Chuyện cưới hỏi
Đường Lâm, còn đó nét xưa | |
Những Hình Ảnh đẹp nhất về Hà Nội xưa - một thời dĩ vãng |
Có lẽ cho đến bây giờ, nhiều thế hệ đã đi qua chiến tranh vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm về những đám cưới thời chiến, khi đất nước vẫn chìm trong khói bom, đạn lửa. Khi đó đám cưới của người lính, ngoài gia đình, họ hàng thì phần lớn khách mời là đồng đội. Chú rể mặc quân phục, cô dâu áo vải trắng, quần lụa đen, tay ôm bó hoa lay-ơn. Phông nền trang trí đám cưới có cờ Tổ quốc, băng vải đỏ dán chữ vàng "Tổ quốc trên hết" hay "Vui duyên mới không quên nhiệm vụ"...
Đám cưới ngày xưa rất phổ biến cách rước dâu bằng xe đạp, xe máy . |
Vào thập niên 80 - 90, khi chiến tranh đã lùi xa, đất nước mới bắt đầu công cuộc đổi mới, nên đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Khi đó, một đám cưới thời bình được tổ chức trong niềm hân hoan, vui sướng của hai bên gia đình, nhưng vẫn không giấu nổi sự nghèo khó, giản tiện đến tối đa.
Phương tiện đưa đón dâu khi đó phổ biến là xe đạp, sang lắm mới có gia đình rước dâu bằng xe máy. Trang phục cưới của cô dâu phần lớn là áo dài trắng, đầu đội voan, trang điểm theo lối “da trắng, môi đỏ” khá ấn tượng. Mỗi khi có đoàn rước dâu diễu qua, người dân 2 bên đường hoan hỉ đổ ra, như xem hội. Từ sớm, lũ trẻ đã tụ tập ở đầu phố, chỉ chờ đám cưới đi qua là kéo hàng đoàn dài, vừa chạy theo vừa hát những bài đồng dao ngộ nghĩnh, đáng yêu làm không khí càng trở nên rộn rã: "Cô dâu chú rể/ Đội rế lên đầu/ Đi qua đầu cầu/ Đánh rơi cái rế/ Cô dâu ngồi khóc/ Chú rể đứng cười"...
Lễ cưới được tổ chức phổ biến là tiệc trà, bánh, kẹo và liên hoan văn nghệ. Quà mừng cô dâu, chú rể là những vật dụng có ý nghĩa và rất thực tế phục vụ cuộc sống của vợ chồng trẻ (xoong, nồi, bát đĩa)...
Những năm gần đây, kinh tế của đất nước và từng gia đình khá lên, phong tục cưới xin đã tác động mạnh và diễn ra theo hướng đa dạng và phức tạp hơn. Nét đặc trưng phổ biến là cưới xin ngày nay vừa truyền thống, vừa hiện đại. Dần dần, những phong tục tốt đẹp bao đời cũng mai một dần, mọi thứ đều trông cậy vào dịch vụ: Nấu cỗ, dựng rạp, thuê người bưng tráp... khiến đám cưới đã mang màu sắc thương mại hóa.
Nhiều đám cưới, cả bố mẹ hai bên và cô dâu, chú rể chỉ chú trọng làm quy mô lớn, sang trọng, mời nhiều khách đến dự thật đông. Cô dâu, chú rể cũng có thể tuỳ chọn phong cách làm đám cưới cũng như trang phục cưới của mình, được chụp những bộ ảnh cưới theo sở thích, quay camera, chụp hình, cô dâu thay váy áo nhiều lần, tiệc đãi ở khách sạn sang trọng... mới xứng tầm. Từ nhiều năm nay, hình ảnh một đoàn thiên thần mặc váy trắng đưa cô dâu, chú rể vào phòng cưới trong tiếng nhạc rộn rã, nghi lễ rước đồ ăn, biểu diễn nhạc sống, đôi nhảy đẹp… đã trở nên quen thuộc tại các tiệc cưới hiện đại.
Đặc biệt, giới trẻ ngày nay được cập nhật nhiều hơn với công nghệ thông tin cũng như sự phát triển và đổi mới của nước ngoài, nên phần lớn đám cưới được tổ chức theo lối “con cái đặt đâu, cha mẹ theo nấy”. Tâm lý ngày cưới chỉ có một lần trong đời đã khiến nhiều cô dâu, chú rể không tiếc tiền để chi phí cho hôn lễ của mình. Vì thế, không ngạc nhiên khi ngày càng nhiều “đám cưới khủng” với thước đo là dàn siêu xe, nhà hàng, khách sạn nổi tiếng, trang sức nặng ký… Không ít trường hợp, đám cưới trở thành gánh nặng cho người trong cuộc. Nhiều khách mời tham dự tiệc cưới có tư tưởng... “trả nợ”, “ăn miếng, trả miếng”... làm mất đi vẻ đẹp vốn có là chúc phúc cho đôi bạn trẻ.
Song thực tế, không phải cứ tốn tiền vào dịch vụ thì có nghĩa là đảm bảo được rằng đôi bạn trẻ đó sẽ hạnh phúc trăm năm. Nhiều cặp đôi có đám cưới “khủng” vẫn có khi nhanh chóng chia tay nhau sau vài năm chung sống.
Gần đây, khi nếp sống văn minh đã lan tỏa đến từng khu phố, ngõ xóm thì đám cưới hiện đại đang có xu hướng đơn giản hóa, để phù hợp với hoàn cảnh gia đình và xã hội, theo phương châm trang trọng, tiết kiệm, không gây khó cho mình và cho khách được mời. Mô hình cưới theo nếp sống văn minh được tổ chức, đám cưới không thuốc lá, không thách cưới bằng tiền mặt, lễ vật không cầu kỳ, đám cưới chỉ diễn ra một ngày, không mời tràn lan, không làm quá 40 mâm cỗ… đang được nhiều gia đình thực hiện nghiêm túc, sáng tạo và dần duy trì thành nền nếp đã góp phần khôi phục lại một nét văn hóa đẹp cuả người Hà Nội.
Tuệ Liên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
Tin khác
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá
Tôi yêu Hà Nội 18/04/2024 18:05
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng
Tôi yêu Hà Nội 16/04/2024 18:24
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương
Tôi yêu Hà Nội 16/04/2024 17:29
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú
Tôi yêu Hà Nội 13/04/2024 15:43
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ
Tôi yêu Hà Nội 11/04/2024 06:12
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài
Tôi yêu Hà Nội 10/04/2024 16:19
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô
Tôi yêu Hà Nội 04/04/2024 09:27
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”
Tôi yêu Hà Nội 28/03/2024 16:39
Linh Thiêng đình Vẽ
Hà Nội 28/03/2024 08:27
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay
Tôi yêu Hà Nội 23/03/2024 13:13