Những câu hỏi khó!
Hãy tự cứu mình! | |
Người tiêu dùng còn thiệt! |
- Em mách bác, mai ra hiệu sách kiếm cuốn “Những câu hỏi quanh ta”, khi nào có gì thắc mắc, bác mở ra chắc sẽ hiểu thôi.
- Chú vẫn “chứng nào tật ấy”, tớ nói thẳng chú cứ bẻ cong.
- Vậy bác hỏi gì, thưa bác?
Hãy tự cứu mình! |
- Tớ muốn hỏi cái chuyện quan tỉnh ở Hậu Giang đi xe sang đeo biển xanh, vậy rõ là quá tiêu chuẩn rồi.
- À vụ ấy đã giải trình rồi, xe tư nhưng đeo biển xanh để công tác cho tiện.
-Thế mà cũng gọi là giải trình à? Này nhé, xe tư đeo biển xanh đã sai, sai nữa là sao cứ phải biển xanh mới tiện. Chẳng nhẽ biển trắng thuần là bất tiện?
-Chuyện này có nhiều mâu thuẫn, nhưng thôi bác ạ, người ta đã “trả lại tên cho em” rồi.
-Trả lại cũng còn chuyện đấy, xe tư thì tiền đâu để mua?
Đúng thế đấy! |
-Bác cứ hỏi thế, em biết trả lời sao, cứ như chuyện con chuột với bức tường, luẩn quẩn loanh quanh có mà cả ngày không có câu trả lời.
-Thế tớ hỏi chú, chuyện phạt hơn 5 tỉ đồng anh C2, Rồng đỏ do lưu hành sản phẩm có chất dễ gây ung thư vượt giới hạn cho phép, thế là xong à?
-Xong là sao bác, ngoài việc nộp phạt còn phải khắc phục điều kiện sản xuất theo đúng luật chứ.
-Thế cũng chả thể xong được. Còn nhiều thắc mắc cần hỏi lắm. Thứ nhất, vậy trách nhiệm mấy cái kết luận công nhận C2, Rồng đỏ đạt tiêu chuẩn cho phép thì xử lý thế nào? Thứ hai, hàng triệu sản phẩm bị phạt ấy đã tung ra thị trường tiêu thụ, vậy chuyện sức khỏe hàng triệu người tiêu dùng giải quyết ra sao? Chẳng nhẽ nộp phạt là xong?.
Còn ý nghĩa hơn!
Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tục phát hiện các cơ sở thu mua lợn ốm, chết, thậm chí đã phân hủy giết mổ để tiêu thụ. Nghe mà hãi quá. |
-Còn tiếp tục thanh tra mà bác.
-Chú nói đến thanh tra, tớ lại hỏi chú, cái vụ quản lý thị trường bắt giữ 2,2 tấn xúc xích Viet foods, sau gần 2 tháng tranh cãi giữa các cơ quan chức năng, đã phải trả lại doanh nghiệp. Vậy đúng, sai thế nào? Thiệt hại của DN ra sao?, vẫn chưa được giải quyết.
-Thì các vị lãnh đạo ngành Công Thương quản lý anh QLTT đã nói rồi, tiếp tục lập đoàn thanh tra để làm rõ ngọn nguồn mà bác.
-Lại sẽ thanh tra. Toàn những chuyện rành rành ra thế, tớ nghĩ chẳng cần thanh tra, cũng đã có kết luận. Chẳng qua chỉ là kế hoãn binh, chú nhể?
-Không hẳn thế bác ạ. Muốn xử lý ai thế nào…cũng phải chính xác, tâm phục khẩu phục, chứ xử oan còn dầy dà hơn ấy chứ.
-Thế tớ hỏi chú…
-Thôi, thôi, em xin bác. Bác hỏi rặt những câu khó, có hết ngày, hết tháng em chào thua.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38