Còn gì kỷ cương!
Còn ý nghĩa hơn! | |
Chí lý, chý lý lắm! |
- Bác nói thế hóa ra em chỉ quan tâm đến “khoản ấy”. Em bức xúc và cứ cứ đặt câu hỏi: Vì sao có nhiều cảnh kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu ngay giữa đường phố mà chả thấy công an, chính quyền can thiệp.
Chí lý, chý lý lắm! |
- Không mắc bệnh “khoản ấy” thì chú mắc bệnh lẩm cẩm rồi. Chuyện trong phim ấy mà, cốt để mua vui, ai tính. Có bức xúc là bức xúc cái chuyện ở ta kia kìa. Một doanh nghiệp mà ngang nhiên “giam” xe của liên ngành nhà nước.
- Em biết chuyện ấy, nhưng nghe đâu, DN nói liên ngành kiểm tra sai, vượt quá thẩm quyền.
- Chú thế mà cũng đòi nghe. Phát hiện xe quá tải lại cơi nới thùng thì kiểm tra ở đâu chả được. Chú tính, phát hiện một tên trộm lại phải chờ nó đến điểm quy định mới bắt à? Thế mà cũng đòi lý sự.
- Bác nói vậy, sao cái anh DN vẫn “giam” xe liên ngành được dững 4 ngày?
Vẫn rất thời sự |
- Thế mới thành chuyện. Vi phạm rõ ràng như thế mà anh huyện không giải quyết được, phải chờ anh tỉnh thuyết phục, động viên thì mấy cái xe liên ngành mới được giải thoát.
- Sao lại thuyết phục, động viên hả bác? Cứ theo luật mà xử chứ, công an, chính quyền chịu bó tay sao?
- Thế mới lạ. Qua chuyện này tớ thấy uổng tiền nộp thuế để nuôi mấy ông huyện. Có chuyện bé tý tẹo thế mà không giải quyết được thì năng lực quá kém, nên cho “về vườn”.
Sẽ giải quyết được
Ngẫm ra cũng thấy gay đấy. Bác ngẫm chuyện gì vậy? Thì cái chuyện đại gia người Thái “thôn tính” mấy cái chuỗi siêu thị của ta ấy. |
- Chẳng phải năng lực kém đâu bác. Chắc là vì cái gì đó thôi.
- Chú định nói đến chuyện “bàn tay che kín mặt trời” chứ gì? Nhưng vì sao che kín?
- Thì quan hệ mà bác. Huyện nhà có cái DN “ăn nên làm ra” lại chả đáng “nâng niu”.
- Nâng niu không có nghĩa là cho tự tung tự tác, coi thường luật pháp. Các cụ nói rồi: “Yêu cho roi, cho vọt”.
- Thì bác vừa nói anh tỉnh cũng chỉ “thuyết phục, động viên” chứ có “cho roi vọt” đâu.
- Thế mới thành chuyện. 4 ngày, tốn bao nhiêu giấy mực, sóng phát của báo chí, truyền hình; cấp nọ ngành kia đi đi lại lại mới thương lượng được với DN thả xe.
- Cứ “nể” nhau kiểu này thì còn gì kỷ cương nữa bác nhỉ.
- Đấy giờ thì chú thấy bức xúc chưa? Chuyện mình chả nói, lại đi nói chuyện người.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Chuyên gia, cán bộ Công đoàn phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
LĐLĐ thành phố Hà Nội tuyên dương 100 “Công nhân giỏi Thủ đô năm 2024”
Hai học sinh xuất sắc Trường THPT Đông Đô vinh dự được kết nạp Đảng
Công đoàn ngành Nông nghiệp Hà Nội tổ chức khám sức khỏe cho hơn 100 đoàn viên, người lao động
Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
Nghịch lý giá vàng tăng sau khi đấu thầu
Bảo đảm đề thi tốt nghiệp chất lượng, có mức độ phân hóa phù hợp
Tin khác
Giải phóng mặt bằng khó vì... hai giá!
Bình luận 16/05/2024 11:51
Quy định số 37-QĐ/TW: “Thanh bảo kiếm” bảo vệ, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh
Bình luận 14/05/2024 18:24
Đừng làm xấu hình ảnh Thủ đô!
Bình luận 14/05/2024 12:14
Đừng sướng miệng để rồi nhập viện
Bình luận 09/05/2024 09:46
Làm nên “Điện Biên Phủ” mới
Bình luận 07/05/2024 08:29
Cần cấm ngay thuốc lá điện tử
Bình luận 04/05/2024 15:25
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41