Mong bớt đi những “đại án”
Bên ly cà phê nóng sáng đầu đông, anh Thức trầm tư, đi làm hơn chục năm, tích lũy mãi hai vợ chồng vẫn chưa mua nổi căn hộ làm chốn an cư. Cứ phải “đánh vật” với chuyện đi thuê nhà, vừa thấy xấu hổ với bạn bè, vừa áy náy với vợ con. Ấy vậy, giờ mở mạng đọc báo, tần suất các tin tức liên quan đến tham ô, lãng phí, thất thoát tài sản Nhà nước, chiếm đoạt của người dân khá nhiều. Những năm trước đây, con số thất thoát, tham ô cỡ 100 tỷ đồng đã kinh, nay thì con số này đã lên đến cả nghìn tỷ, nghe vừa nổi da gà, vừa buồn.
Ảnh minh họa. |
Vẫn biết, trong bất kỳ xã hội, thời kỳ hay quốc gia nào, mục tiêu cuối cùng vẫn là “dân giàu, nước mạnh”. Dân giàu nghĩa là mọi người trong số chúng ta làm giàu, có đời sống sung túc, khá giả bằng chính năng lực, lao động mà mình có. Trong xã hội hiện nay cũng vậy, rất nhiều người khá giả, giàu có cũng như vậy. Song bên cạnh đó, vẫn còn bộ phận cán bộ thoái hóa, biến chất, lợi dụng chức quyền thông đồng, bao che cho doanh nghiệp, cá nhân tổ chức để làm giàu bất chính. Một số cán bộ cao cấp, trung cấp bị truy tố; hàng loạt các doanh nghiệp, cũng liên quan đến làm ăn phi pháp.
Khó ai có thể hình dung, theo kết luận của cơ quan Cảnh sát điều tra, trong vụ án tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát số tiền tham ô của một cá nhân đã lên tới 304.000 tỷ đồng (tương đương 12,7 tỷ USD). Một cán bộ cũng nhận số tiền hối lộ lên tới 5,2 triệu USD.
Thực ra dòng tiền “chảy” trong xã hội vẫn không thay đổi, vì ngân hàng Nhà nước hằng năm không thể bơm thêm tiền “đổ” vào nền kinh tế, nhưng chính tham ô, lãng phí, hối lộ đã khiến “dòng chảy” của đồng tiền đi không đúng quỹ đạo. Lẽ ra, theo quy luật kinh tế, tiền trong dân phải thông qua kênh bán hàng, chứng khoán… rồi từ đó chảy vào doanh nghiệp, hộ kinh doanh để tạo ra của cải vật chất, công ăn việc làm, lương cho người lao động. Chính từ đây, Nhà nước có tiền thông qua thuế để tái đầu tư, phân bổ ngân sách; người lao động có tiền chi tiêu và lại gửi vào ngân hàng, chứng khoán để tạo kênh đầu tư vốn cho doanh nghiệp. Nhưng đây, một lượng lớn tiền đã bị chảy vào cá nhân, tổ chức… bằng hình thức tham nhũng, đầu cơ dẫn đến nền kinh tế khát vốn, khoảng cách giàu nghèo ngày một tăng.
Câu hỏi mà anh Thức nêu ra, tại sao tham nhũng, thất thoát, chiếm đoạt tiền của dễ thế cũng chính là câu hỏi của đa số người dân. Và họ tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng… vấn đề tham nhũng tới đây phải được đẩy lùi và giải quyết triệt để, để người dân bớt thấy những thông “đại án” kinh tế mỗi khi đọc báo.
Nên xem
Năm học 2023 - 2024, giáo dục tiểu học đạt kết quả khá toàn diện
Dự báo thời tiết ngày 27/7/2024: Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần
Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ
Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng
Bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch
Tin khác
Nghị quyết số 18 - Đột phá chính sách đất đai mang dấu ấn đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bình luận 24/07/2024 09:08
“Đại sứ” du lịch
Bình luận 11/07/2024 11:33
Lương tăng rồi, giá thì sao?
Bình luận 09/07/2024 08:52
Kỳ vọng bước đột phá để Thủ đô hóa rồng
Bình luận 04/07/2024 10:24
Từ công trình 500kV mạch 3 nghĩ về tiến độ các dự án
Bình luận 02/07/2024 11:33
Phát triển công nghiệp dược phục vụ nhân dân: Mệnh lệnh cuộc sống!
Bình luận 01/07/2024 20:20
Tăng lương phải điều chỉnh chính sách thuế
Bình luận 25/06/2024 14:16
Xứng đáng báo chí cách mạng
Bình luận 21/06/2024 17:05
Học Bác cho bút sắc, lòng trong
Bình luận 21/06/2024 17:03
Tư duy mới, đột phá mới
Bình luận 18/06/2024 12:50