Hay, hay lắm!
Những câu hỏi khó! | |
Hãy tự cứu mình! |
- Chả thế nào cả, tớ thấy hay thôi.
- Bác đọc đi xem nào.
- “Tôi hỏi đất, đất sống với nhau thế nào?...”
Hãy tự cứu mình! |
- Tưởng gì chứ bài này em thuộc lòng từ ngày ngồi ghế nhà trường. Đại loại hỏi đất, hỏi gió, hỏi mây, hỏi cỏ… sống với nhau thế nào đều được trả lời là nâng niu, yêu thương bù đắp cho nhau.
- Chú giỏi, giỏi quá. Vậy mà tớ vừa mới biết đấy. Nhưng nếu có “đa chiều” thì “đa chiều” ở cái câu cuối ấy.
- “Tôi hỏi người sống với nhau thế nào” phải không bác?
-Đúng thế. Chẳng có câu trả lời nào cả.
-Em cho rằng không có câu trả lời là đúng. Con người kỵ nhất là tự khen mình, có nói sống tốt với nhau đã chắc gì ai tin, nên tốt nhất là im lặng.
Người tiêu dùng còn thiệt! |
-Chú nói ngang phè phè. Ngày nào cũng có thông tin phát hiện nơi này, nơi kia sử dụng thực phẩm bẩn, đồ uống có chất gây ung thư… để bán cho đồng loại, thì e rằng không dám trả lời mới đúng.
-Nếu bác lái câu chuyện sang khía cạnh này thì em công nhận. Chả cứ thực phẩm độc hại, còn ối chuyện nữa, tỉ như mấy cái trụ điện bê tông trộn đất ấy. Người ta biết rõ hậu quả của nó sẽ rất khôn lường, nhưng vì sao vẫn làm?
-Rồi những thông tin tưởng như minh bạch lại hóa ra “bóp chết” một thân phận. Vì sao những cô gái chót lầm đường, thậm chí bị lừa lọc, muốn trở về quê hương làm lại cuộc đời lại không thể tồn tại? Để rồi lại phải sa chân vào vũng bùn, hoặc thành người điên loạn…
-Đó là họ không thể chịu được những lời đàm tiếu của thiên hạ, trong đó có cả những người thân thuộc.
Ừ nhỉ, được đấy!
Lại một trận mưa lịch sử bác nhể? Đúng là lịch sử thật, theo như anh Xây dụng thì trận mưa này chỉ kém trận “đại hồng thủy” năm 2008. |
-Cũng bởi một quyết định rất lạnh lùng của con người mà cả một doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, sau đó là số phận hàng trăm lao động lao đao.
-Bác muốn nói cái vụ xuc xích chứ gì?
-Đó chỉ là một ví dụ. Còn rất nhiều chuyện để thấy rằng vì sao khi hỏi đến người, người lại không có câu trả lời.
- Thế nên trên đời sợ nhất là chuyện “bút sa” và lời nói không từ cái tâm.
-Các cụ chả nói “bút sa gà chết” đó sao.
-Cái chuyện ngụ ngôn của ông Ê Dốp bên trời tây cũng đã đưa ra thông điệp “ngon nhất là cái lưỡi mà tồi nhất cũng là cái lưỡi” đó bác.
-Đúng quá rồi, lời nói đẹp có sức mạnh ngàn cân, ngược lại lời nói xấu có thể hủy hoại nhiều số phận.
-Ô hay, hôm nay bỗng dưng tớ và chú lại đâm ra bi lụy thế nhỉ?
-Cũng không thừa đâu bác. Em nhớ có nhà thơ nào đó đã viết: “người với người sống để yêu nhau”…Đây cũng có thể coi như câu trả lời cho lời kết của bài thơ mà bác đã dẫn.
-Hay, hay lắm!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
“Đại sứ” du lịch
Bình luận 11/07/2024 11:33
Lương tăng rồi, giá thì sao?
Bình luận 09/07/2024 08:52
Kỳ vọng bước đột phá để Thủ đô hóa rồng
Bình luận 04/07/2024 10:24
Từ công trình 500kV mạch 3 nghĩ về tiến độ các dự án
Bình luận 02/07/2024 11:33
Phát triển công nghiệp dược phục vụ nhân dân: Mệnh lệnh cuộc sống!
Bình luận 01/07/2024 20:20
Tăng lương phải điều chỉnh chính sách thuế
Bình luận 25/06/2024 14:16
Xứng đáng báo chí cách mạng
Bình luận 21/06/2024 17:05
Học Bác cho bút sắc, lòng trong
Bình luận 21/06/2024 17:03
Tư duy mới, đột phá mới
Bình luận 18/06/2024 12:50
Cần giải pháp chống thất thu thuế kinh doanh online
Bình luận 13/06/2024 08:26