Người dân rơi nước mắt tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, dọc hai bên đường từ Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông tới Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), hàng nghìn người dân đã đứng chờ sẵn với mong muốn được lần cuối tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không ít người dân đã bật khóc nức nở khi Linh xa chở linh cữu của Tổng Bí thư đi qua.
Tình cảm và niềm tiếc thương vô hạn của cán bộ Công đoàn, người lao động với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức của thầy trò Trường THCS Ba Đình Xúc động Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê hương Lại Đà

Sau khi kết thúc Lễ truy điệu tại Nhà tang lễ Quốc gia, Linh xa chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời nhà tang lễ, đi qua nhiều tuyến phố của Hà Nội, hướng về Nghĩa trang Mai Dịch.

Dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng ngay từ trưa hàng nghìn người dân ở khắp mọi miền của Tổ quốc đã đội nắng tập trung ở khu vực trước cổng Nghĩa trang để chờ tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người con yêu quý của dân tộc Việt Nam, người đã dành trọn cuộc đời, tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho nhân dân; có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cho phong trào cộng sản quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Người dân rơi nước mắt tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bà Mai Thị Gấm đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội từ ngày 25/7 để chờ tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Gương mặt lấm tấm mồ hôi vì chờ đợi lâu dưới cái nắng gay gắt, bà Mai Thị Gấm (quê Thanh Hoá) cho biết chị đi từ quê ra Hà Nội từ sáng ngày 25/7 để đi viếng và tiễn đưa bác. Ngày 26/7, do sức khoẻ yếu, nên bà bắt đầu đi bộ từ cầu vượt Mai Dịch đến gần khu vực Nghĩa trang từ lúc 10h sáng với mong muốn có thể gặp Tổng Bí thư lần cuối.

"Là một người dân, người cựu chiến binh, hôm nay tôi đến tiễn đưa Tổng Bí thư với tất cả tấm lòng thành kính. Cả một đời bác sống thanh bạch, liêm khiết, vì dân, vì nước, Tổng Bí thư là một người cộng sản kiên trung chân chính. Mong anh linh bác Trọng vãng sanh miền cực lạc, những di sản mà bác Tổng Bí thư để lại cho đời sau, cho đất nước, nhân dân là vô cùng to lớn", bà Gấm xúc động chia sẻ.

Người dân rơi nước mắt tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bà Nguyễn Thị Lan nghẹn ngào chia sẻ về sự mất mát khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời.

Hòa mình trong dòng người đưa tiễn, bà Nguyễn Thị Lan ( 79 tuổi, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ, dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng từ 11h trưa bà đã đến khu vực ngã tư Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu để tiễn đưa Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà là một cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với bà Tổng Bí thư là một người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước vì dân, đã vì sự phát triển của đất nước mà cống hiến làm việc tới hơi thở cuối cùng. Vì vậy, từ khi biết tin Tổng Bí thư mất ngày nào bà cũng tiếc thương, nhiều đêm mất ngủ. "Tôi muốn được cùng người dân Thủ đô tiễn biệt ông - một nhân cách lớn. Chúng tôi sẽ noi theo nhân cách, tinh thần, ý chí của ông, để xứng đáng với tình yêu mà ông đã dành cho đất nước", bà Lan nghẹn ngào.

Con cháu bà Lan cho biết, dù tuổi bà đã cao, sức khoẻ giảm sút nhưng bà vẫn luôn có nguyện vọng được đưa tiễn Tổng Bí thư đoạn đường cuối, vì vậy gia đình đã chiều lòng bà. Dù nắng nóng và phải bỏ cả bữa trưa nhưng bà Lan vẫn khiên trì ngồi chờ.

Người dân rơi nước mắt tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cháu Đỗ Tạ Đức Trung cùng mẹ đứng xếp hàng tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong cái nắng gay gắt cháu Đỗ Tạ Đức Trung (Học sinh lớp 6, Trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn, Cầu Giấy) cùng mẹ đứng xếp hàng từ đầu giờ chiều. Đức Trung chia sẻ, hằng ngày cháu vẫn cùng với bố mẹ xem thời sự, qua kênh báo đài, truyền hình cháu được biết thêm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và rất tôn trọng, yêu quý bác. Nghe tin bác mất cháu cảm thấy trong lòng vô cùng thương tiếc và đã xin mẹ để được đến khu vực nghĩa trang Mai Dịch tiễn đưa bác đoạn đường cuối.

