Người dân nghẹn ngào tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người lãnh đạo với nhân cách lớn
Là bạn học cùng Khoa Ngữ Văn - Trường Đại học Tổng hợp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Đặng Thị Yến (trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) không giấu được những giọt nước mắt lăn dài khi đến tiễn biệt người bạn, người lãnh đạo cao quý của đất nước.
![]() |
| Bà Đặng Thị Yến, bạn học cùng Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. |
Bà Đặng Thị Yến bày tỏ, Tổng Bí thư là một người sống rất chân thành với tất cả bạn bè. Kể từ khi tốt nghiệp ra trường đến nay, dù ở bất kỳ vị trí nào, nhưng mỗi khi gặp mặt, Tổng Bí thư không bao giờ thể hiện sự xa cách với bạn bè. Ông luôn hỏi han đến sức khỏe của mọi người, mọi thành viên trong gia đình chúng tôi. Đó thật sự là một người bạn chân thành, giàu tình cảm, một người lãnh đạo cần mẫn, sống không vì cơ hội hay lợi ích cho cá nhân, gia đình.
![]() |
| Ảnh họp lớp Đại học khoa Ngữ Văn do bà Đặng Thị Yến cung cấp. |
Bà Đặng Thị Yến cũng cho biết, khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tất cả bạn bè đều cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng: "Chúng tôi vẫn nói với nhau rằng, chúng ta được nghỉ hưu, được sống những quãng thời gian dành riêng cho gia đình, bạn bè, người thân, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng lại không có cả thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian thoải mái để về vui chơi với cho gia đình, với người thân, bởi trên vai ông còn đảm nhiệm nhiều trọng trách cao cả của đất nước cho đến khi chút hơi thở cuối cùng".
Trong ký ức của những người bạn bè như bà Đặng Thị Yến vẫn luôn khắc sâu hình ảnh về một người bạn học dù là người đứng đầu đất nước nhưng luôn giữ lối sống giản dị, gần gũi, chân tình, trọn đời vì nước, vì dân.
Một đời sống mẫu mực để thế hệ trẻ noi theo
Những hình ảnh cuối cùng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên giường bệnh vẫn cố gắng làm việc được đăng tải trên mạng xã hội khiến tất cả mọi người đều cảm phục trước con người cộng sản kiên trung, một tấm gương vĩ đại. Hình ảnh đó đã lay động người dân, đặc biệt là những bạn trẻ.
![]() |
| Bạn Triệu Tài Minh (sinh năm 2004), sinh viên năm thứ 3 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có mặt từ 6 giờ sáng tại khu vực Nhà tang lễ Trần Thánh Tông (Hà Nội). |
Có mặt từ 6 giờ sáng tại khu vực Nhà tang lễ Trần Thánh Tông (Hà Nội), bạn Triệu Tài Minh (sinh năm 2004), sinh viên năm thứ 3 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cũng không giấu được cảm xúc và bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Triệu Tài Minh chia sẻ: "Những người trẻ như chúng em ít có cơ hội được gần bác. Tuy nhiên, chúng em thường xuyên lên các trạng mạng xã hội như Facebook hay Tik Tok đều thấy, bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người sống hết mực giản dị; cuộc sống, cuộc đời của bác đều hết mình vì đất nước, đó là tấm gương sáng để học sinh, sinh viên chúng em noi theo và học tập".
Triệu Tài Minh cũng bày tỏ, kể từ khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất cho đến tận bây giờ, cảm xúc của em rất buồn và khó tả, như một sự mất mát gì đó không thể bù đắp được. Sinh ra trên đời, ai cũng phải tuân theo quy luật sinh tử của tự nhiên, nhưng bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lòng người dân Việt Nam vì những cống hiến của ông dành cho dân tộc, cho đất nước đã được nhân dân Việt Nam và thế giới ghi nhận.
![]() |
| Đỗ Lê Thúy Hằng (sinh năm 1993, tại Lâm Đồng), không kìm được nước mắt khi bày tỏ niềm cảm xúc của mình khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân chuyến công tác ra Hà Nội. |
Là người dân phương xa đến, Đỗ Lê Thúy Hằng (sinh năm 1993, tại Lâm Đồng), không kìm được nước mắt khi bày tỏ niềm cảm xúc của mình khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân chuyến công tác ra Hà Nội.
