Tình cảm của người dân dành cho nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
| Cử hành trọng thể lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Thành phố Hồ Chí Minh |
Ngày 24/5, mưa rả rích suốt cả ngày, nhưng từng đoàn người, mặc cho trời mưa nặng hạt, vẫn lặng lẽ nối tiếp nhau vào Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) để tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng.
![]() |
| Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được cử hành trọng thể. Ảnh: VGP/Anh Đức. |
Trong dòng người đến viếng, có ông Nguyễn Xuân Hòa và bà Nguyễn Thị Xuân (quận Long Biên, Hà Nội). Dù đã ngoài 70 tuổi, ông bà vẫn đưa nhau đến Nhà tang lễ để tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Ông bà chia sẻ: "Cũng như mọi người, chúng tôi muốn thắp nén hương để tỏ lòng tiếc thương với nguyên Chủ tịch nước. Ông là người đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và nhận được sự tôn trọng, kính yêu của nhân dân. Hy vọng rằng những giá trị ông để lại sẽ là nền tảng vững chắc để chúng ta xây dựng một đất nước vững mạnh hơn nữa".
Bà Trần Thị Khanh (Chủ tịch Hội nhà thơ họ Trần Việt Nam) cũng chia sẻ những cảm xúc nghẹn ngào khi vào viếng cố Chủ tịch nước: "Nghe tin đồng chí nguyên Chủ tịch nước không còn, chúng tôi rất buồn vì đất nước mất đi một người lãnh đạo ưu tú, dân tộc mất đi một người có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Việt Nam hùng mạnh. Chúng tôi tới đây để tiễn biệt và cầu mong linh hồn ông an nghỉ. Xin chia buồn cùng gia đình ông và cũng là chia buồn cùng cả dân tộc".
![]() |
| Đoàn Hội nhà thơ họ Trần Việt Nam vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. |
Cùng đến viếng nguyên Chủ tịch nước có rất nhiều người là cựu chiến binh, những người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng dân tộc dưới sự dẫn dắt của nhiều thế hệ lãnh đạo Việt Nam, trong đó có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Ông Nguyễn Văn Hoà (73 tuổi, cựu chiến binh) dù đã chân chậm, mắt mờ vẫn cố gắng nhờ con cháu đưa vào lễ viếng. Cô Hoa, con gái ông Hoà chia sẻ: "Dù bố tôi không còn khỏe nhưng ông vẫn quyết tâm tới để tiễn nguyên Chủ tịch nước lần cuối. Đối với ông, thời kỳ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đảm nhận cương vị là những năm tháng thử thách của đất nước. Nhưng chính nhờ tầm nhìn chiến lược và những quyết sách dũng cảm của ông, đất nước đã vượt qua được gian khó. Vì thế, bố tôi luôn dành tình cảm đặc biệt cho ông".
Trong ngày Lễ Quốc tang, dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng hàng ngàn người dân đã không quản ngại khó khăn để đến tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, một người lãnh đạo có nhiều cống hiến và tình yêu sâu sắc với đất nước. Mặc dù đã qua nhiều năm tháng, nhưng những giá trị mà ông để lại vẫn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Giờ đây, khi ông đã an nghỉ, di sản mà ông để lại vẫn mãi là nguồn cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo, để chúng ta tiếp tục xây dựng một đất nước mạnh mẽ, đoàn kết và phát triển.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31

