Bài 2: Giúp nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng
Tăng cường hợp tác, hỗ trợ người Việt Nam ở Campuchia | |
Campuchia tưng bừng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày độc lập | |
Quân tình nguyện Việt Nam - Khi máu xương hoà quyện trên mảnh đất Lào |
Thể hiện tình hữu nghị trong sáng, Quân tình nguyện Việt Nam đã không tiếc máu xương cùng với Lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia đánh tan chế độ Pol Pot giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng (ảnh Tư liệu) |
Cụ thể, sau khi quân và dân ta đánh đuổi toàn bộ quân xâm lược Pol pot, thu hồi toàn vẹn lãnh thổ (31/12/1978), ngày 2/1/1979 quân đội ta mở các đợt cao điểm tấn công quân Pol Pot, trong đó cao điểm là các ngày 5- 6/1/1979, trên tất cả các hướng quân Pol Pot không cản được được Quân tình nguyện Việt Nam truy kích và tiến sát Thủ đô Nông- Pênh. Ngày 6/1/1979 Quân tình nguyện Việt Nam hợp đồng tác chiến cùng lực lượng vũ trang của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia bắt đầu tổng công kích vào Thủ đô Nông- Pênh. Sau 2 ngày công kích, bước sang ngày 7/1/1979 Thủ đô Nông- Pênh chính thức được giải phóng.
Tiếp đó, ngày 8/1/1979 Hội đồng Nhân dân cách mạng Campuchia được thành lập và ra tuyên bố: Xóa bỏ chế độ diệt chủng của tập đoàn Pol Pot, thành lập chế độ Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Việt Nam và nhiều quốc gia đã công nhận nước Cộng hòa Nhân dân Campuachia. Ngày 17/1/1979 toàn bộ đất nước Chùa Tháp được giải phóng, phần lớn lực lượng Pol Pot bị tiêu diệt và tan rã. Tính chung, từ ngày 23/12/1978 đến ngày 17/1/1979 Quân tình nguyện Việt Nam cùng với lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia đã tiêu diệt 18 sư đoàn quân Pol Pot, bắt gần 9.000 tên lính, gọi hàng 3.200 tên… giải phóng trên 4 triệu dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Cũng trong thời gian chiến tranh biên giới Tây Nam, quân Pol Pot đã bắt hơn 30 nghìn dân thường của ta, 400 nghìn dân bị mất nhà cửa, nhiều nhà thờ, trường học, cơ sở vật chất bị đốt phá. Theo lịch sử, chế độ diệt chủng của Pol Pot đã gây ra một trong những tội ác lớn nhất thế kỷ XII.
Chiến thắng Pol Pot không chỉ giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, mà còn góp phần đập tan một chế độ man rợ trong thế kỷ XX. Đồng thời, chiến thắng quân Pol Pot không chỉ giúp đất nước Campuchia hồi sinh mà còn khẳng định tinh bạn, tình hữu nghị quốc tế trong sáng của nhân dân Việt Nam.
Người dân Nông- Phênh mít tinh mừng chiến thắng (ảnh Tư liệu) |
Trả lời phỏng vấn VOV, trong lần trở lại Đài tưởng niệm Long Giao, biểu tượng của tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của quân đội và nhân dân hai nước tại tỉnh Đồng Nai cách đây 3 năm (ngày 21/12/2016), Thủ tướng Campuchia Samdec Hun Sen bày tỏ: “Nhân dịp này, xin cảm ơn quân tình nguyện Việt Nam, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã cho chúng tôi địa điểm lịch sử này để xây dựng tiền thân của quân đội Campuchia chống Khmer Đỏ, đồng thời nơi đây còn gìn giữ 49 chiến sỹ đã hy sinh. Tôi không bao giờ bỏ rơi bạn chiến đấu của tôi, chính vì vậy mà tôi đề nghị xin Đảng và chính phủ Việt Nam cho chúng tôi địa điểm này để giữ gìn những hài cốt đồng đội, vì tôi không thể tìm thấy người thân của họ, có khả năng gia đình họ đã bị tàn sát trong chế độ diệt chủng.Tôi xin nói thêm, nếu không có lực lượng này thì ngày 2/12 cũng không có lực lượng vũ trang Campuchia, và lực lượng này cũng là nòng cốt của Mặt trận đoàn kết cứu quốc Campuchia. Vì vậy tôi có thể nói rằng, chúng ta đã thực hiện vai trò của người Campuchia giải thoát đất nước mình khỏi thảm họa diệt chủng. Chúng ta phải nhớ ơn của Quân đội Việt Nam đã dành cho khu vực này để làm căn cứ chuẩn bị lực lượng, huấn luyện và trở về Campuchia để chiến đấu”.
Thủ tướng Hun Sen tiếp tục khẳng định: “Trước tiên tôi xin nói rằng khi Việt Nam bắt đầu giúp đỡ Campuchia là thời điểm mà kinh tế Việt Nam còn rất là khó khăn vì mới thống nhất đất nước. Tuy vậy, Việt Nam vẫn giúp chúng tôi xây dựng quân đội và giải phóng đất nước, kể cả việc giúp đỡ hy sinh để cứu đất nước Campuchia ra khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và đã có hàng chục ngàn chiến sĩ đã hy sinh và bị thương. Bây giờ đối với đất nước chúng tôi, hai đất nước chúng ta là những nước láng giềng tốt và quan hệ trên mọi lĩnh vực. Đây được xem như là điều đặc biệt của lịch sử đã để lại cho chúng ta cùng sống chúng với nhau, ví “như môi với răng”.
Kỳ 3: Cùng nhau vun đắp hòa bình và thịnh vượng chung
Nên xem
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động
Tin khác
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”
Văn hóa 27/04/2024 21:33
Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng
Sự kiện 27/04/2024 19:05
Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ
Y tế 27/04/2024 18:32
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ
Nhịp sống Thủ đô 27/04/2024 16:05
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác
Nhịp sống Thủ đô 27/04/2024 11:08
Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ
Sự kiện 27/04/2024 10:48
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động
Hoạt động 27/04/2024 09:55
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID
Nhịp sống Thủ đô 27/04/2024 09:25
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”
Du lịch 27/04/2024 07:37
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên
Du lịch 27/04/2024 07:33