Ừ nhỉ, được đấy!
Đúng thế đấy! | |
Còn gì kỷ cương! |
- Đúng thế mà bác. Nhiều khu dân cư, nhiều tuyến phố chả khác gì sông, hồ.
- Ý tớ muốn nói là ta đã có “đại hồng thủy” mà sao khi nó xảy ra vẫn cứ lúng túng thế?
- Bác tính, đã gọi là “đại hồng thủy” thì khó mà xoay xở. Em thấy các cấp, ngành liên quan đã gồng hết mình để chống chọi với thiên nhiên đấy chứ.
Còn gì kỷ cương! |
- Nhưng giá như anh dự báo mà biết trước được chính xác thì người dân cũng chủ động hơn. Ngay như chuyện dự trữ rau xanh cũng vơi được phần nào lo lắng của mấy bà nội trợ.
-Nói như bác thì cần gì gọi là dự báo. Ông trời tính khí thất thường có mà “trời” mới chiều nổi. Có nói là nói chuyện cứ mỗi lần “đại hồng thủy” là ối cảnh dở khóc, dở cười.
-Thì sao không khóc, cười được. Nước ngập mênh mông thế, bao nhiêu hiểm họa rình rập, có “ngang tai, chướng mắt” một tí cũng có sao.
-Dưng mà mấy cái anh tháo lắp buzi kiếm tiền triệu rõ là hét giá “trên trời” rồi. Thế có phải là chưa cảm thông với người gặp nạn không?
Chí lý, chý lý lắm! |
-Tớ thấy thế cũng “phình phường”, như cái anh thực phẩm vì khó trong lưu thông, thì giá có cao hơn cũng là hợp nhẽ.
-Nhưng cái cảnh một chị ngồi chễm trệ trên xe máy để xe cải tiến của một phụ nữ kéo đi, nhìn mà thấy cay cay. Giá như trên cái xe cải tiến ấy chỉ có xe máy, còn chủ nhân của nó cùng lội nước với chị kéo xe thì đẹp hơn.
-Chú còn trẻ mà cũng bi lụy nhỉ. Tớ thấy “phình phường”, cũng chỉ là cái dịch vụ bột phát trước “đại hồng thủy”, bản thân chị kéo xe có thêm thu nhập là vui rồi.
-Nhìn cái máy xúc chở người như chở bê tông mà em cứ thấy run run.
Sẽ giải quyết được
Ngẫm ra cũng thấy gay đấy. Bác ngẫm chuyện gì vậy? Thì cái chuyện đại gia người Thái “thôn tính” mấy cái chuỗi siêu thị của ta ấy. |
-Cũng là chuyện tình thế. Đứng trên lưỡi xúc, trên thùng xe để thoát được dầm nước, khỏi muộn làm, âu cũng là bất đắc dĩ.
-Dưng giá như việc cứu hộ có tổ chức hơn, an toàn hơn thì vẫn hay chứ bác.
-Chú ngồi đấy mà lý sự. Giữa biển nước mênh mông, giao thông rối loạn…còn muốn có tổ chức.
-Ấy vậy mà ối người chả ngại hiểm nguy, lao ra giữa dòng nước không phải để giúp đỡ “bà con” mà để hôi cá.
-Chuyện này thì đáng phê phán rồi. Dưng cũng chả trách được, chẳng “đại hồng thủy” mà còn tấp nập câu cá không phải của mình nữa là cái dịp “may” này.
-Ấy thế nên em mới nói ối chuyện cười dở, khóc dở. Qua “đại hồng thủy”, có nhiều chuyện thẫm đẫm tình người mà cũng nhiều cảnh đáng ngẫm lắm.
-Tớ chỉ có một băn khoăn. Đó là vì sao biết rõ “đại hồng thủy” như vậy mà đường xá vẫn đông đúc thế, để hỗn loạn giao thông, để kẹt cứng đối mặt với hiểm nguy?
-Bác hỏi lạ, “đại hồng thủy”, nhưng vẫn phải đi làm, vẫn phải giải quyết nhiều công việc.
-Đành thế, dưng đi làm vẫn cả buổi không đến được cơ quan, kẹt cứng thì còn giải quyết gì được nữa.
-Bác nói cũng có lý. Em chợt nghĩ ra, trước cảnh sông hồ như thế, nếu cơ quan có thẩm quyền ra thông báo trên tivi, hay nhắn tin cho phép đến công sở, đến trường học… muộn hơn, thì có lẽ nhiều người đỡ khổ.
-Ừ nhỉ, được đấy!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Quận Thanh Xuân: Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động
Ba Vì: Đưa bản dân tộc Dao thành điểm du lịch cộng đồng
Đồng bộ các giải pháp để Tháng Công nhân đi vào chiều sâu
Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí
Trong 5 ngày nghỉ lễ, Nghệ An ước đạt 1.700 tỷ đồng từ du lịch
Tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn, "nhồi nhét" khách trên cao tốc
Người công nhân giỏi với những sáng kiến tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38