Lan toả thông điệp “xanh”
Sẽ lắp đặt nhiều thùng rác thông minh và xe đạp lọc nước |
Là trái tim của Thủ đô, lượng người đổ về vui chơi xung quanh Hồ Gươm rất đông, nhất là hai ngày tuyến phố đi bộ hoạt động vào cuối tuần. Tuy nhiên, điều khiến nơi đây trở nên kém đẹp mắt đó là tình trạng một số người ý thức chưa cao vẫn xả đủ thứ rác từ chai nhựa, giấy báo, túi ni lông, que kem… xuống đường. Dù Hà Nội đã bố trí thêm hàng loạt thùng rác đôi, loại 70 lít xung quanh Hồ Gươm và được gắn dòng chữ “Hãy cho tôi xin rác” nhưng nhiều người đứng vui chơi cạnh đó vẫn tiện tay vứt thẳng xuống đường.
Các bạn trẻ của nhóm “Làm sạch đẹp Hồ Gươm với Ninomiya” tham gia nhặt rác. |
Song song với hoạt động nhặt rác của các bạn trẻ trên, cũng tại khu vực Hồ Gươm, nhóm “Làm sạch đẹp Hồ Gươm với Ninomiya”cũng tích cực tham gia làm sạch môi trường. Bắt đầu từ năm 2012, cứ 8 giờ sáng Chủ Nhật hàng tuần, ông Ninomiya Tohru - một doanh nhân người Nhật Bản lại cùng một nhóm các bạn trẻ cả người đang đi làm và học sinh, sinh viên cùng nhau tham gia nhặt rác tại đây.Từ những hành động thản nhiên xả rác ngay dưới chân mình mà ông cho là vô cùng “kỳ lạ” của những người sống xung quanh, vị doanh nhân này đã suy nghĩ cần phải thực sự cần phải làm một điều gì đó.Vốn là người cẩn thận, ông Ninomiya Tohru đã chuẩn bị cả kẹp nhặt rác, túi ni lông đựng rác, găng tay để phát cho mọi người trong đoàn.
Không chỉ nhặt rác góp phần thay đổi thói quen, từ những buổi nhặt rác, nhận thấy lượng que kem, ống hút và một vài vật dụng có thể tái chế khá nhiều, hội “Nhặt rác Hồ Gươm” đã nảy ra ý tưởng làm sản phẩm để gây quỹ từ thiện. Từ các que kem, que xiên xúc xích bỏ đi, những bạn trẻ đã làm sạch và lắp ghép khéo léo thành đồ lưu niệm hay dụng cụ học tập thiết thực như hộp bút, khung ảnh, cối xay gió, hộp đựng trang sức, đèn trang trí, cũng như gửi gắm tình yêu Hà Nội của mình vào mô hình chùa Một Cột, Khuê Văn Các, cầu Long Biên...
Những sản phẩm này được bày bán ở các chương trình tình nguyện, hội trại ở các trường đại học, trung học phổ thông. Mỗi buổi, nhóm thường bán được từ 15 đến 20 sản phẩm, thu được 400.000 đến 500.000 đồng. Với số tiền không lớn ấy, những bạn trẻ đã thực hiện hoạt động bữa ăn nhân ái gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ nhặt rác quanh Hồ Gươm, nhóm của ông Ninomiya Tohru còn mở rộng khu vực hoạt động ra Văn Miếu, hồ Thiền Quang, Công viên Thủ Lệ, hồ Giảng Võ, Hồ Tây vào sáng Chủ Nhật và ở thị trấn Phùng vào sáng thứ Bảy hàng tuần. Ban đầu, chỉ có ông Ninomiya Tohru và một vài người bạn, một số nhân viên của công ty ông tham gia nhặt rác. Nhưng giờ đây, rất nhiều người từ nhỏ đến già cùng nhiều người nước ngoài cùng tích cực tham gia.
Không cần đăng ký, những ai đến tham gia đều được phát kẹp, túi và găng tay để tiến hành nhặt rác. 6 năm qua, hoạt động của nhóm đã thu hút được rất nhiều các bạn trẻ đến từ các trường đại học, THPT hay thậm chí chỉ là những em nhỏ đi cùng bố mẹ. Có những buổi sáng Chủ Nhật, “đoàn nhặt rác” kéo dài rồng rắn đến mấy chục người.
Hoạt động đẹp của các nhóm cộng đồng trên đã tác động lớn đến ý thức của mọi người xung quanh. Dù việc làm của nhóm khó có thể làm sạch hết rác nhưng lại có tác động không nhỏ tới người dân nhằm hình thành ý thức về việc bỏ rác vào thùng. Bà Nguyễn Thu Nga, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm cho biết: “Nhìn những người nước ngoài cặm cụi nhặt rác ở Hồ Gươm, tôi chợt có cảm giác xấu hổ. Tại sao một người nước ngoài lại có ý thức bảo vệ môi trường sống của Việt Nam trong khi đó những người Việt sinh sống trên chính quê hương mình lại không ý thức được điều đó. Qua việc làm này, ý thức bảo vệ môi trường của tôi cũng như người dân Thủ đô được nâng cao hơn rất nhiều”.
Xả rác bừa bãi gần như là một thói quen xấu khó bỏ của không ít người dân thành phố. Nhưng mỗi hành động nhỏ sẽ mang lại hiệu quả to lớn, mỗi người góp một hành động đẹp sẽ đem đến một Thủ đô xanh.Trong nhiều năm qua, “Làm sạch đẹp Hồ Gươm với Ninomiya” và “Hội nhặt rác Hồ Gươm” vẫn đều đặn hoạt động như một nét đẹp dung dị giữa lòng Hà Nội. Những “người vác tù và hàng tổng” vẫn đang kiên định với mục tiêu truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường tới mỗi người dân Thủ đô. Ðể Hà Nội đẹp hơn, cần lắm những tấm lòng như thế.
Phương Bùi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phát huy tính tiên phong và sáng tạo trong thực thi công vụ tại Chi bộ Quỹ Trợ vốn
Đảm bảo điện phục vụ chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
10 điểm lưu ý đặc biệt đối với thí sinh xét tuyển đại học năm 2024
Đoàn đại biểu ngành GTVT Hà Nội thăm chiến trường Điện Biên Phủ
Nhiều vườn nho ở Ninh Thuận chết héo vì khô hạn
Hưng Yên luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững
Ba Vì: Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2023 - 2024
Tin khác
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô
Tôi yêu Hà Nội 26/04/2024 21:15
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá
Tôi yêu Hà Nội 18/04/2024 18:05
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng
Tôi yêu Hà Nội 16/04/2024 18:24
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương
Tôi yêu Hà Nội 16/04/2024 17:29
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú
Tôi yêu Hà Nội 13/04/2024 15:43
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ
Tôi yêu Hà Nội 11/04/2024 06:12
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài
Tôi yêu Hà Nội 10/04/2024 16:19
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô
Tôi yêu Hà Nội 04/04/2024 09:27
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”
Tôi yêu Hà Nội 28/03/2024 16:39
Linh Thiêng đình Vẽ
Hà Nội 28/03/2024 08:27