Người dân vẫn thờ ơ với công tác phòng cháy chữa cháy
Nước xa… sao cứu được lửa gần? | |
Thời tiết hanh khô: Nỗi lo nguy cơ cháy, nổ | |
Bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy ở chợ dân sinh |
Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, trong 9 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra 2.989 vụ cháy, khiến 73 người tử vong, bị thương 163 người, thiệt hại về tài sản 1.590 tỷ đồng.
Tại Hà Nội xảy ra khoảng 600 vụ cháy, trong đó có hơn 300 vụ cháy xảy ra tại nhà dân. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ cháy là do sự cố thiết bị điện và việc người dân thiếu bất cẩn trong sử dụng các nguồn nhiệt mà mới đây nhất là vụ cháy ở quán Karaoke X9 trên phố Hào Nam, quận Đống Đa và một ngôi nhà 6 tầng ở phố Núi Trúc (Ba Đình).
Liên tiếp các vụ cháy nhà dân xảy ra tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên tại một số khu vực như quận Hà Đông, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa… người dân ở trong các khu chung lớn, chung cư mini hay tại các nhà dân có vẻ như đang xem nhẹ việc bảo vệ chính mình trước nguy cơ “bà hỏa” có thể ghé thăm bất cứ lúc nào.
Tại The Pride, tòa nhà Hải Phát, La Khê, Hà Đông, khi được hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy cũng như sự quan tâm về vấn vấn đề nay, đa số người dân ở đây tỏ ra rất thờ ơ vì cho rằng chung cư có hệ thống phòng cháy chữa cháy tốt.
Chị Cao Thị Anh (một người dân sống ở tòa CT2, chung cư The Pride) cho rằng: “Tôi thấy ở đây có trang bị các bình chữa cháy, chuông báo cháy, xịt nước tự động khi có khói nên cảm thấy rất yên tâm. Khi nào cháy hệ thống phun nước sẽ tự dập lửa. Tôi cũng không thấy ở đây có tập huấn về PCCC cho người dân, hoặc có thể có nhưng do không để ý nên không biết”.
Khi được hỏi về một số kỹ năng cơ bản trong việc ứng phó với tình huống xảy ra cháy hay cách sử dụng bình chữa cháy, chị Anh đều lắc đầu.
Tại chung cư The Pride (La Khê, Hà Đông) các bình chữa cháy được trang bị dọc hành lang nhưng người dân lại không biết sử dụng (Ảnh: Lê Thắm) |
Tương tự, ở chung cư Mỹ Đình 1 và Mỹ Đình 2 (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) chị Ngọc, một người dân sinh sống tại đây cho biết, chung cư đã từng có lớp tập huấn về PCCC nhưng chị không tham gia vì cảm thấy mất thời gian. Theo chị khi có cháy thì phương án nhanh nhất là... bỏ chạy.
Còn ở chung cư Mỹ Đình 1, người dân không đến mức quá thờ ơ nhưng lại “mù” về kiến thức PCCC dù chung cư này trang bị đầy đủ bình cứu hỏa và đã có cán bộ phòng cháy chữa cháy của huyện đến tập huấn riêng một buổi.
“Cán bộ PCCC hướng dẫn nhiệt tình về những kiến thức về cháy nổ nhưng tôi đứng ngoài nghe loáng thoáng được một lúc lại quên mất, chỉ biết cháy thì lôi cái bình đỏ đỏ ra, nhưng không nhớ loại nào dùng để chữa cháy điện, bình nào để chữa cháy gas, dầu. Mấy cái này chủ yếu cánh đàn ông nghe là chính, chứ chị em phụ nữ không biết gì đâu”, chị Hoàng Tiền chia sẻ. Chị Tiền cũng thừa nhận việc mình đã rất thụ động trong việc trang bị kiến thức phòng chữa cháy, mặc dù điều kiện vật chất có sẵn.
Ở khu vực Hoàng Cầu, Đống Đa, theo như khảo sát của phóng viên, chỉ một số hộ kinh doanh có trang bị bình chữa cháy còn các hộ dân thì hầu như không nhà nào có.
Chị Dương Việt Anh (ngõ 113, Hoàng Cầu, Đống Đa) chia sẻ: “Ở khu nhà mình hầu như là không nhà dân nào trang bị bình cứu hỏa. Ngay như nhà mình cũng không có, nên cũng không biết sử dụng như thế nào. Mình nghĩ mọi người không quá quan tâm đến điều này vì ở đây chưa xảy ra vụ cháy nào lớn cả”.
Không chỉ ở những khu vực trên mà các khu vực khác như Cầu Giấy, Hoàn kiếm, Hoàng Mai... mà đặc biệt khu vực phố cổ ở quận Hoàn Kiếm, do đặc thù nhà cửa san sát, lối đi vào nhỏ hẹp, mạng lưới điện chằng chịt rất dễ dẫn đến tình trạng cháy nổ.
Thế nhưng các bình chữa cháy ở đây phần lớn được trang bị theo tổ, chứ không trang bị theo từng nhà. “Mặc dù biết là khả năng cháy nổ dễ xẩy ra, nhưng không có cách nào để đối phó cả” – bà Nguyễn Thị Nguyên, phố Hàng Nón, phường Hàng Gai chia sẻ khi được hỏi.
Nước xa không cứu được lửa gần, ý thức người dân chưa cao thì sinh sống ở bất cứ tòa nhà nào dù đầy đủ an toàn PCCC, cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy. Đôi khi chỉ cần sơ ý hút thuốc vứt vào hố xả rác, hoặc đốt vàng mã, thắp hương khi không chú ý hoặc khóa cửa đi chơi thì cũng có thể gây hỏa hoạn.
Vậy nên, mỗi người cần phải tự ý thức việc nâng cao trách nhiệm bản thân trong vấn đề này và phải biết sử dụng bình chữa cháy xách tay để khi phát hiện đám cháy nhỏ biết dập tắt, ngăn cháy thành ngọn lửa lớn. Có như vậy, công tác PCCC mới đạt được hiệu quả cao.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại
Tin khác
Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau
Nhịp sống Thủ đô 28/03/2024 19:13
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
Nhịp sống Thủ đô 28/03/2024 15:21
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa
Nhịp sống Thủ đô 28/03/2024 13:35
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn
Nhịp sống Thủ đô 27/03/2024 15:44
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
Thủ đô 27/03/2024 14:47
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông
Nhịp sống Thủ đô 27/03/2024 10:51
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải
Thủ đô 26/03/2024 21:55
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây
Nhịp sống Thủ đô 26/03/2024 19:53
Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp
Thủ đô 26/03/2024 17:22
Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nhịp sống Thủ đô 26/03/2024 17:19