Vết nứt
Lãng phí | |
Vẫn mông lung lắm | |
Hoan hô sơ kết | |
“Có gì” |
- Của nỡm cái nhà chú. Người ta đang rầu cả ruột mà chú còn đùa được!
- Vậy có chuyện gì, bác nói nghe coi!
- Cũng tại cái anh “Chào buổi sáng đấy”. Mới sớm ra đã nghe phải chuyện “nứt này, nứt nọ…”
- Có chuyện “nứt” mới à? Hay đấy!
- Thế chú không nghe chuyện nứt đường tuyến cao tốc Nội Bài- Lào Cai à?
- Tưởng chuyện gì, chứ chuyện ấy xảy ra ngay sau khi lễ thông xe từ năm ngoái kia. Em còn thuộc làu làu những thông tin về sự cố ấy!
- Chú chỉ được cái bốc phét. Vậy thử nói xem?
- Này nhé!. Tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai là tuyến đường cao tốc dài nhất và hiện đại nhất Việt Nam. Được đầu tư với tổng số vốn gần 1,5 tỷ USD, dài 245km, đi qua 5 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai. Với chiều dài kỷ lục, tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai có 120 cây cầu lớn nhỏ, một hầm chui, đào đắp hơn 100 triệu m3 đất đá và hoàn thành sau 5 năm triển khai…
- Thôi thôi! Anh chịu chú rồi! Ngay sau đó người ta đã phát hiện ra nhiều vết nứt đường chứ gì!
- Không chỉ thế thôi đâu. Em còn biết tường tận chuyện nứt đường Võ Văn Kiệt ở TP Hồ Chí Minh…Rồi mới đây, làm đường nứt nhà của dân ở Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế. Rồi do rung chấn từ việc đánh mìn thi công đường hầm đường cao tốc ở dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi làm...
- Lại “nứt” nữa chứ gì? Chú cứ liệt kê chuyện “Nứt” như thế có đến cả ngày cũng không hết.
- Đấy nhé. Bác cũng biết chuyện nứt đường, nứt nhà…xảy ra như cơm bữa. Vậy có gì lạ đâu mà bác để tâm, lại còn buồn rười rượi, lại còn trọng đại tầm này, tầm kia…nữa chứ. Em nghe không nẫu ruột vì những chuyện ấy mà vì bác kia!
- Đúng là chú “ếch ngồi đáy giếng”. Nhìn trời nhỏ như cái mâm. Chỉ được nhớ dai những thông tin không vui mà chẳng nghĩ xa hơn. Thực, nói với chú chẳng thà…
- Bác cứ nói toạc ra là “nói với đầu gối” luôn đi. Đừng coi thường thằng này nhé!
- Này chú, giận rồi hả. Anh xin lỗi. Chẳng qua là do anh vừa buồn, vừa giận nên có nặng lời...
- Vậy bác cứ nói thẳng ra bác buồn về những chuyên “nứt” phổ biến ấy ở chỗ nào. Như vậy, em cũng được mở rộng tầm mắt như bác.
- Thôi được! Thì anh nói. Chuyện là từ những “vết nứt” đường, nhà ấy…không được khắc phục cứ lặp đi, lặp lại rồi đến một này những vết nứt ấy lan đến lòng tin, nứt cả tâm con người thì nguy!
- Thôi rồi! Đúng như bác nghĩ. Chuyện “nứt” này đúng là đại sự quốc gia. Vậy bây giờ ta phải làm gì hả bác?
- Chú hỏi tôi, còn tôi biết hỏi ai?
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38