Nghĩa Trang Hàng Dương những ngày tháng Tư
| Côn Đảo, 40 lần tháng Tư | |
| Báo chí nước ngoài viết về không khí kỷ niệm ngày 30-4 | |
| Giá vé chặng Sài Gòn - Côn Đảo sẽ giảm từ hôm nay | |
| Bộ trưởng Thăng lệnh Vietnam Airlines giảm giá bay TP.HCM – Côn Đảo |
![]() |
Ai cũng muốn một lần đến viếng nghĩa trang Hàng Dương để có thể thắp một nén hương thơm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc…
Nhà tù Côn Đảo (1862-1975) được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, nơi kẻ thù đã giam cầm hàng chục ngàn tù nhân, nơi có hơn 20.000 liệt sỹ đã hy sinh bởi bị tra tấn tàn bạo. Ngày 19/12/1992, nghĩa trang Hàng Dương đã được khởi công xây dựng trong khuôn viên rộng gần 20 ha.
![]() |
Nghĩa trang Hàng Dương đã quy tập 1.913 ngôi mộ tập chia thành 4 khu A, B, C, D. Trong đó khu vực A, B, C là các nghĩa trang cũ, và D là diện tích khu mộ mới được thiết lập. Trong số 1.913 ngôi mộ trong các ngôi mộ nghĩa trang chỉ 793 có tên địa chỉ cụ thể, số còn lại là những ngôi mộ vô danh. Đây cũng là nơi an nghỉ của nhiều nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, Cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong, Nữ anh hùng Võ Thị Sáu …
Một điều rất đặc biệt ở nghĩa trang Hàng Dương là du khách thường đến viếng mộ về đêm. Cả 365 ngày, nắng cũng như mưa, bốn mùa nắng gió, trước 12 giờ đêm dòng người lại tấp nập đổ về nghĩa trang. Mỗi ngôi mộ liệt sỹ đều có một đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, càng về đêm đèn càng sáng khiến cả nghĩa trang Hàng Dương trở nên lung linh, huyền ảo và linh thiêng đến bất tận… Tiếng nhạc chiêu hồn tử sỹ phát ra nhè nhẹ như một bản giao hưởng ru ngủ ngàn đời nhớ anh hùng, liệt sĩ, những người yêu nước đang yên nghỉ tại đây.
![]() |
Nghĩa trang Hàng Dương thiêng liêng gắn liền với mộ của Nữ anh hùng Võ Thị Sáu mà nhiều người thường gọi thân thương Cô Sáu. Không rõ từ bao giờ, khi nào, nhưng ai đến đây cũng đều tin rằng, lúc 0h00 là thời điểm người ở cõi âm và trần gian có thể liên lạc được với nhau thông qua tâm niệm. Phải chăng vì thế mà đêm đêm du khách đến với nghĩa trang Hàng Dương đông vui không kém ngày hội. Côn Đảo ngày nay không còn là “Địa ngục trần gian”, mà là địa chỉ du lịch tâm linh của nhiều người, kể cả khách quốc tế.
Đêm càng về khuya, sự thiêng liêng càng trở nên bất tận, một hai giờ sáng, ai nấy đều bịn rịn khi phải rời Nghĩa trang Hàng Dương, tạm biệt Cô Sáu, tạm biệt các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Nghĩa trang Hàng Dương Côn được công nhận là Nghĩa trang Quốc gia, năm 1992, khi xây dựng, các phần mộ được giữ nguyên không quy hoạch lại, nên các phần mộ nằm theo các hướng khác nhau, được ốp đá cục chung quanh, đơn sơ giản dị.
![]() |
Người đến viếng nghĩa trang Hàng Dương đều cầu mong cuộc sống tốt đẹp, bình an… Ngoài nhang, hoa, quả, nhiều người còn mang cả gương, lược, nón, áo dài để cúng Cô Sáu. Đến đây, dường như ai cũng thấy mình sống chưa xứng đáng với những người đã ngã xuống, ai cũng trầm tư để quên hết những tạp niệm thường ngày… Cái thiện sẽ thắng cái ác, tham sân si sẽ ngủ quên, nếu ai đã một lần đến viếng nghĩa trang Hàng Dương vào lúc 0 giờ.
Chúng tôi đã đến viếng Nghĩa trang Hàng Dương, viếng mộ Cô Sáu vào một đêm tĩnh mịch của những ngày tháng Tư lịch sử. Đi hết nghĩa trang linh thiêng, tôi không thấy cảm giác run sợ như mọi người đã kể, nhưng quả thật là không dám thở mạnh. Đêm khuya, dòng người đổ về nghĩa trang ngày một đông, ai cũng đi thật nhẹ, thật khẽ, thành kính thắp nhang với những lời nguyện cầu thì thầm, thì thầm…
![]() |
Tôi cũng đã thì thầm, thì thầm, cầu xin một điều thôi: "Bố của con cũng là liệt sỹ, đang yên nghỉ ở một nghĩa trang khác, cầu mong hương hồn các Anh hùng liệt sỹ an nghỉ bình yên, phù hộ cho chúng con chân cứng đá mềm, đi đến nơi về đến chốn."
![]() |
Đến thăm Côn Đảo, ngoài nghĩa trang Hàng Dương bạn sẽ choáng ngợp trước cảnh đẹp thanh bình nơi đây. Côn Đảo đẹp bởi biển xanh, cát trắng, nắng vàng, Côn Đảo còn có những con đường rợp mát bóng cây sạch bóng và đẹp như mơ. Phố ở Côn Đảo là những phố nhỏ, tĩnh lặng nép mình bên những bức tường rêu phong huyền thoại đẹp đến nao lòng… Một không gian rộng mở, thơ mộng, một màu xanh ngắt trải dài kỳ vĩ, thấp thoáng 13 hòn đảo lớn nhỏ ở Côn Đảo sẽ níu chân du khách...
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học
Tin khác
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Sự kiện 25/12/2025 13:27
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp
Sự kiện 24/12/2025 18:53
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến
Sự kiện 24/12/2025 13:15
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026
Sự kiện 20/12/2025 15:34
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Sự kiện 20/12/2025 09:23
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng
Sự kiện 19/12/2025 21:15
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô
Sự kiện 18/12/2025 19:19
Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng
Sự kiện 18/12/2025 18:05
Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh
Sự kiện 17/12/2025 13:06
Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư
Sự kiện 14/12/2025 20:01





