Quãng đời tối tăm vì ma túy

Từ một lần đi hoang cùng đám bạn và nếm thử ma túy, gã trở thành con nghiện từ lúc nào không hay.
quang doi toi tam vi ma tuy Buôn lậu thuốc lá: Siêu lợi nhuận chỉ sau ma túy
quang doi toi tam vi ma tuy Sử dụng ma túy cho tỉnh ngủ để... lái xe
quang doi toi tam vi ma tuy Đặc nhiệm bắt tên cướp nhiễm HIV nhiều tiền án

Hơn chục năm làm nô lệ cho ma túy, gã nếm đủ thể loại từ “tiên nâu”, “cỏ mỹ”… cho đến hàng “đá”. Thế nên, mặc dù rong ruổi khắp từ Nam ra Bắc, lăn lộn đủ nghề nhưng tất cả số tiền có được đều bị ném hết vào những cuộc chơi. Cùng quẫn, gã khuân hết đồ đạc trong nhà đem đi bán, rồi quay sang “ngắm nghía” tài sản của nhà bên khiến bà con chòm xóm ai thấy gã cũng phải lắc đầu ngao ngán…

Lưu manh xóm

Ngày 11/5, Công an huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Mai Văn Ly (SN 1988, trú tại xóm 6, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và “sử dụng trái phép chất ma túy”. Đây chính là con nghiện thuộc vào hạng có “thâm niên” tại đất Nga Tân, đồng thời cũng là kẻ không ít lần khiến người dân phải căng mắt canh chừng mỗi khi thấy Ly xuất hiện.

quang doi toi tam vi ma tuy
Đối tượng Mai Văn Ly.

Theo điều tra, trước đó vào sáng sớm ngày 30/4, anh Mai Văn Hùng (trú tại xóm 7, xã Nga Tân) thức dậy thì tá hỏa khi thấy cánh cửa chỉ khép hờ. Trong phòng khách của gia đình, bộ dàn máy để hát karaoke gồm: 1 tivi màn hình tinh thể lỏng, 1 âm ly, 2 loa thùng đã bị kẻ gian khuân mất từ bao giờ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Nga Tân và huyện Nga Sơn lập tức xuống hiện trường xác minh thông tin, đồng thời thu thập các dấu vết để truy bắt tên trộm mê ca hát. Sau khi thu thập chứng cứ và lời khai của một số người dân quanh khu vực, cơ quan công an nhận định vụ việc xảy ra vào thời điểm đêm khuya, đường lối ngõ ngoằn nghèo nên rất có thể tên trộm phải là người thông thạo địa hình.

Hơn nữa vào thời điểm xảy ra sự việc, trong xóm lại không hề nghe tiếng chó sủa, nên nhiều khả năng đối tượng phải là người có mối quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân, hoặc ít ra thì phải là người sống cùng khu vực.

Tiến hành rà soát các đối tượng khả nghi, Công an Nga Sơn thấy nổi lên đối tượng Mai Văn Ly. Tuy nhiên, khi cử trinh sát đến tận nhà để tiếp cận, tra xét, Ly đều giả vờ tỏ ra ngơ ngác như không hiểu chuyện gì xảy ra. Mặc dù vậy, gương mặt có đôi chút lúng túng, “biến sắc” của hắn đã chứng tỏ những nghi vấn của cơ quan công an là có cơ sở. Bí mật theo sát, các trinh sát không bất ngờ khi kẻ tình nghi bắt đầu có động thái lân la tại các điểm mua bán âm thanh.

Đoán chắc con nghiện này đang cất giấu bộ dàn máy karaoke ở đâu đó trong nhà, lực lượng công an đã khéo léo nhờ một vài người thân của Ly đến khuyên nhủ nhưng đều thất bại. Ly vẫn một mực cho rằng mình bị nghi oan, thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố: “không có tiền thì tui đi ăn xin. Thà ăn xin còn hơn ăn trộm”…

Ngày 2/5, không thể chờ kẻ gian manh này tự giác quay đầu để hướng “vào bờ”, sau khi dùng các biện pháp tiếp cận và củng cố chứng cứ bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nga Sơn đã tiến hành bắt giữ Ly. Khám xét tại căn phòng ngủ tuềnh toàng trong căn nhà, toàn bộ tài sản tang vật gồm cặp loa, âm ly và bộ dàn máy karaoke đã được thu giữ. Lúc bộ dàn máy được các cán bộ điều tra mang từ trong nhà ra, Ly đứng cúi gằm mặt, trong khi bà mẹ của Ly đứng nghẹn ngào khóc nấc không thành tiếng.