Theo chị Tạ Thị Tâm (mẹ cháu Đức Trung), hằng ngày khi cùng các con xem chương trình thời sự, gia đình luôn chia sẻ và truyền đạt tới các cháu tình yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, lối sống cần kiệm, liêm chính và nhắc nhở các cháu noi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính vì vậy, các cháu đã sớm có sự ý thức, tinh thần yêu nước, quý mến Tổng Bí thư. Hôm nay chính các cháu là người đề nghị bố mẹ cho đi tiễn bác, vì vậy chị đã xin nghỉ làm để đưa các cháu đi. Đây cũng là cách gia đình chị giáo dục lòng yêu nước cho các cháu.

Người dân rơi nước mắt tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các cháu nhỏ theo gia đình đứng chờ để được trực tiếp tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư.

Còn Ông Nguyễn Như Huynh (68 tuổi, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ) chia sẻ: “Tôi rất buồn khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tôi sống đến tuổi này, tôi thấy đồng chí Tổng Bí thư là một người có tâm với đất nước, là người hiểu biết sâu rộng, luôn quan tâm tới người dân. Tôi đã theo dõi tin tức trên báo đài, lãnh đạo của các nước trên thế giới đều gửi điện chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là minh chứng cho những đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí với sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Mấy ngày hôm nay tôi thao thức suốt đêm không ngủ được”.

Người dân rơi nước mắt tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Nhiều người bật khóc nức nở khi linh xa chở linh cữu của Tổng Bí thư đi qua.

Tương tự, anh Nguyễn Bá Tước (huyện Thường Tín, Hà Nội) nghẹn ngào cho hay: "Giống như tất cả người dân, khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, gia đình tôi cảm thấy rất buồn. Tôi đến đây để tiễn đồng chí Tổng Bí thư về nơi an nghỉ. Gia đình tôi cũng đã viết một lá thư gửi lời chia buồn trong Sổ tang điện tử trên ứng dụng VNeID. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời là một sự mất mát lớn đối với đất nước chúng ta, tôi mong rằng các lãnh đạo hiện nay sẽ noi gương bác, cống hiến hết mình để đất nước luôn được hạnh phúc, ấm no".

Lê Thắm - Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngoại hạng Anh 2024/25: Cuộc đua Champions League nghẹt thở đến phút chót

Ngoại hạng Anh 2024/25: Cuộc đua Champions League nghẹt thở đến phút chót

Chín vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh 2024/25 hứa hẹn mang đến màn “hỗn chiến” khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Không chỉ vì tính cạnh tranh đỉnh cao, mà còn bởi cục diện bảng xếp hạng đang diễn ra với một thế trận vô tiền khoáng hậu: gần như một nửa số đội tại giải còn nguyên cơ hội giành suất dự Champions League mùa tới.
Các bước cập nhật số Căn cước công dân vào ứng dụng VssID

Các bước cập nhật số Căn cước công dân vào ứng dụng VssID

Để sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID, VNeID thực hiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT, người dùng có thể thực hiện các bước sau để cập nhật số Căn cước công dân (CCCD) hay mã số định danh cá nhân vào ứng dụng VssID.
Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Lê Thị Huyền Thanh, cô gái 27 tuổi đến từ Nam Định với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười luôn rạng rỡ, đã miệt mài trên hành trình 7 năm tổ chức các chương trình thiện nguyện vùng cao, khóa tu sinh viên và giúp đỡ rất nhiều các bạn sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Từ các phong trào thi đua được các cấp Công đoàn quận Đống Đa tổ chức triển khai, trong năm 2024 đã có 312 tập thể, 5.116 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Trong đó có 1.146 lượt cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở; 15 tập thể, 165 cá nhân tiêu biểu được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024 cấp quận.
Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Đợt rét nàng Bân đang suy yếu dần ở miền Bắc. Dự báo trong vài ngày tới nhiệt độ sẽ tăng lên khá nhiều và nồm ẩm cũng sẽ quay trở lại.
Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Hai lần được tham gia đối thoại trực tiếp cùng Thủ tướng Chính phủ là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật và cống hiến của cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1993) - giảng viên Khoa Piano Giao hưởng, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, cô còn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy và các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa âm nhạc đến cộng đồng.
Lãi suất vay bao nhiêu là hợp lý để người thu nhập thấp có thể mua được nhà ở xã hội?

Lãi suất vay bao nhiêu là hợp lý để người thu nhập thấp có thể mua được nhà ở xã hội?

Trong bối cảnh giá nhà vẫn ở mức cao, thu nhập người lao động khó tăng nhanh và chi phí sinh hoạt ngày một lớn, việc sở hữu một căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) vẫn là giấc mơ xa vời với nhiều người dân đô thị. Mặc dù đã có chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi, thế nhưng mức lãi suất hiện tại vẫn khiến không ít người "chùn bước".

