Không thể đổ cho cái nghèo!
Xe rẻ mà chả mừng được! | |
Đúng là chưa thể mới được | |
Không thế thì loạn! |
- Bác lại muốn nói đến chuyện cứ có thu nhập đủ sống thì bác sĩ sẽ không nhận phong bì, giáo viên sẽ không dạy thêm…chứ gì?
- Chuyện đó thì đã đành. Rồi lại sở dĩ cán bộ còn tham nhũng vì đời sống còn khó khăn. Những chuyện đại loại thế này tớ và chú đã bàn nát rồi.
- Rõ là như thế, không thể đổ cho nghèo mà bất chấp để kiếm tiền. Các cụ chả dạy: “Đói cho sạch, rách cho thơm” đấy thôi.
- Còn nữa, “giấy rách phải giữ lấy lề”.
-Rõ thế rồi sao bác lại xới chuyện này lên làm gì?
-Chả là, tớ nói rồi còn gì, lại vừa nghe ối chuyện vi phạm đổ cho cái nghèo mà.
-Chuyện gì chứ chuyện này thì thiếu gì. Chắc bác lại muốn nói đến chuyện cái em sinh viên mang tài liệu photo vào phòng thi phải không?
-Đó. Khi bị phát hiện, xử lý kỷ luật, chú có biết em này nói sao không?
-Thì, do nhà nghèo nên không có tiền mua sách, đúng không bác?
-Rất đúng. Tớ hỏi chú, có phải tất cả các sinh viên đêu không nghèo không?
-Đa số là nghèo bác ạ. Nhiều gia đình phải chạy ăn từng bữa, bán lợn, bán thóc mới có tiền cho con đi học.
-Vậy tại sao những sinh viên này không vi phạm?
-Vì họ biết trọng danh dự.
-Đúng vậy, thế mà sinh viên mang tài liệu vào phòng thi kia lại thản nhiên đổ cho cái nghèo.
-Dưng kể ra đem câu chuyện của sinh viên này so với bao nhiêu trường hợp tiền không biết tiêu gì cho hết, mà vẫn tham nhũng, vẫn “vòi vĩnh”…thì cũng đáng thông cảm.
-Chúng ta đang buông lỏng kỷ cương từ những kiểu thông cảm như thế này. Tại sao không nhìn vào biết bao công chức mẫn cán, hết lòng với công việc, với người dân mà không hề đòi hỏi gì; biết bao sinh viên vượt khó, bươn chải làm thêm kiếm tiền chi phí cho học hành…? Nếu nhìn một cách tổng thể như thế, sẽ thấy mọi tội lỗi không thể đổ cho cái nghèo.
-Bác nói rất đúng, em có ý kiến gì đâu. Mới đây dư luận đang hết sức nể phục chuyện một bà cụ 88 tuổi, hằng ngày vẫn bơm vá xe máy kiếm tiền nuôi thân.
-Đáng nể quá ấy chứ. Cụ 88 tuổi vẫn sống nhờ vào lao đông chân chính, trong khi đó khôi kẻ sức dài vai rộng không sống tầm gửi thì kiếm tiền bất minh.
-Ấy, thế mà ai có hỏi: Con cháu cụ đâu mà cụ phải vất vả thế? Chắc lại nhận được câu trả lời: Chúng nó nghèo quá.
-Đấy, mọi chuyện đều đổ cho cái nghèo. Tớ hỏi lại chú: Vậy có đúng không?
-Em khẳng định nhé: Không thể đổ cho cái nghèo!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Huyện Mỹ Đức: Khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi” tại xã Thượng Lâm
Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Tin khác
“Đại sứ” du lịch
Bình luận 11/07/2024 11:33
Lương tăng rồi, giá thì sao?
Bình luận 09/07/2024 08:52
Kỳ vọng bước đột phá để Thủ đô hóa rồng
Bình luận 04/07/2024 10:24
Từ công trình 500kV mạch 3 nghĩ về tiến độ các dự án
Bình luận 02/07/2024 11:33
Phát triển công nghiệp dược phục vụ nhân dân: Mệnh lệnh cuộc sống!
Bình luận 01/07/2024 20:20
Tăng lương phải điều chỉnh chính sách thuế
Bình luận 25/06/2024 14:16
Xứng đáng báo chí cách mạng
Bình luận 21/06/2024 17:05
Học Bác cho bút sắc, lòng trong
Bình luận 21/06/2024 17:03
Tư duy mới, đột phá mới
Bình luận 18/06/2024 12:50
Cần giải pháp chống thất thu thuế kinh doanh online
Bình luận 13/06/2024 08:26