Em nghĩ thế!
Em cũng tin! | |
Cần một lời xin lỗi! | |
Không hết thật chứ bộ |
- Vâng. Một trận đấu vô cùng tiếc nuối. Nếu lấy những cảm xúc của người hâm mộ đối với bóng đá làm thước đo lòng yêu nước, thì em dám chắc không ở đâu người dân lại yêu nước như ở ta.
- Điều này đâu phải bây giờ mới khẳng định, mà từ lâu trong bài “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta…”
- Vâng, thật cảm động, khi mọi diễn biến của trận đấu đều chống lại đội tuyển, mà với tinh thần quyết chiến, quyết thắng ta đã vươn lên mạnh mẽ để đưa trận đấu vào hai hiệp phụ.
-Rõ ràng là tất cả đều vỡ òa sau khi ta ghi bàn thắng thứ hai. Tớ nhìn thấy những giọt nước mắt đã rơi, những nụ cười, điệu nhảy tràn ngập các khán đài. Thế nhưng…
-Quả là đáng “nhưng” thật. Kỹ, chiến thuật của đội tuyển vẫn thiếu một cái gì đó khiến người hâm mộ không có niềm vui trọn vẹn.
-Chú nói đúng, đành rằng nên biểu dương tinh thần của các cầu thủ, song không thể có thất bại nào trên thế thắng cả. Bóng đá VN còn phải phấn đấu nhiều mới khẳng định được vị thế trong khu vực.
-Đúng vậy, em thấy nền bóng đá nước nhà còn nhiều vấn đề tồn tại. Tài năng không thiếu, đầu tư không hạn hẹp, người hâm mộ cuồng nhiệt, vậy mà vẫn chưa với tới đỉnh cao, cho dù chỉ là đỉnh cao ở khu vực.
-Vậy rõ là do quản lý, do tầm nhìn chiến lược và nhất là cái cách mà chúng ta làm bóng đá còn nhiều hạn chế, trong đó có cả chủ quan và khách quan.
-Em không dám khẳng định, dưng nếu nói về quản lý thì cũng có phần đúng.
-Quản lý quan trọng lắm chứ chú. Mọi thắng lợi đều nhờ hoạch định mà ra.
-Vâng, nhân hôm qua ta nói chuyện “từ chức”, em muốn nói đến bóng đá Thái Lan.
-Chú nói chuyện gì mà chả ăn nhập thế. Bóng đá Thái Lan thì liên quan gì tới chuyện “từ chức”?
-Có đấy bác ạ. Do bác không cập nhật thông tin thôi. Năm 2014, trước tình hình sa sút phong độ của bóng đá, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã xin từ chức để sang Anh học cách làm bóng đá.
-Thì muốn đi học chả phải từ chức sao. Chứ đâu có chuyện lạ như ở ta đang xôn xao việc một cán bộ 9X, vừa đi học, vừa tập sự mà được bổ nhiệm liên tục.
-Dưng sau cái “từ chức” ấy, nền bóng đá Thái phát triển vượt bậc như bác thấy đấy.
-Vậy hóa ra muốn bóng đá nước nhà phát triển cần phải có sự cải cách lớn về nhân sự ư?
-Em nghĩ thế!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Ông Kim Sang-sik làm HLV trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam
Khai mạc triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội
Sôi nổi hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức
Mời bạn đọc đặt câu hỏi GLTT chuyên đề 5: “Tìm hiểu về Pháp luật lao động - An toàn VSLĐ- Nhận diện lừa đảo trực tuyến và Cách phòng ngừa"
Phương tiện bảo vệ cá nhân - biện pháp đảm bảo an toàn trong lao động
Chiều nay (3/5): VFF dự kiến công bố tân HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38