Tin khác

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ sửa đổi Hiến pháp và xem xét 44 nội dung thuộc công tác lập pháp

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ sửa đổi Hiến pháp và xem xét 44 nội dung thuộc công tác lập pháp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa họp cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và các luật liên quan nhằm phục vụ việc tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW.
Khi nhà báo trở thành “chuyên gia” chính sách

Khi nhà báo trở thành “chuyên gia” chính sách

Là phóng viên chuyên trách mảng Lao động, Công đoàn, Bảo hiểm xã hội đến nay đã 24 năm, ngoài thực hiện tin, bài về chủ trương, chính sách, tôi còn có cơ duyên trở thành “chuyên gia bất đắc dĩ” trong vai trò là người dẫn chương trình các cuộc đối thoại, giao lưu trực tuyến truyền thông về chính sách do Báo Lao động Thủ đô chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức.
Hành trình khẳng định thương hiệu

Hành trình khẳng định thương hiệu

Trong nhiều lần thăm, làm việc với Báo Lao động Thủ đô, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Báo Lao động Thủ đô đối với sự phát triển của phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô. Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, Báo Lao động Thủ đô đã thực hiện tốt chức năng, vai trò của mình là tuyên truyền kịp thời, chính xác mọi mặt hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô và tích cực, chủ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; đội ngũ cán bộ Công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô tự hào về tờ báo của mình.
32 năm chuyện của chúng tôi

32 năm chuyện của chúng tôi

Tính đến thời điểm này, Báo Lao động Thủ đô tròn 32 năm kể từ ngày phát hành số báo đầu tiên. Và năm nay, theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, cùng với hệ thống báo chí cả nước, trong đó các cơ quan báo chí Thủ đô sẽ được tổ chức lại để hoạt động theo mô hình mới. 32 năm qua, người đã nghỉ hưu, người chuyển cơ quan khác, song với “đại gia đình ngôi nhà Lao động Thủ đô” được làm việc, cống hiến tại địa chỉ 1A Yết Kiêu là cả quãng thời gian tươi đẹp. Chính nhờ Lao động Thủ đô mà mỗi người đều có những kỷ niệm đáng nhớ trong đời làm báo. Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 32, Báo Lao động Thủ đô xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các bác, các anh, các chị và các cộng tác viên đã đồng hành với báo, đồng thời giới thiệu những “thước phim” của các cán bộ, phóng viên, người lao động đang làm việc tại Tòa soạn.
Niềm vui mỗi lần nhận giải

Niềm vui mỗi lần nhận giải

Với tôi, mỗi lần được nhận giải thưởng là một lần may mắn. Nhưng, cũng không thể phủ nhận, để tác phẩm được công nhận và giành giải thưởng ở cuộc thi nào đó là cả một hành trình không hề dễ dàng, rất tốn thời gian, tâm sức và cần nhiều sự ủng hộ từ Ban Biên tập tòa soạn cũng như đồng nghiệp trong cơ quan.
Từ tiếng nói công nhân đến nghị trường Quốc hội...

Từ tiếng nói công nhân đến nghị trường Quốc hội...

“An cư, lạc nghiệp” là mong mỏi của hầu hết mọi người, và với công nhân lao động, đó cũng là một trong những mong mỏi lớn nhất. Những cuộc gặp gỡ, khảo sát, giao lưu, trò chuyện... cùng công nhân lao động cho thấy, nhu cầu được thuê, mua nhà ở xã hội thật sự rất bức thiết và khó khăn, nhất là trên địa bàn những thành phố lớn như Hà Nội.
Làm rõ khoảng cách an toàn khi sản xuất, kinh doanh hóa chất trong khu dân cư

Làm rõ khoảng cách an toàn khi sản xuất, kinh doanh hóa chất trong khu dân cư

Đại biểu Nguyễn Trần Phượng Trân bày tỏ băn khoăn dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi) chưa có quy định về khoảng cách an toàn đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh hóa chất trong khu dân cư, các doanh nghiệp nhỏ lẻ vẫn có thể kinh doanh hóa chất trong khu dân cư...
Đề nghị xây dựng cơ chế kiểm soát dữ liệu xuyên biên giới

Đề nghị xây dựng cơ chế kiểm soát dữ liệu xuyên biên giới

Dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chưa quy định rõ về việc quản lý dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam khi dữ liệu này được lưu trữ, xử lý hoặc chia sẻ với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV

Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV

Sáng 29/3, Bộ Y tế phát động Chiến dịch truyền thông toàn quốc “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV” nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, kêu gọi phòng ngừa các bệnh lý và ung thư do vi rút HPV gây ra.
Dự kiến sau sắp xếp, tỉnh Bình Dương chỉ còn 27 xã

Dự kiến sau sắp xếp, tỉnh Bình Dương chỉ còn 27 xã

Dự kiến sau sắp xếp, tỉnh Bình Dương từ 91 xã sẽ giảm xuống còn 27 xã.
Xem thêm
Phiên bản di động