẽ thường thôi, thì dư luận hoàn toàn có thể thông cảm. đằng này…
-…Lại lấp liếm, vận động, rồi lôi kéo cả học sinh vào cuộc chỉ để chứng minh cái điều không có thật thì đáng lên án lắm.
-Đó chính là lòng trung thực. Nghe đơn giản vậy sao lại khó thực hiện thế chú nhỉ.
-Bác nói vậy vẫn chưa chuẩn. Khó là khó với những ai sợ trung thực thôi, chứ xã hội vẫn nhiều người trung thực lắm. Như chuyện một học sinh chót làm vỡ gương ô tô trên đường, đã viết giấy ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của mình dán vào xe, để chủ xe liên lạc cho em được đền bù. Đó chính là lòng trung thực rất đáng học tập.
-Chú nói đúng. Tiếc thay lòng trung thực có thừa ở em học sinh này, lại quá thiếu đối với một cô giáo hiệu trưởng. Chú còn chuyện gì muốn bàn nữa không?
-Nhiều nữa chứ bác. Dưng em rất ấn tượng với sự quả quyết của ông Chủ tịch Q1 (TP HCM).
-Chuyện gì mà ấn tượng thế? Chú mà ấn tượng “không phải chuyện vừa đâu”.
-Hỏi sao cứ nói chuyện với bác lại thấy vui. Quanh chuyện cái vỉa hè, bác ạ.
-Ấy, cái chuyện vỉa hè là phức tạp lắm. Ai lại chiếm dụng hết cả, đến nỗi mấy anh bạn tớ là nhà ngôn ngữ học định thay đổi định nghĩa cho cái vỉa hè trong từ điển.
-Thế em mới ấn tượng. Ông chủ tịch Q1 tuyên bố chắc nịch: “Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo từ quan”.
-Ái dà, nghe có gang, có thép lắm. Quả là đáng ấn tượng. Nhưng nói thật chạm đến cái vỉa hè không đơn giản đâu.
-Đúng thế bác ạ, bởi ngoài chuyện kỷ cương, còn là chuyện nhân văn nữa. Bao lâu nay, cái vỉa hè đã là nơi mưu sinh của biết bao thân phận.
-Nói như bác, thì cũng áy náy lắm, dưng theo em cương quyết như ông Q1 là rất đáng phục. Nhiều năm nay cứ hô hào giải phóng vỉa hè nhưng đâu có được. Ngoài mấy người mưu sinh là những nhà hàng, những nhóm lợi ích coi vỉa hè như của nhà mình.
-Đúng thế, thậm chí có lần tớ dựng xe chờ ông bạn trên vỉa hè cũng bị người ta đuổi vì can tội “đứng trước cửa hàng” của họ.
-Nói chuyện cái vỉa hè thì rất phức tạp, dưng trước lời nói quả quyết của ông Q1, em tin rồi cái vỉa hè sẽ được “trả lại tên cho em”.
-Tớ cũng hy vọng thế. Từ thành công của anh Q1, Hà Nội mình cũng siết chặt vỉa hè, khi ấy cánh già bọn tớ tha hồ dảo bộ phố phường, chả lo xe đụng.
-Được vậy thì vui quá!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình Nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-01S
Huyện Thanh Oai tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Giúp người lao động nhận diện lừa đảo trực tuyến và cách phòng ngừa
LĐLĐ quận Đống Đa: Thành lập công đoàn Công ty cổ phần Giải pháp phần mềm Teko
Thúc đẩy bình đẳng giới trong xây dựng, thực thi pháp luật
Khen thưởng đội bóng xuất sắc đoạt giải Nhì Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô năm 2024
Tin khác
Cần cấm ngay thuốc lá điện tử
Bình luận 04/05/2024 15:25
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40