Không hết thật chứ bộ
![]() | Nỗi lo mùa cưới! |
![]() | Lý do đẹp! |
![]() | Lớn quá chứ bác! |
- Chuyện loạn đâu chỉ có tin rác, mà còn thứ loạn khác nữa. Tỷ như loạn “trung tâm”, chả thẩm định, chả giấy phép cũng cứ đàng hoàng treo biển “trung tâm”, bất cứ dịch vụ gì to hay nhỏ cũng gọi “trung tâm” cho oai.
- Bác nói thế nào chứ, đã là trung tâm thì phải có phép tắc đàng hoàng chứ.
- Vậy chú không biết chuyện ta sẽ loạn “thiên tài” à?
![]() |
- Đang chuyện “trung tâm” bác lại nhẩy sang chuyện “thiên tài”, chả ăn nhập gì cả.
- Chú vẫn chưa biết thật à. Cái Trung tâm Trí tuệ Việt gì đó, người ta chả quảng cáo làm được cái chuyện “kích não” biến tất cả trẻ em thành thiên tài đó sao.
- Chuyện này em biết, dưng nghe đâu cái Trung tâm này áp dụng phương pháp của ông nước ngoài nào đó đạt giải Nobel cho cái sáng chế này cơ mà.
- Thế mới nguy. Cũng vì cái kiểu quảng cáo mập mờ ấy mà bao bậc phụ huynh muốn con mình trở thành “thiên tài” đã sẵn sàng cho con mình “kích não”.
- Dưng cụ thể là cái “kích” này đúng hay sai, có cơ quan nào kiểm nghiệm chưa? Cơ quan nào cho phép hoạt động?
- Đúng sai thì ai thông minh một tý cũng hiểu kích não mà trở thành thiên tài cả thì loạn thiên tài. Các chuyên gia tâm thần học cho rằng, việc kích não sẽ gây nên hậu quả khôn lường cho tâm thần trẻ. Nhẹ thì trầm cảm, tự kỷ, nặng thì mắc bệnh tâm thần.
- Vậy thì nguy quá. Dưng vấn đề là nguy hiểm thế sao cái trung tâm này vẫn hoạt động được?
-Thì thế tớ mới nói. Trí tuệ là liên quan đến giáo dục. Hỏi bộ thì bộ nói thuộc sở, hỏi sở thì sở nói phòng, hỏi phòng phòng nói chưa hề cấp phép cũng như thẩm định. Nghĩa là chưa cơ quan nào biết sự tồn tại của trung tâm này.
- Thế quản lý địa bàn nơi “trung tâm” trưng biển có biết không?
- Cũng chưa hề biết có trung tâm này đóng trên địa bàn.
- Vậy thì loạn thật.
- Chưa hết đâu. Lại hỏi trung tâm thì trung tâm chẳng đưa ra được một loại giấy tờ gì chứng minh cái “thiên tài” nhờ “kích não” cả.
- Thế vì sao nó vẫn cứ hoạt động được, vẫn có trẻ đến mua “kích não” nhỉ?
- Chú xoay tớ cứ vòng vo như chuyện: Mây sợ gió, gió sợ bờ tường, bờ tường sợ chuột cống, chuột cống sợ mèo...ấy. Có mà trả lời cả ngày không hết.
- Thì không hết thật chứ bộ.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Ưu tiên sửa đổi các luật về tổ chức, phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính

Quận Thanh Xuân đặt mục tiêu đạt tăng trưởng 8% trở lên

Công đoàn trong giai đoạn mới: Đổi mới để đồng hành cùng người lao động

54 tỉnh, thành phố sẽ triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi đợt 2

LĐLĐ thành phố Hà Nội quán triệt, triển khai Luật Thủ đô

Đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh

Giá xăng tăng gần 450 đồng/lít từ 15h ngày 20/3
Tin khác

Giải phóng kinh tế tư nhân
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 20/03/2025 11:25

Phát huy khí thế mùa Xuân đại thắng
Bình luận 15/03/2025 07:40

Để KCN cao Hòa Lạc trở thành "trái tim" công nghệ
Bình luận 11/03/2025 07:45

Những “ánh điện” nơi công sở
Bình luận 06/03/2025 08:56

Học suốt đời và tự học
Bình luận 04/03/2025 11:10

Tinh gọn để phát triển
Bình luận 25/02/2025 09:10

Hiệu quả chính là thước đo, tự hào Thủ đô ngày càng phát triển
Bình luận 19/02/2025 15:49

GDP và đời sống nhân dân
Bình luận 18/02/2025 10:30

Nghị định 168/2024/NĐ-CP: Tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành luật giao thông
Thời sự 14/02/2025 06:02

Tập trung xóa nghèo để vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Bình luận 08/01/2025 13:17