Tại cơ quan công an, trước bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng Ly đã phải thừa nhận hành vi phạm tội. Ly khai nhận, cùng quẫn do thiếu tiền sử dụng ma tuý, đồ đạc có giá trị trong nhà cũng đã bán hết nên đối tượng nẩy sinh ý định trộm cắp. Thường ngày, đối tượng hay lang thang nên biết nhà anh Hùng có hệ thống cửa nhà sơ hở, dễ đột nhập.

Ngoài ra, gia đình anh Hùng ngủ phòng trong, phòng khách ngoài biệt lập và có nhiều tài sản có giá trị. Rạng sáng ngày 30/4, Ly đã đột nhập trộm trọn bộ đồ âm thanh với toan tính để “êm êm” sẽ tiêu thụ lấy tiền sử dụng ma túy. Ly không ngờ hắn bị bắt giữ quá nhanh sau khi phạm tội.

10 năm nô lệ ma túy

Khi chiếc xe của lực lượng công an khuất dần sau khóm trúc cuối làng, bà mẹ của Ly vẫn đứng dõi mắt theo trong vô vọng. Nhìn người phụ nữ lầm lũi nghẹn ngào, nhiều người dân có mặt ở đó cũng rưng rưng nước mắt. Họ thương bà - thương cho phận đời phải long đong suốt kiếp chỉ vì thằng con trai nghiện ngập.

Bà biết thế nào rồi ngày này cũng sẽ đến. Nhưng làm sao không đau đớn khi tuổi già lại phải chứng kiến con mình phạm tội và bị bắt giải đi. Thấm dòng nước mắt chảy ngoằn nghoèo trườn qua nếp nhăn gò má, bà nghẹn ngào: Đã 10 năm trời đằng đẵng, cả gia đình bà phải cơ khổ với thằng con nghiện ngập và nổi tiếng lắm trò lưu manh này.

Biết Ly nghiện ma túy, bà và những người thân đã hết lời khuyên nhủ, thậm chí tìm mọi cách để giúp hắn đoạn tuyệt với thứ ảo giác chết người. Thế nhưng chứng nào tật nấy, cứ nghỉ chơi được ít hôm là hắn lại lồng lộn lên, tìm mọi cách kiếm tiền để đi mua ma túy. Không xin được tiền là hắn lại khuân vài món đồ trong nhà đem đi bán. Thế nên, căn nhà của gia đình bà vì thế mà không còn nổi thứ tài sản gì có giá trị ngoài mấy chiếc giường cũ kỹ.

Từ ngày biết Ly nghiện ma túy đến nay cũng ngót nghét cả chục năm rồi. Cũng có thời gian được mọi người khuyên nhủ nên Ly tự nhốt mình trong phòng để cai nghiện. Và gã đã thành công. Sau khi dứt được ma túy, Ly xin phép mẹ rời quê hương đi tìm việc làm ăn. Ban đầu là Ly ra Hà Nội, sau đó lại theo chân người quen rong ruổi vào tận miền Nam.

Có thời gian, Ly đi làm thuê tại Vũng Tàu, cũng chắt bóp được chút vốn rồi lấy vợ, sinh con. Những tưởng khi đã làm chủ một gia đình, gã sẽ tu chí làm ăn để nuôi vợ con. Ai dè chỉ được thời gian ngắn là hắn lại đổ đốn. Lần này, hắn chuyển sang chơi hàng “đá”.

Và đương nhiên mọi tài sản trong căn phòng nhỏ bé đã lần lượt “đội nón” ra đi để phục vụ cho những cơn nghiện của hắn. Không có tiền mua sữa cho con, lại phải gồng gánh nuôi người chồng nghiện ngập, cô vợ trẻ của hắn đã buộc lòng phải nói thẳng để hắn buông tha cho cuộc sống mẹ con mình.

