Vẫn là anh văn hóa
Vẫn rất thời sự | |
Sẽ giải quyết được |
- Khỉ dó nhà chú, cái bikini ở bãi tắm thì có gì mà phức tạp. Tớ muốn nói chuyện người ta đang biến cả thành phố thành bãi tắm cơ.
- À, em hiểu rồi, bác nói đến cái siêu thị điện máy dùng một dãy nhân viên mặc bikini để chiêu khách chứ gì?
- Thì đấy, cứ như chú, chú có vì thấy bikini mà vào không?
Sẽ giải quyết được |
- Ấy chết, bác nói nhỏ thôi, kẻo cô vợ yêu quý của em hiểu nhầm thì gay to.
- Chú cứ thật lòng đi.
-Em nói thật nhé, cái bikini nó phải ở hoàn cảnh, bối cảnh nào đó, chứ chềnh ềnh giữa siêu thị thì em chẳng những không vào mà còn phải bịt mắt vọt nhanh ấy chứ.
-Tớ tin chú nói thật lòng vì tớ cũng nghĩ như vậy. Nói thật nhé, đi đường mà nhỡ có thấy “bóng hồng” nào ăn mặc chỉ cần hớ hênh tý chút, tớ đã ngại rồi, nói chi là bikini.
-Vậy mà sao có người lại coi cái bikini như “mồi nhử” bác nhể? Thế cái quản lý văn hóa ở đâu?
Xử... thế nào? |
-Có, có quản lý. Nghe đâu khi hỏi, người ta nói bikini không phải để chiêu khách mà để “giáo dục giới tính”.
-Thế thì loạn rồi, giáo dục giới tính hay khiêu khích giới tính. Nguy quá, trẻ vị thành niên mà thấy cảnh này lại chả tốn thêm công giáo dục. Em đang lo quản các cháu thế nào trước các trang web độc hại, giờ lại lo thêm cái trang web ngoài đời này.
-Thế mới thành chuyện, mà không khéo lại thành hội ứng ấy chứ.
-Thành sao được bác, em nghe nói, cái này trái với thuần phong mỹ tục của ta, nên cơ quan quản lý văn hóa dẹp ngay và còn phat dững 40 triệu đấy.
Chịu sao thấu!
Hôm nay tớ muốn cùng với chú bàn luận về một số câu của “các cụ”. Câu nào các cụ nói chả đúng, cần gì bình luận nữa bác? Biết là thế, nhưng cũng phải bình luận xem nó đúng như thế nào chứ. |
-Phạt thế có ăn thua gì. Tớ nói hội ứng là có cơ sở đấy. Vừa hôm rồi, lại cái anh nhà hàng nào đó cho nhân viên biểu diễn bikini rót bia mời khách đó.
-Lại có chuyện đó nữa sao bác?
-Thì đang “nóng” bởi bikini đó. Mà chẳng phải chỉ là thuần phong mỹ tục ở ta, các nước khác cũng “nghiêm” chuyện này lắm. Ở Mexhico còn có chuyện sa thải một cô giáo khi phát hiện ảnh cô này mặc bikini.
-Nghe nghịch lý bác nhể, bikini tưởng mát lại hóa nóng. Mà mặc bikini rót bia nó cứ như chốn “ăn chơi” một thời “bia ôm” ấy. Quản lý không khéo là hội chứng thật chứ chơi à?
-Quản lý là một chuyện, chuyện quan trọng hơn là cái “văn hóa kinh doanh”, đừng bao giờ nghĩ cái tầm bậy này lại đem lại nhiều lợi nhuận nhé.
-Vậy bên cạnh “văn hóa kinh doanh” cũng cần cái “văn hóa tiêu sài”, chứ có cầu ắt có cung.
-Còn văn hóa của mấy cô chủ nhân bikini nữa chứ.
-Té ra chung quy vẫn là anh văn hóa!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Bác Hồ
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Nơi học tập trực quan sinh động về Bác kính yêu
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh
Thủ tướng Phạm Minh Chính đăng ký hiến tặng mô, tạng
Bình ổn thị trường vàng bảo đảm kịp thời, hiệu quả hơn nữa
Đa số các đại biểu Quốc hội ủng hộ việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn
Tin khác
Giải phóng mặt bằng khó vì... hai giá!
Bình luận 16/05/2024 11:51
Quy định số 37-QĐ/TW: “Thanh bảo kiếm” bảo vệ, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh
Bình luận 14/05/2024 18:24
Đừng làm xấu hình ảnh Thủ đô!
Bình luận 14/05/2024 12:14
Đừng sướng miệng để rồi nhập viện
Bình luận 09/05/2024 09:46
Làm nên “Điện Biên Phủ” mới
Bình luận 07/05/2024 08:29
Cần cấm ngay thuốc lá điện tử
Bình luận 04/05/2024 15:25
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41