“Tôi không thể kìm nén được cảm xúc, tôi đã khóc rất nhiều kể từ khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất. Ông ra đi đã để lại di sản lớn cho Đảng và đất nước. Đó là tấm gương sáng và tấm lòng cao cả khi đã hi sinh cả cuộc đời cho Đảng, cho Tổ quốc, để những người đảng viên trẻ, thế hệ trẻ sau này học tập và noi theo”.
Người cộng sản hết lòng vì đất nước, vì nhân dân
Ông Đặng Trần Lưu (sinh năm 1942), tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội), bày tỏ: "Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi rất buồn, rất xúc động và nhớ tiếc ông. Xin được nghiêng mình trước một nhà lãnh đạo có đức, có tài, một đời vì đất nước, vì nhân dân. Ông không chỉ là một nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chính trị… tài ba, mà còn là một con người sống chân thành, giản dị và gần gũi.
![]() |
| Ông Đặng Trần Lưu (sinh năm 1942), tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (áo sọc trắng). |
Tôi ấn tượng nhất với đồng chí Tổng Bí thư khi tại Hội nghị tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình năm 2023, Tổng Bí thư đã cho cử tri thấy được, ông là một người lãnh đạo có tài, nhưng cũng là một người sống rất tình cảm, gần gũi, cởi mở và thân thiện. Ông là một người đảng viên trung thành, sống và làm việc theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.
Sự ra đi của ông là một mất mát lớn của Đảng, Nhà nước, nên khi nghe tin Tổng Bí thư mất tôi rất thương xót, ông là một người lãnh đạo rất tuyệt vời, lo cho dân, cho đất nước đến lúc chút hơi thở cuối cùng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam
Không giấu được niềm xúc động khi nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Chín (sinh năm 1957, tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, tôi là người làm ăn kinh doanh, nhưng khi hay tin Tổng Bí thư mất, tôi cảm thấy buồn vô hạn, đó là nỗi buồn khó có thể diễn tả. Vì thế, tôi đã quyết định đóng cửa hàng kinh doanh và nghỉ 4 ngày để đến tiễn biệt ông.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Chín dậy từ 5 giờ sáng để con trai đưa đến Nhà tang lễ Quốc gia viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. |
“Hôm nay tôi dậy từ 5 giờ sáng để con trai tôi chở qua Nhà tang lễ Trần Thánh Tông viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chiều nay con tôi lại chở tôi qua Đông Anh, nơi quê hương của Tổng Bí thư để viếng", bà Chín cho hay.
Mặc dù không công tác trong các cơ quan Nhà nước, nhưng là người dân Việt Nam, bà rất đau buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mỗi khi nghĩ đến, hay có ai đó nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là bà lại khóc. Vẫn biết, tuổi cao, sức yếu, sinh lão bệnh tử thuộc về tạo hóa, nhưng sự ra đi của ông đã khiến hàng triệu người dân ngậm ngùi, xúc động như thể mất đi chính người thân ruột thịt của mình.
"Trái tim của người lãnh đạo một đời tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân đã ngừng đập, nhưng ông sẽ còn sống mãi trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam", bà Nguyễn Thị Chín nói.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một người lãnh đạo giản dị, thanh bạch, sống trọn đời vì nước, vì dân đã mãi mãi ra đi, kể từ giây phút này đây đã không còn ở bên chúng ta, nhưng sự nghiệp và những giá trị đạo đức, tư tưởng của Tổng Bí thư luôn còn mãi với chúng ta, trên mỗi chặng đường phát triển của đất nước.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1
Tin khác
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Sự kiện 29/12/2025 22:02
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM
Sự kiện 29/12/2025 14:41
Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu
Sự kiện 28/12/2025 13:48
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI
Sự kiện 27/12/2025 17:58
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI
Sự kiện 26/12/2025 08:57
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Sự kiện 25/12/2025 13:27
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp
Sự kiện 24/12/2025 18:53
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến
Sự kiện 24/12/2025 13:15
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026
Sự kiện 20/12/2025 15:34
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Sự kiện 20/12/2025 09:23





