Xử lý mạnh là sẽ ổn
Uổng quá những đồng lương! | |
Thấy mình lạc lõng mà tự thẹn! | |
Coi trọng tình người! |
- Chuyện là chả hiểu thằng con làm gì, vay mượn tiền người ta không trả được. Vậy là suốt ngày có người đến đòi nợ. Chú tính cán bộ hưu như ông ấy lấy đâu tiền mà trả.
- Thế là bị đe doạ, bị quấy nhiễu phải không bác.
- Đúng thế, sao chú biết?
- Chuyện vay nợ, đe dọa đòi nợ đang là nỗi bức xúc trong xã hội đó bác. Nhưng em nghĩ, con bạn bác chắc cũng phải trưởng thành rồi chứ.
- Quá trưởng thành ấy chứ. Vợ con rồi, mà ở chỗ khác chứ có ở cùng bố đâu.
- Vậy con bác ấy đã đủ khả năng chịu trách nhiệm trước mọi hành vi của mình rồi. Ai vay người đó trả, sao lại đòi bạn bác được.
- Khổ, thằng con không có khả năng trả được, thế là bọn chủ nợ cứ bám riết ông bố để đòi. Bố không trả được cho con, thế là chúng đe dọa, khiến ông ấy điện thoại vay khắp bạn bè, vay vài lần thì được, cứ vay mãi thì cũng chẳng ai cho vay nữa. Có lần ông ấy mếu máo kể lể hoàn cảnh nghe vừa thương vừa giận.
- Vậy là lại giống những câu chuyện đau lòng trước tệ nạn cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê đang rộ lên ở TP HCM rồi. Đến nỗi có cô giáo liên tục bị bọn "xã hội đen" đe doạ vì nợ nần của người chị dâu đã phải viết đơn xin bọn "xã hội đen" buông tha để tiếp tục được đến trường dạy học.
- Tớ có khuyên ông ấy rằng, luật pháp không cho phép các chủ nợ ngang nhiên ép buộc người thân của con nợ phải gánh nợ thay, nên ông ấy không có trách nhiệm phải trả nợ cho con, khi con cái đã đến tuổi trưởng thành.
- Bác khuyên thế là đúng. Cứ trả lời bọn đến đòi nợ như vậy là xong.
- Xong sao được, thân già như thế suốt ngày chúng nó đến đe doạ, chửi bới, quấy phá... nhục lắm, sợ lắm thế là cất hết "danh dự" đi xoay tiền trả.
- Nếu bác ấy cứ như thế thì thằng con bác ấy sẽ lại tiếp tục vay tiền và bác ấy sẽ tiếp tục phải chịu nhục. Sao không báo chính quyền và công an xử lý.
- Cái chuyện cần "đóng cửa bảo nhau" như thế báo chính quyền cũng ngại. Mà có báo đã chắc gì giải quyết được. Tớ thấy hiều trường hợp báo có ăn thua gì đâu.
- Sao lại không ăn thua hả bác. Tất cả những hành động đe doạ, khủng bố tinh thần...đều là vi phạm pháp luật và có quy định xử lý cụ thể theo luật định. Bởi vậy các cơ quan bảo vệ pháp luật phải có trách nhiệm bảo vệ sự bình yên của nhân dân.
- Nếu cứ nói như chú thì cái nạn cho vay nặng lãi, khủng bố đòi nợ thuê đã chả đang gây nhức nhối cho xã hội. Đơn cử như các vụ đòi nợ thuê gần đây, nhất là các vụ ở TP HCM vừa được báo chí nêu, người dân liên tục cầu cứu các cơ quan chức năng, mà lực lượng này không thể xử lý triệt để các hành vi côn đồ, khủng bố tinh thần, thậm chí phá hoại tài sản người dân khi các nhóm đòi nợ thuê ngang nhiên ra tay.
- Vậy đâu là trách nhiệm của lực lượng chức năng? Chính quyền ở đâu khi mà bọn đòi nợ thuê kiểu giang hồ cứ ngang nhiên tồn tại gieo bao nỗi oan khổ cho nhiều người dân? Nếu vậy thì chỉ có thể trả lời là sự thiếu trách nhiệm với người dân và thiếu trách nhiệm trong thực thi pháp luật.
- Đúng là như thế, bởi dấu hiệu cơ bản của tội "khủng bố" theo Điều 299 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), chính là người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng; có hành vi đe doạ thực hiện việc xâm phạm trật tự an toàn công cộng, đồng thời xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ của người khác, xâm phạm đến tài sản của tổ chức, cá nhân...
- Nếu đối chiếu với đòi nợ như trường hợp của ông bạn bác và các vụ gây bức xúc gần đây báo chí nêu thì hành vi của các đối tượng đòi nợ là phạm tội rõ ràng phải xử lý theo khoản 3 Điều 299 bị phạt tù từ 2 đến 7 năm.
- Như vậy nếu các cơ quan bảo vệ pháp luật không ra tay xử các hành vi vi phạm pháp luật đối với đòi nợ thuê biến tướng như thời gian gần đây để làm gương, làm án lệ thì kiểu đòi nợ thuê biến tướng sẽ còn gây bức xúc, hoảng sợ trong công chúng, và sẽ còn thách thức cơ quan công quyền.
- Em tin là nếu cơ quan chức năng làm hết chức trách của mình, kịp thời ngăn chặn những hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu "xã hội đen" thì cái nạn này sẽ không còn đất sống; sẽ không còn những thân phận sống mà như chết bởi nỗi lo nơm nớp trước những lời đe doạ, uy hiếp của những kẻ muốn dùng vũ lực để đòi nợ.
- Tớ cũng phải nói thêm rằng việc ngăn chặn tình trạng "tín dụng đen" cho vay nặng lãi cũng cần được làm triệt để, nếu không đây chính là nguyên nhân dẫn đến cáic vụ vay nợ, đòi nợ dẫn đến nhiều hệ luỵ cho xã hội.
- Bác nói rất đúng. Xử lý mạnh là sẽ ổn.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
“Đại sứ” du lịch
Bình luận 11/07/2024 11:33
Lương tăng rồi, giá thì sao?
Bình luận 09/07/2024 08:52
Kỳ vọng bước đột phá để Thủ đô hóa rồng
Bình luận 04/07/2024 10:24
Từ công trình 500kV mạch 3 nghĩ về tiến độ các dự án
Bình luận 02/07/2024 11:33
Phát triển công nghiệp dược phục vụ nhân dân: Mệnh lệnh cuộc sống!
Bình luận 01/07/2024 20:20
Tăng lương phải điều chỉnh chính sách thuế
Bình luận 25/06/2024 14:16
Xứng đáng báo chí cách mạng
Bình luận 21/06/2024 17:05
Học Bác cho bút sắc, lòng trong
Bình luận 21/06/2024 17:03
Tư duy mới, đột phá mới
Bình luận 18/06/2024 12:50
Cần giải pháp chống thất thu thuế kinh doanh online
Bình luận 13/06/2024 08:26