Chú cứ hỏi đi!
- Vẫn là chuyện thường ngày, nói mãi rồi nhưng không nói nữa không được.
- Chuyện gì, bác cứ vòng vo thế. Thời đại thông tin tia chớp mà bác cứ thế này, em thời gian đâu mà hầu chuyện bác.
- Thì đấy, hôm qua vừa nghe thông tin quản lý thị trường bắt được mấy tấn thịt đã bốc mùi đang trên đường chở đi tiêu thụ...
-Hôm nay lại có tin cả gia đình bị ngộ độc thức ăn phải cấp cứu chứ gì?
-Đúng đấy. Vẫn cái vấn đề an toàn thực phẩm. Nguy hiểm quá mà không sao dẹp được. Thế chả phải tự vấn lương tâm sao?
-Khổ nỗi, những kẻ “làm ăn” kiểu ấy làm gì có lương tâm mà tự vấn hả bác?
-Chú nói vậy là cực đoan, sách thánh hiền đã dạy: “Nhân chi sơ tính bản thiện”, con người sinh ra vốn lương thiện, do không tự vấn thường xuyên nên mới làm điều ác.
-Em chịu bác rồi. Em nghĩ việc tiêu thụ và phù phép thực phẩm bẩn để thu lợi nhuận, hủy hoại đồng loại còn hơn cả điều ác ấy chứ. Vậy còn đâu lương tâm hả bác?
-Bởi vậy tớ mới phải kêu gọi tự vấn.
-Chẳng ăn thua gì đâu bác ơi. Em dám chắc với bác, không ngày nào là không có thông tin nơi này, nơi kia tiêu thụ thực phẩm không an toàn. Không tẩm hóa chât thì phù phép đồ ôi thiu thành đồ tươi mới, không hàng giả thì hàng hết hạn. Đấy cái vụ Trung thu vừa rồi, phát hiện hàng loạt cơ sở làm bánh bẩn. Cứ thế này chẳng dám ăn gì nữa bác nhể?
-Không ăn cũng chết. Nhân nói chuyện hàng giả, tớ vừa mới biết tin kem Tràng Tiền (một thương hiệu nổi tiếng) bán ở Phú Yên lại rẻ chỉ bằng 1/3 giá bán tại Hà Nội.
-Cứ gì Phú Yên, ngay ở Hà Nội rõ là bao bì Tràng Tiền hẳn hoi mà mua tại các đại lý chỉ rẻ bằng 2/3 giá mua tại công ty mới lạ.
-Chuyện cây kem chỉ là một ví dụ điển hình của sự “lập lờ đánh lận con đen” thôi, chứ những chuyện tương tự thế này đầy ra đấy.
-Vâng. Lại chuyện bà con nông dân ở Thái Bình đang khóc ròng vì đến mùa thu hoạch mà bông lúa chỉ có vài hạt.
-Em cũng vừa điều tra vụ này. Nghe nói bà con thực hiện đúng theo hướng dẫn và bơm thuốc trừ sâu đầy đủ mà người chưa kịp ăn, anh sâu đục thân đã chén cả.
-Nếu vậy thì rõ là thuốc giả rồi. Thế mới có chuyện vui: Có người tử tự bằng thuốc trừ sâu mà may thuốc giả nên không chết.
-Điều này chứng tỏ chuyện thuốc bảo vệ thực vật giả không phải qua vụ “nông dân Thái Bình” ta mới biết mà biết từ lâu rồi.
-Chú lại muốn nói “biết từ lâu rồi sao vẫn xảy ra” chứ gì?
-Vâng. Bác thật giỏi đoán ý.
-Nhưng chú với tớ cứ phàn nàn rồi hỏi nhau thì ăn thua gì. Toàn “ngồi đáy giếng” nói chuyện cung trăng.
-Nhưng em vẫn phản đối cái “tự vấn lương tâm” của bác. Em là em hỏi thẳng mấy anh quản lý thị trường, anh bảo vệ thực vật: Vì sao mà không dẹp được nạn thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng nhái...
-Thì chú cứ hỏi đi...!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng
Tin khác
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36