Bỏ lại vợ con ở phố biển, Ly về lại quê nhà sống với gia đình mẹ. Ở ngay trên mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn, Ly lại khiến cả gia đình người thân phải lắc đầu ngao ngán bởi những trò ma mãnh. Hết khuân đồ trong nhà đem đi bán, hắn lại nhòm ngó, trộm vặt của nhà hàng xóm. Thế nên những người dân lân cận của hắn cũng phải căng mắt dõi theo từng bước chân của Ly mỗi khi hắn quanh quẩn ở gần nhà.

Những người dân quê nơi đây cho biết từ thời còn đi học, Mai Văn Ly từng có tiền sự về hành vi ăn trộm điện thoại. Trong thời gian dạt ra Hà Nội, hắn lại dở chiêu trò lừa nhân viên một cửa hàng điện thoại di động ở Hà Đông (Hà Nội). Ly mua điện thoại trả góp nhưng chỉ trả vài đồng cho có lệ, sau đó hắn lặn biệt tăm.

Tại quê nhà Nga Sơn, một người quen đã lỡ cho hắn còn mượn chiếc xe máy và đành “ôm hận” vì chiếc xế cưng đã một đi mà không bao giờ trở lại. Hàng loạt những hậu quả mà hắn gây ra, cuối cùng đều đổ hết lên đầu người mẹ già khốn khó.

Rồi đây khi chịu án, liệu gã có thêm một lần nghĩ lại, biết đứng dậy để làm lại cuộc đời?

Theo Hồng Lĩnh – Đông Phong/ kinhtedothi.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh) vừa công bố điểm chất lượng của 120 bệnh viện, trong đó Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 7. Đây là năm thứ 3 liên tiếp bệnh viện này có mặt trong top 10 của bảng xếp hạng.
Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu, 100% Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều thay đổi nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, tăng độ bao phủ toàn dân, trong đó đáng chú ý là quy định điều kiện hưởng lương hưu, điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, và tăng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.
Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô năm 2024, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức các đêm diễn phục vụ nhân dân một số quận, huyện trên địa bàn thành phố trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

(LĐTĐ) Được phát động từ ngày 14/6 đến ngày 10/7, cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen" năm 2024 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và 500 thí sinh nữ tham gia.
Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số

Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, có 20/23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thất tổ chức chiến dịch cung cấp dịch vụ dân số. Các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên... tiếp tục được nhân rộng qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin khác

Đề nghị xem xét lại giá bồi thường đất nông nghiệp

Đề nghị xem xét lại giá bồi thường đất nông nghiệp

(LĐTĐ) Thời gian qua, nhiều cử tri quận Hoàng Mai đề nghị thành phố Hà Nội xem xét lại giá bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. Giá bồi thường đất nông nghiệp hiện là 252.000đ/m2 chưa phù hợp với thực tế, chưa đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất.
Huyện Gia Lâm: Hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích?

Huyện Gia Lâm: Hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích?

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tại khu vực đất bãi bồi sông Đuống, thuộc thôn 2, xã Trung Mầu (huyện Gia Lâm, Hà Nội), hàng nghìn mét vuông đất đã bị “biến tướng” thành bãi tập kết cát, than và xây dựng nhà xưởng trái phép… Điều đáng nói, dù vi phạm diễn ra nhiều năm, nhưng chính quyền sở tại dường như “không hay biết”.
Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức: Cần sớm di dời các hộ dân sinh sống trong diện tích rừng

Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức: Cần sớm di dời các hộ dân sinh sống trong diện tích rừng

(LĐTĐ) Hiện nay, có khoảng 500 hộ sinh sống trên diện tích rừng thuộc khu di tích thắng cảnh chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Việc sinh hoạt của các hộ dân tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị Thành phố hỗ trợ kinh phí để di dời các hộ dân sinh sống trong diện tích rừng trên địa bàn xã Hương Sơn.
UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1/2024 và chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng. Qua tìm hiểu, phản ánh của người lao động là có cơ sở.
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Xem thêm
Phiên bản di động