Vòng 5 V-League 2018: Mưa bàn thắng, mưa thẻ phạt
Hà Nội FC độc chiếm ngôi đầu | |
Vòng 1 V - League 2018: Đông khán giả, ít bàn thắng |
Trong khi 4 vòng đấu đầu tiên diễn ra với cơn hạn bàn thắng khi số bàn thắng trung bình của V-League chỉ đạt 2,18 bàn/trận, 15,25 bàn/vòng. Đến vòng 5 người hâm mộ bóng đá cả nước đã được “giải khát”, trong 7 trận đấu diễn ra trong hai ngày cuối tuần đã có 29 bàn thắng được ghi, trung bình 4 bàn một trận. Trong đó có đến 5/7 trận đấu kết thúc với ít nhất 4 bàn thắng được ghi.
Ấn tượng nhất là cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở trên sân Gò Đậu – Bình Dương và sân Cần Thơ khi các trận đấu đều kết thúc với tỷ số 3-3. Trong khi đó cầu thủ ghi dấu ấn đậm nét nhất là ngoại binh Oseni của Hà Nội. Tiền đạo này đã ghi hat-trick bàn thắng, qua đó giúp Hà Nội ‘đè bẹp’ SHB Đà Nẵng 4-0. Sự thăng hoa của chân sút Nigeria cũng giúp Hà Nội FC bớt lo phần nào khi họ không có sự phục vụ của ngoại binh nhập tịch Hoàng Vũ Samson tới hết lượt đi.
Tuy vậy, kèm theo những cơn mưa bàn thắng đáng tiếc lại là không ít những thẻ phạt. Vòng đấu thứ năm đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số thẻ phạt. Các trọng tài rút ra tổng cộng 31 thẻ vàng, trong đó Tô Văn Vũ (Becamex Bình Dương) và Nguyễn Tấn Điền (Sanna Khánh Hòa BVN) nhận 2 thẻ và bị truất quyền thi đấu.
Hai CLB được nhắc đến ở trên cũng là những đội bóng đầu tiên ở V-League 2018 mất HLV trong trận đấu. HLV Võ Đình Tân (Sanna Khánh Hòa BVN) bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng với trọng tài trong trận đấu với Than Quảng Ninh.
Becamex Bình Dương thậm chí còn bị phạt nhiều hơn khi có tới 2 thành viên ban huấn luyện bị mời ra khỏi khu vực kỹ thuật vì lý do tương tự trong trận gặp FLC Thanh Hóa. Sau khi HLV trưởng Trần Minh Chiến bị đuổi lên khán đài, 1 trợ lý của ông cũng nhận án phạt như vậy.
Sau vòng 5 V-League, các đội bóng đã hình thành đỉnh và đáy tương đối rõ ràng của giải đấu. Lúc này, Hà Nội đang tăng tốc với 3 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi Than Quảng Ninh và Khánh Hòa. Ngoài các cái tên kể trên, đội bóng của HLV Miura cũng đang cho thấy một màn trình diễn tốt từ đầu mùa với 9 điểm/5 trận, qua đó leo lên vị trí thứ 4 trên BXH.
Trái ngược với niềm vui chiến thắng của tốp đầu, ở phía cuối BXH, Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Hải Phòng đang khiến các CĐV của họ không khỏi thất vọng khi giậm chân ở phía cuối trên BXH. Đáng tiếc nhất trong số những đội bóng này là cái tên HAGL, sau những vòng đầu chơi ấn tượng, HAGL đã tụt xuống tận vị trí thứ 11 trên BXH ngay trên đội vừa thắng họ ở vòng đấu này là Sài Gòn FC với 1 điểm nhiều hơn.
Quốc Đại
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Gian hàng 0 đồng - ấm lòng người lao động khó khăn
Dấu ấn về trận chiến Điện Biên Phủ của xạ thủ Lê Bình
Gặp mặt, biểu dương phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước
Ba Vì hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân
Đảm bảo ATVSLĐ đối với người lao động tự do trong lĩnh vực xây dựng
Kinh nghiệm phát triển đảng viên trẻ nhìn từ Quận ủy Thanh Xuân
Đề nghị bổ sung công việc nấu ăn tại các trường mầm non là nghề, công việc nặng nhọc
Tin khác
Tân HLV Kim Sang-sik: "Không được cầu thủ nào lớn hơn đội bóng"!
Thể thao 06/05/2024 16:43
Son Heung-min “nổ súng” vẫn không cứu vãn nổi Tottenham
Thể thao 06/05/2024 08:58
HLV Kim Sang-sik đến Việt Nam, lập tức đi xem V-League
Thể thao 06/05/2024 06:07
Tổng kết Cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ - 2024
Thể thao 05/05/2024 22:14
Hình ảnh ấn tượng tại chặng 5 Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2024”
Thể thao 05/05/2024 22:08
Arsenal sẽ tung ra đội hình nào để đá bại Bournemouth đêm nay?
Thể thao 04/05/2024 10:52
Ông Kim Sang-sik làm HLV trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam
Thể thao 03/05/2024 13:15
Chiều nay (3/5): VFF dự kiến công bố tân HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam
Thể thao 03/05/2024 10:11
3 đội bóng châu Á giành quyền dự Olympic Paris 2024
Thể thao 03/05/2024 08:49
Chelsea đánh bại Tottenham
Thể thao 03/05/2024 08:49