Như con sóng tan bờ
| Em cứ hạnh phúc đi nhé | |
| Khép chặt vòng tay | |
| Định mệnh |
Anh có ánh mắt rất đặc biệt, có thể giống như cách miêu tả bầu trời sau cơn mưa, chưa kịp hửng nắng, vẫn còn vương chút ướt át của những giọt nước long lanh, cũng giống như một chút hơi lạnh da diết của cơn gió thoảng qua trong mưa, vẫn còn lưu lại nơi đáy mắt.
Thỉnh thoảng nửa đêm, tôi bảo anh chụp ảnh rồi gửi cho tôi, lúc nào anh cũng cười tươi nhưng ánh mắt ấy vẫn chứa đựng những da diết mang về từ một cơn mưa cũ. Có thể là một cơn giông đã đi qua cuộc đời của anh, hoặc là một cơn giông đang hiện hữu. Không hiểu sao, tôi luôn bị ánh mắt ấy làm cho xao động. Thỉnh thoảng tôi cũng buông thả lòng mình, buông một chữ “nhớ” gửi cho anh rồi lại đóng chặt cảm xúc của mình lại, sợ mọi thứ lại phải cho đi rất nhiều như đã…
![]() |
| Ảnh minh họa. |
“Yêu ai cũng cảm thấy có lỗi. luôn day dứt về những điều mình đã không làm được cho người mình yêu. Vì thế, đừng yêu nhé, hãy cứ thỉnh thoảng nhớ nhau là được rồi!”. Anh kể cho tôi nghe một cuộc tình đã qua trong quá khứ, cho tôi xem cái ảnh của người xưa rồi bảo: “Trông có giống em không?”. Tôi bảo: “Cô ấy xinh hơn, trẻ hơn”. “Đôi mắt và nụ cười rất giống em”. Anh nói thế, ánh mắt vẫn ướt át như bầu trời sau cơn mưa chưa hửng nắng.
Ngày đó, anh đã chốn chạy khỏi người con gái mà mình yêu tha thiết nhất, trong những day dứt về một cuộc tình nhiều đam mê, một chút nhàm chán, một chút mệt mỏi. Đôi khi người ta không chịu được những mệt mỏi trong cuộc tình, muốn dứt bỏ nó đi để tìm sự “thanh thản”, thế nhưng khi đã rời bỏ được nó thì dường như đã quen với những mệt mỏi rồi, chỉ ước chi có thể quay trở lại những ngày mệt cũ, để mà tiếp tục được yêu…
Nhưng mấy ai đã đi qua cuộc tình mà có thể quay lại được?! Tình yêu đâu phải là một thứ có thể vứt đi rồi nhặt lại…
Thỉnh thoảng nhớ nhau! Anh bảo nhớ, gặp nhau một chút đi! Ừ thì lại gặp nhau trong cái không đủ háo hức của một cuộc tình, chỉ đủ lấp vào khoảng trống khi người ta có một nửa cuộc tình, một nửa của cảm xúc. Khi thu sang, đông đến, hai nửa dửng dưng là tôi và anh lại gặp nhau trong cái góc nào đó của thành phố, nơi ngoài đường vương đầy lá rụng…
Thỉnh thoảng, nhớ nhau, ở cạnh, tôi kể cho anh nghe về người cũ rồi bảo: “Em với người ấy, thực sự yêu nhau, không giống như em với anh”.
Người cũ, tình cũ, dù đã bước qua đời nhau nhưng những dư âm của nó vẫn còn khiến trái tim day dứt. Tôi đã từng yêu một người đến hóa đá con tim, đã mệt mỏi long đong với cuộc tình mà mình nguyện sẽ cháy hết, nhưng cuối cùng dù ngọn lừa cháy đến đâu cũng vẫn phải để lại tàn tro âm ỉ nơi đáy tim. Đôi lúc, nó làm tôi ấm áp, nhưng đôi lúc nó lại thể hiện sự tan tác.
Người ấy từng nói: “Nếu mệt rồi, thì em nghỉ ngơi đi”. “Tình yêu không phải là một chuyến đi để ta có thể dừng chân khi ta muốn”. “Không, tình yêu chỉ là một chuyến đi thôi, bởi thế ta đi qua đời nhau…”. Thế là khi mỏi mệt, tôi đã ngừng đi bên đời người ấy, để bước chân hoang hoải nốt con đường hun hút phía trước…
Tôi và anh, thỉnh thoảng vẫn nhớ nhau. Đã qua mấy mùa xuân, hạ, thu, đông, thỉnh thoảng nhớ nhau. Đôi lúc tôi nghĩ, anh đã có ai đó đi bên cuộc đời, đôi lúc tôi cũng thấy nhói tim, đôi lúc cũng muốn yêu, muốn cháy lên một lần huy hoàng, để rồi mệt mỏi, để rồi day dứt, để rồi đau đớn như đã từng…
Nhưng anh vẫn chỉ muốn thế. “Hãy cố mà kìm nén nỗi nhớ, đừng yêu”. Anh dặn thế, như thể sợ tôi buông lỏng trái tim mình. Chấp nhận một thứ tình cảm nửa vời, phải chăng không quá nhớ, không giận hờn, không ghen tuông… chỉ là thỉnh thoảng có một bàn tay nắm lấy bàn tay, có một bờ vai để dựa, có một người nghe được tiếng ta thở dài…
Tôi cứ thế mà xa anh, như là tôi không thể thỉnh thoảng mà nhớ anh nữa. Vào một đêm, anh đi tìm tôi. Anh ôm chặt lấy tôi, đau đến tím cả bờ vai. “Anh nhớ em”. “Em biết”. “Làm sao mà em biết”. “Vì em và , chúng ta không thể chỉ thỉnh thoảng nhớ nhau”. “Ừ, vì luôn nhớ em, nhớ em như thể yêu em, đã yêu em từ lâu lắm”.
Đó là một đêm, tôi và anh, buông tình yêu của mình vào nhau, không sợ hãi, không đắn đo… như con sóng cứ lao vào bờ để tan ra…
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng
Giá vàng hôm nay (26/12): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31
