Du lịch… ăn sổi…!
| Chú đừng nói nữa… | |
| Chuyện chữ nghĩa! | |
| Cao hơn hết là đạo đức! |
-Tớ có nói gì đâu, mà mừng cho chú. Mừng cả cho du lịch nước nhà tăng trưởng không ngừng. Không chóng thì chày, nền “công nghiệp không khói” của nước ta sẽ sánh vai với các cường quốc du lịch năm châu ấy chứ!
-Nhưng bác ơi! Không đi, không biết… chứ đi rồi mới thấy còn nhiều vấn đề lắm!
-Thì vưỡn: “Không đi, không biết Đồ Sơn/Đi rồi mới biết…” Hì…hì, nói cho vui. Tớ chắc, chú muốn nói tới chuyện “chặt chém” khách chứ gì…Chuyện ấy chẳng phải đã được giải quyết ổn thoả là gì. Bây giờ, nơi nào, người nào “chặt chém” là phơi mặt trên mạng xã hội ngay tức thì…Các cơ quan chức năng vào cuộc. Có mà dám…
-Không, không…em không nói đến chuyện ấy…
-Vậy chắc chú muốn nói tới chuyện, người ta làm du lịch, hay viện cớ làm du lịch để khai thác tài nguyên chứ gì?
-Lại có chuyện ấy hở bác?
-Chú không biết thật hay giả đò đấy? Chẳng phải gần đây người dân ở Quan Lạn, Vân Đồn, Quảng Ninh bức xức sau sự việc Cty Thẩm Gia tự ý hút cát ở bãi nuôi trồng thủy sản của người dân để làm dự án du lịch, khiến hàng trăm hộ dân ở đây có nguy cơ vĩnh viễn mất nguồn thu nhập ổn định bao đời nay. Nhiều người bảo: “Làm du lịch kiểu này khác gì tàn phá tài nguyên du lịch…”
-Bác nói, em mới nhớ ra. Ở đây từng có một số dự án làm du lịch lớn, nhưng đến nay kết quả chỉ là con số 0. Thậm chí, cảnh quan thiên nhiên của đảo ngày càng bị tàn phá nghiêm trọng…
- Không chỉ ở Quan Lạn, Quảng Ninh, nhà đầu tư lấn biển xây nhà nghỉ cao tầng mà nhiều nơi khác cũng vậy. Chú không nhớ ở TP Nha Trang, một thời rộ lên chuyện lấn biển làm du lịch, phá vỡ cảnh quan, rồi chuyện ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, nhiều nền móng nhà ở cho du lịch đang “án binh bất động” chờ giải quyết đấy ư? Phải nói thật, môi trường du lịch ở nước ta đang bị xâm hại…
- Đấy, đấy…vấn đề của em là ở chỗ ấy đấy! Chuyến đi du lịch vừa rồi của em lên Hà Giang xem hoa Tam giác mạch, thích thì thích thật nhưng vẫn thấy thế nào ấy!
-Thế nào là thế nào? Chú phải rõ ràng, chứ nói vậy đến thánh cũng không hiểu!
-Vâng, em biết rồi! Ý của em là, tiếp xúc với người dân ở đây, em thấy hình như không phải là họ của truyền thống. Có lẽ tất cả đã thay đổi!
-Ôi!, tớ hiểu chú rồi. Không phải chú mới nhận ra điều này mà nhiều người đã cảnh báo. Các chuyên gia về du lịch đã khẳng định, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc vốn rất nhạy cảm của cộng đồng các dân tộc thiểu số đã có những biến đổi nhất định do tiếp xúc thường xuyên với khách du lịch…
-Thế chẳng phải làm du lịch mà không tôn trọng môi trường du lịch ư?
-Không phải chỉ có ở đây đâu chú. Môi trường du lịch nhiêù nơi thực sự đã đến hồi báo động. Anh vẫn nhớ lời của một quan chức ngành du lịch. Ông ấy bảo “Tài nguyên du lịch trên cả nước đang có nguy cơ suy thoái nhanh trước sự khai thác tự phát, phát triển nóng nhưng thiếu trách nhiệm. Trong đó, nhiều điểm du lịch, do khai thác sai mục đích đã dẫn đến sự tàn phá, ô nhiễm nặng nề khiến khách du lịch quay lưng”
-Như vậy, cảm nhận của em là không sai. Vậy, trước tình trạng này, du lịch nước ta dẫu tăng trưởng mạnh nhưng không bền vững, phải không bác?
-Chú biết rồi đấy! Ở nước ta vẫn còn cái bệnh “ăn sổi, ở thì”. Thấy cái gì có lợi là ào ào xông vào, khai thác triệt để, không nghĩ tới mai sau…
-Giống như chuyện đánh bắt thuỷ sản theo kiểu “tận diệt” phải không bác?
-Chú chỉ được cái hay so sánh này nọ. Nhưng mà đúng đấy, không chỉ ở đánh bắt cá mà cả ở trồng trọt cũng vậy. Thấy sản vật nào được giá là người ta lại ào ào xông vào để đến mức phải “giải cứu”…
-Bác nói vậy có nghĩa là du lịch nước ta cũng đang lâm vào tình trạng này. Rồi một lúc nào đó lại phải “giải cứu”. Nếu đúng vậy, bây giờ ta phải làm gì hở bác?
-Chú hỏi tớ, thời tớ biết hỏi ai. Có lẽ điều này những ngừơi làm du lịch đã nghĩ đến. Họ biết làm gì để mai ngày tớ, chú có đi du lịch không còn phải lấn bấn những vấn đề này, vấn đề kia!
-Được như thế thì còn gì bằng bác nhấy. Đến lúc ấy, em sẽ mời bác một chuyến du lịch đến mọi miền của đất nước!
-Hì…hì, tớ cảm ơn chú trước!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tin khác
Cẩn trọng tin nhảm từ AI
Bình luận 24/11/2025 15:06
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia
Bình luận 11/11/2025 14:35
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật
Bình luận 05/11/2025 15:31
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu
Bình luận 03/11/2025 14:28
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí
Bình luận 28/10/2025 15:35
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”
Bình luận 25/10/2025 17:29
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại
Bình luận 23/10/2025 15:16
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp
Bình luận 13/10/2025 17:13
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 09/10/2025 19:23
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững
Bình luận 08/10/2025 13:31
