Chuyện cái Ơ rô
| Bỗng dưng “xông xênh” | |
| Vấn đề là… |
- Ai chả biết, dưng mà …
- Dưng mà gì bác, bác có xem cái hôm khai mạc không? Người ta tiết kiệm thời gian thế chứ. Cả một giải đấu to như thế, cả thế giới quan tâm như thế, mà chỉ cần mấy bài nhẩy múa trên nền nhạc là xong.
- Ừ nhỉ, chẳng diễn văn diến toán gì. Rõ là hội.
![]() |
- Ở mình, em thấy có cái giải con con cũng phải vài diễn văn, nào đơn vị đăng cai, nào cấp trên phát biểu, nào ý kiến nhà tài trợ…
-Khoản này chú nói, tớ chịu. Còn gì để nói nữa nào?
-Có nữa đây bác. Sáng nay em thấy có ý kiến cho rằng đâu phải mùa Ơ rô mà phải gọi là mùa đỏ đen mới đúng.
-Ý kiến này thì quá đúng rồi. Tại các quán cà phê, các điểm xem tập trung, chẳng thấy người ta quan tâm đến chiến thuật, đá đẹp hay đá dở, mà chỉ rặt chuyện đỏ đen, đặt kèo cá cược.
-Mới có mấy trận đầu mà cái anh chiếu dưới đã rất kiên cường, nên cứ kiểu chấp mấy trái là dễ “lấm lưng” lắm.
- Vậy tớ mới lo sau cái Ơ rô này lại ối người “lên cầu hóng gió”.
-Mà cũng lạ, bất kể cái gì cũng cá cược được. Quanh năm chứ chả riêng gì cái Ơ rô, sao không cấm được bác nhể?
-Chú lại hỏi khó rồi. Cái lô đề ăn theo xổ số ấy, ta sinh ra còn chả cấm được, nói gì đến cái Ơ rô của cả châu Âu.
-Thôi thì dại mà đi “hóng gió”, chứ mấy lời tào lao của bác và em chắc chả ăn nhằm gì.
-Đó là điều chắc chắn. Nhưng còn điều này cũng cần nói này.
-Điều gì đó bác? Đấy bác cứ nói em lắm chuyện nữa đi…
-Cái nạn hô li gân ấy. Đừng tưởng chỉ mấy ông “khen thưởng, kỷ luật” Vi líc nhà ta là đau đầu nhé, “Tây” còn kinh khủng hơn ta nhiều.
-Bác nói đúng quá. Cái thói quen vứt rác bừa bãi có thể ta hơn tây, nhưng hô li gân thì chưa chắc. Cũng mới có mấy trận mà cổ động viên Anh và Nga đã “xung trận” đến mức hai đội Anh và Nga đang có nguy cơ bị loại khỏi giải.
-Ngay đêm qua lại có ẩu đả giữa CĐV Đức và U cờ rai na. Xem ra bóng đá còn quá nhiều mặt trái.
-Đã nói thì nói cho hết, bác ạ.
-Ừ thì nói chứ sao. Thế chú bàn chuyện gì nữa?
-Chuyện bình luận viên ấy.
-Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này từ lâu “đã chả buồn nói”.
-Ai lại mang tiếng bình luận mà thường xuyên đọc tình huống sai, nói nhầm liên tục mà không một lời xin lỗi. Chỉ muốn tắt tiếng xem cho khỏi bức xúc, nhưng lại tiếc cái âm thanh náo loạn của sân bóng.
-Chuyện ấy còn nhỏ, buồn nhất là mấy vị khách mời, ai lại năm nào cũng thế, cái nhà thơ nữ, thơ tình dạng “lập thể” thì được, chú bóng bánh biết gì mà cứ vô tư mời, vô tư ngô nghê nói!?
-Đúng là quanh cái Ơ rô cũng lắm chuyện thật.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Quyết tâm để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc
Chưa trao thẩm quyền cưỡng chế toàn diện cho Văn phòng thi hành án
Nhận định Man City vs Sunderland: Etihad chờ ngày Man xanh bứt tốc
Nỗ lực đưa dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô về đích
Nhận định Real Betis vs Barcelona: Thử thách lớn chờ đội đầu bảng
Tỷ giá USD hôm nay (6/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh
Sơn Tây: Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khoá II
Tin khác
Cẩn trọng tin nhảm từ AI
Bình luận 24/11/2025 15:06
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia
Bình luận 11/11/2025 14:35
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật
Bình luận 05/11/2025 15:31
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu
Bình luận 03/11/2025 14:28
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí
Bình luận 28/10/2025 15:35
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”
Bình luận 25/10/2025 17:29
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại
Bình luận 23/10/2025 15:16
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp
Bình luận 13/10/2025 17:13
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 09/10/2025 19:23
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững
Bình luận 08/10/2025 13:31

