Ký ức khó quên của một cựu tù chính trị Hỏa Lò
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước và những hồi ức về Tết Độc lập |
Tự hào về truyền thống gia đình cách mạng
Trong căn nhà nhỏ ở gác 2 trên phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội), mặc dù đã ngoài tuổi 80, ông Dương Tự Minh vẫn nhớ như in những ký ức tự hào về truyền thống gia đình.
Cha ông Minh là giáo sư, liệt sĩ Dương Quảng Hàm, nhà nghiên cứu văn học, từng làm Hiệu trưởng Trường Bưởi - Chu Văn An. Chị gái ông, bà Dương Thị Thoa (tức GS Lê Thi) - đại diện Phụ nữ cứu quốc Thủ đô được vinh dự kéo lá cờ đỏ sao vàng trong Lễ Tuyên ngôn Độc lập ngày 2.9.1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Anh cả ông Minh là bác sĩ Dương Bá Bành, đi Nam tiến và có nhiều đóng góp cho cách mạng. Các anh, chị của ông đều tham gia các cơ quan, đoàn thể của Việt Minh. Ông Minh là con út, cũng tham gia Nhi đồng cứu quốc, cùng các bạn đồng trang lứa mặc đồng phục, đeo súng gỗ, kéo ra quanh hồ Hoàn Kiếm vui Tết Trung thu độc lập đầu tiên có Bác Hồ cùng tham dự.
Ông Dương Tự Minh (bên trái ảnh) trong Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại nhà lao Hỏa Lò. |
Nhưng rồi, thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Toàn quốc kháng chiến, Hà Nội lại chìm trong khói lửa. Giáo sư Dương Quảng Hàm bị địch bắn chết. Các anh, chị của ông Minh đều công tác ở vùng kháng chiến. Mẹ ông Minh đưa ông và chị gái Dương Thị Cương về Hà Nội với nhiệm vụ làm cơ sở nuôi dưỡng cán bộ kháng chiến nội thành. Lúc Trường Chu Văn An mở lại, ông Minh vào học lớp đệ nhất (tương đương lớp 6 bây giờ).
Ông Minh tâm sự: “Vào trường, tôi mới nghiệm thấy, hầu như bạn bè trong lớp ai cũng nhớ đến những tháng ngày sôi nổi sau Cách mạng tháng Tám, ai cũng hướng về vùng kháng chiến dưới sự lãnh đạo của vị Cha già dân tộc Hồ Chí Minh. Với 2 chị em chúng tôi, lúc đó, kháng chiến là điều vô cùng cao cả, chúng tôi coi cuộc sống trong vùng địch tạm chiếm chỉ là “sống tạm”, để khi trưởng thành, sẽ sát cánh cùng các anh, chị trong gia đình tham gia kháng chiến”.
Ông Minh vẫn còn nhớ những lúc chị em ông ghé sát tai vào chiếc radio (thường bị địch phá sóng) để nghe tin tức. Mặc dù rất khó nghe, nhưng hai chị em vẫn nhận ra giọng của chị cả Dương Thị Ngân - phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Cũng từ cái nôi gia đình cách mạng, hai chị em ông Minh đã tham gia tổ chức học sinh kháng chiến do Thành đoàn thanh niên cứu quốc Hà Nội lãnh đạo. Công việc chính là tổ chức Hiệu đoàn học sinh kháng chiến các trường ra báo bí mật, rải truyền đơn, treo cờ, tuyên truyền cho kháng chiến…
Những ngày tháng khó quên trong nhà tù Hỏa Lò
Năm 1950, đoàn học sinh kháng chiến Hà Nội rầm rộ tổ chức bãi khóa phản đối địch bắt anh Phạm Hướng và 2 học sinh trường Chu Văn An. Tiếp đó là các cuộc diễu hành kéo đến Nhà thờ Lớn và chùa Quán Sứ làm lễ cầu siêu cho học sinh Trần Văn Ơn bị địch sát hại ở Sài Gòn. Phong trào thu hút tất cả học sinh các trường tham gia, trong đó có cả con em công chức cao cấp và tướng tá ngụy, kể cả con của Thị trưởng Hà Nội, nên đã khiến cho kẻ địch không dám đàn áp thẳng tay.
Di tích Hỏa Lò hiện nay. |
Hè 1950, địch tiếp tục bắt bớ nhiều học sinh, trong đó có chị em ông Minh. Sau khi được thả, họ tiếp tục hoạt động kháng chiến. Cuối năm 1952, ông Minh bị địch bắt lần thứ 2. Lần này, những ký ức của một học sinh kháng chiến bị giam ở nhà tù Hỏa Lò mới thực sự trở thành kỷ niệm không bao giờ quên với ông.
Ông Minh hồi nhớ: “Tối đầu tiên trong trại giam, tôi rất ngạc nhiên khi thấy cảnh sinh hoạt ở đây. Trại giam có rất đông tù nhân. Tôi ở trong một buồng lớn dài dằng dặc, 2 bên có bệ xi măng cho tù nhân nằm. Các tù nhân chia thành từng nhóm ngồi chuyện trò. Bỗng một người ngâm thơ rất to: “Ai đem ta đến chốn này/Bên kia xiềng xích, bên này xà lim”. Tôi không biết câu thơ đó xuất xứ từ đâu, nhưng lúc đó nghe thật hay. Những câu thơ hàm ý chửi bọn thực dân xâm lược”.
