“Vùng cách ly” - một cách bày tỏ tình yêu
Một phụ nữ mạnh mẽ sẽ không sợ tình yêu tan vỡ | |
Gieo mầm tình thương | |
Ba tác giả tuổi Ngọ ra mắt “Đàn ông cũng có điểm G” |
Tác giả Lorenzo Angeloni và ấn phẩm "Vùng cách ly" vừa ra mắt bạn đọc Việt Nam. Ảnh: L.Q.V |
Chuyến xuyên Việt của cựu Đại sứ Italia tại Việt Nam được lần lượt tiến hành tại: Trung tâm Văn hóa Italy tại Hà Nội - ngày 6/5, ĐH Y Dược Huế và ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng (8/5) và Đường sách Nguyễn Văn Bình - TPHCM (10/5), nhân “Những ngày văn học Châu Âu” 2017 tại Việt Nam và nhân dịp Thái Hà Books kỷ niệm 10 năm thành lập.
Lorenzo Angeloni đã trải qua nhiều nhiệm kỳ công tác trên thế giới và hiện là Đại sứ Italia tại Ấn Độ. Tháng 2/2016, ông được phong hàm Đại sứ bậc cao nhất của Nhà nước Italia. Ông là tác giả của nhiều bài luận, phóng sự, tiểu thuyết xoay quanh các chủ đề về đối thoại giữa các nền văn hóa, những xung đột mâu thuẫn trong chiến tranh và về quá trình phát triển, hoàn thiện của mỗi cá nhân.
Tại buổi ra mắt "Vùng cách ly" ở Hà Nội, từ trái sang: Nhà văn Di Li, TS Nguyễn Mạnh Hùng, dịch giả Trần Hồng Hạnh, Đại sứ Italia tại Ấn Độ Lorenzo Angeloni, Đại sứ Italia tại Việt Nam Cecilia Piccioni và nhà báo Trương Anh Ngọc. Ảnh: L.Q.V |
Trong nhiệm kỳ làm Đại sứ Italia tại Việt Nam (từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2015), ông đã ấp ủ việc ra đời “Vùng cách ly” - cuốn tiểu thuyết thứ tư của ông. Những tác phẩm của ông như “những lăng kính khác nhau để có thể quan sát và thấu hiểu những sự việc, những hoàn cảnh xung quanh - một sự kết hợp giữa nỗ lực hoàn thành các trọng trách ngoại giao và sự khiêm tốn cần có để cảm nhận bản chất đa dạng của con người”.
Tác giả Lorenzo Angeloni (bên phải) và dịch giả Trần Hồng Hạnh. Ảnh: L.Q.V |
"Vùng cách ly" của nhà văn Lorenzo Angeloni đã được dịch giả Trần Hồng Hạnh chuyển ngữ sang tiếng Việt. Với những nhân vật hư cấu, dựa trên những sự kiện có thực, tiểu thuyết "Vùng cách ly" tái hiện bối cảnh Việt Nam năm 2002 - khi đại dịch SARS đang hoành hành và khiến một loạt bệnh viện bị đặt trong vùng cách ly. Cuốn tiểu thuyết đưa người đọc vào bên trong Bệnh viện Việt -Pháp, với những số phận lo âu trong lòng Hà Nội, rồi mở rộng tới các vùng đất khác, những số phận và những vấn đề khác...
Đại sứ Italia tại Việt Nam - bà Cecilia Piccioni - chia sẻ: “Cuốn tiểu thuyết có cốt truyện hấp dẫn, mang lại cho độc giả cảm giác hòa mình vào một chuyến du hành xuyên qua nhiều miền văn hóa ở Việt Nam, với những sự kiện cụ thể. Dù cuốn sách không hề dễ đọc, nhưng nó cũng mang tính đặc thù của văn học Italia…”.
Theo TS.Nguyễn Mạnh Hùng - CEO Thái Hà Books: “Đây còn là một ấn bản về khoa học, văn hóa, nghệ thuật, y học, về dịch SARS.... cho thấy tác giả Lorenzo Angeloni đã có sự hiểu biết tinh tường về Việt Nam cùng nhiều lĩnh vực…”. Còn nhà báo Trương Anh Ngọc (từng nhiều thời gian công tác tại Italia) cho rằng: “Không dễ đọc cuốn sách này, vì nó ẩn chứa nhiều điều. Nhưng tác giả là người có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, nên qua cuốn sách này, sẽ giúp nhiều bạn bè quốc tế thêm hiểu về Việt Nam…”. Với dịch giả Trần Hồng Hạnh: “Khi dịch cuốn sách này, tôi đã phải Việt hóa nhiều về văn phong và từ ngữ. Nhưng trên hết, từ sự khâm phục về tình cảm của một người nước ngoài khi viết về Việt Nam hết sức sinh động…”.
Việc ra mắt "Vùng cách ly" là thêm một lần Đại sứ Lorenzo Angeloni bày tỏ tình yêu với đất nước Việt Nam.Ảnh: L.Q.V |
Về ý tưởng viết cuốn sách này, Đại sứ Lorenzo Angeloni tâm sự: “Thời gian Hà Nội nằm trong vùng dịch khá kinh hoàng. Đó là thời gian đáng nhớ, bởi nhiều sự nguy hiểm, nỗi sợ hãi, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mỏng manh. Tôi muốn kể lại qua cuốn sách này nỗi sợ thế kỷ và mong muốn kêu gọi mọi người hãy đừng vô cảm trước những nỗi đau. Tôi rất xúc động khi nó được giới thiệu với bạn đọc Việt Nam”.
Theo ông Marco Brunacci - Tổng Biên tập báo Messaggero ở Italia: "Vùng cách ly” là một cuốn tiểu thuyết mang giá trị nghệ thuật cao với một phong cách viết tuyệt vời…”. Còn Giáo sư ngôn ngữ học Marcello Silvestrini (ĐH Perugia - Italia) cho rằng: “Các tác phẩm của Angeloni luôn thẫm đẫm những giá trị nhân văn, thể hiện một tâm hồn luôn đau đáu về những số phận đau khổ…”.
Qua “Vùng cách ly”, độc giả có thể dễ cảm nhận rằng, mỗi cuộc đời đều chịu một sự cách ly, đều luôn chờ sẽ xảy ra một điều gì đó không lường trước, rằng trong mỗi con người đều có một đốm lửa thiện, đôi khi chỉ còn le lói dưới đống tro tàn. Khi những lỗi lầm trên đường đời chất lên ngày càng dày, những đốm lửa ấy vẫn chờ đến một thời điểm, một hoàn cảnh, một ngưỡng chín muồi của lương tâm để lại bùng lên.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên
Tin khác
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng
Văn hóa 23/04/2024 18:17
Lặng lẽ xương rồng
Văn hóa 23/04/2024 16:56
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
Văn hóa 23/04/2024 16:54
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ
Văn hóa 22/04/2024 17:37
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Văn hóa 20/04/2024 07:41
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Xã hội 18/04/2024 17:08
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32