Đêm giao thừa Tết Quý Tỵ 1953, trong trại giam, các tù nhân bày bàn thờ Tổ quốc, có hoa đào giấy, có cờ đỏ sao vàng và chân dung Hồ Chủ Tịch do tù nhân tự họa - đã được bí mật chuẩn bị, cất giấu trước đó. Sáng mùng 1 Tết, lãnh đạo các trại tổ chức thi kéo co, đấu cờ tướng, biểu diễn văn nghệ… Quần áo diễn viên đóng vai Táo quân và Ngọc Hoàng rất đẹp, màu sắc rực rỡ, dù chỉ làm bằng giấy báo bôi màu xanh đỏ. Cánh giám thị tây, ta đều đứng xem. Bọn chúng hầu như không hiểu, hoặc có hiểu cũng không thể bắt bẻ những câu nói ẩn ý của anh em tù kháng chiến về mong ước độc lập, tự do và những câu chửi khéo bọn thực dân. Ông Minh thích thú được hòa mình trong các cuộc đấu tranh sôi động đó và quên cả buồn khổ vì phải ăn Tết trong tù.
Nhóm ông Minh không phải là những học sinh Hà Nội đầu tiên bị giam ở nhà tù Hỏa Lò. Ông Minh cho biết, vào năm 1947, các anh Đỗ Tràng Trọng, Đỗ Quang Trung (mới 12 tuổi) đã bị bắt giam vào Hỏa Lò khi tham gia Đội thiếu niên Bát Sắt. Ở lứa tuổi trưởng thành, nhiều học sinh Hà Nội đã hy sinh oanh liệt. Liệt sĩ Phạm Hướng (bí danh Tư Koóng, người có công xây dựng phong trào học sinh kháng chiến từ những năm đầu 1948) bị địch bắt giam ở Sở Mật thám và Hỏa Lò. Trong các trại giam đó, mặc dù bị tra tấn cực kỳ dã man, anh vẫn luôn lạc quan yêu đời. Anh bị chúng đánh đến mức phải nằm liệt mà vẫn tổ chức các lớp giảng về lịch sử dân tộc và chính trị cho các bạn tù. Sau này, anh Hướng bị đầy ra Côn Đảo và đã hy sinh khi vượt biển trốn về đất liền…
Sau gần một năm bị giam giữ, nhóm của ông Minh được “tại ngoại hậu cứu” (tạm tha chờ ngày xét xử, nhưng hằng tháng phải trình diện cơ quan kiểm soát của địch). Quá bất ngờ, ông Minh chỉ kịp nói vài lời tạm biệt với các bạn tù ở lại. Ra khỏi tù, cả nhóm vẫn thấy ngỡ ngàng.
Trong căn nhà nhỏ ở gác 2 trên phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội), mặc dù đã ngoài tuổi 80, ông Dương Tự Minh vẫn nhớ như in những ký ức tự hào về truyền thống gia đình. |
Nhưng đúng với tính chất “tiểu tư sản học sinh”, bỏ qua nguyên tắc bí mật, nhóm được tại ngoại rủ nhau đi chụp ảnh kỷ niệm ngày ra tù. Sau bức ảnh có đề một bài thơ của một bạn tù sáng tác: “Cánh cửa đề lao khép lại rồi/Nắng chiều cuốn lấy bước chân vui/Ba mươi sáu phố e còn hẹp/Ta thấy lòng ta vẫn ngậm ngùi”. Đúng là chỉ quanh quẩn với 36 phố phường Hà Nội thì hẹp thật. Chỉ thời gian ngắn sau đó, ông Minh liên lạc lại với tổ chức Đoàn và trốn ra vùng tự do.
Nhiều năm đã trôi qua. Trước khi phần lớn khu vực Hỏa Lò bị phá dỡ để nhường chỗ cho một tòa cao ốc, ông Minh được Ban Liên lạc nhà tù Hỏa Lò tổ chức đi thăm lại nơi từng giam giữ mình. Đứng trước cái bể tròn giữa sân và những cây bàng lá rụng khẳng khiu, ông Minh dội nhớ về những người bạn tù ngày xưa nhiều người nay đã mất và nhiều người không biết phiêu bạt nơi nào…
“Đây là nơi mà bọn thực dân xây dựng để giam cầm những chiến sĩ cách mạng, nên tôi vô cùng luyến tiếc những cảnh tượng cũ gắn liền với những kỷ niệm hoạt động cách mạng thời trai trẻ. Chỉ đến khi nhà bảo tàng được thành lập trên khu đất còn lại, tôi mới rất mừng vì những chiến công đầy xương máu của các đồng đội đã hy sinh oanh liệt tại đây, nay đã được ghi lại cho thế hệ mai sau” - ông Minh tâm sự.
Hoàng Duy
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên
Tin khác
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh
Sự kiện 23/04/2024 13:30
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái
Tin mới 23/04/2024 05:54
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định
Tin mới 22/04/2024 20:51
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương
Tin mới 22/04/2024 20:51
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn
Tin mới 22/04/2024 16:44
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện
Tin mới 20/04/2024 22:12
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"
Sự kiện 20/04/2024 15:31
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Tin mới 19/04/2024 17:27
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở
Tin mới 19/04/2024 09:25
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình
Sự kiện 19/04/2024 06:22