"Chiến binh" Nguyễn Xuân Hoàn vượt qua bệnh tật cống hiến vì cộng đồng
Hà Nội thực hiện 7 nhóm nội dung để thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 Hà Nội phấn đấu nông dân có thu nhập 60 triệu đồng/người/năm Cống hiến sức trẻ để xây dựng và phát triển Thủ đô |
Anh Nguyễn Xuân Hoàn không may mắc căn bệnh ung thư vòm họng năm 2016 và đã được điều trị khỏi. Năm 2018, anh tham gia cuộc thi marathon ở Trung Quốc và hoàn thành xuất sắc cả chặng đua 42,2km trong thời gian 4 giờ 38 phút. Thể thao trở thành đam mê để anh Hoàn vượt qua bệnh tật.
Anh Nguyễn Xuân Hoàn được trao phần thưởng "Thanh niên sống đẹp" nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. (Ảnh: NC) |
Những tưởng anh không phải đối mặt với căn bệnh quái ác này nữa nhưng tháng 7/2021 trong một lần thăm khám anh phát hiện bệnh đã di căn xuống phổi. Một lần nữa, anh Hoàn phải chiến đấu với bệnh tật và những lần truyền hóa chất. Tuy nhiên, ngay khi sức khỏe tốt hơn, đồng đội lại thấy anh năng nổ trong các hoạt động của Đội phản ứng nhanh PVC và team Tân binh. Thậm chí, ngay cả khi đang điều trị bệnh, anh vẫn hỗ trợ các tân binh qua điện thoại, Facebook… Anh trở thành người truyền lửa nhiệt huyết, khao khát cống hiến cho những tân binh được ví như những "chú chim non" của Câu lạc bộ. "Mình vốn quen với các hoạt động nên khi ngồi yên thấy rất khó chịu. Mình muốn làm việc, cùng hỗ trợ anh em tân binh", anh Hoàn tâm sự.
Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, anh Nguyễn Xuân Hoàn (sinh năm 1981) về làm việc tại một công ty ở Hà Nội, từ đây anh biết đến PVC Club. Năm 2019, sau khi sắm cho mình một chiếc xe Pickup (bán tải), anh gia nhập câu lạc bộ, sau đó trở thành một thành viên của Đội phản ứng nhanh PVC. Cũng thời gian này, PVC Club chính thức trở thành một thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội.
Anh Hoàn đã cùng các thành viên PVC Club tham gia rất nhiều chương trình thiện nguyện trên khắp cả nước như: Trung thu cho trẻ em vùng cao, chuyển hàng cứu trợ đến bà con khó khăn vùng sâu, vùng xa hay vùng lũ lụt… Đặc biệt, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát các chuyến đi của anh và Đội Phản ứng nhanh PVC dày hơn. Các anh tự trang bị đồ bảo hộ tham gia hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, hàng hóa, thuốc men tới các bệnh viện, cơ sở cách ly, đồn biên phòng ở khu vực biên giới xa xôi: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hay các tỉnh từng là tâm dịch như Bắc Ninh, Bắc Giang…
"Mình nhớ chuyến đi chuyển nhu yếu phẩm, vật tư y tế phòng, chống Covid-19 đến tỉnh Bắc Giang, khi về mỗi anh em trong đội được tặng một túi vải thiều. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng cảm thấy rất vui vì đó là sự ghi nhận, tấm lòng của người dân với thành viên trong đội", anh Hoàn kể lại.
Anh Nguyễn Xuân Hoàn hỗ trợ vận chuyển vật tư y tế đi Bắc Giang. (Ảnh: NVCC) |
Là Phó trưởng team Tân binh, anh Hoàn cùng với Trưởng team phụ trách hơn 40 thành viên mới của Câu lạc bộ. Những người này muốn trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ phải qua thử thách ở "Tân binh". Vì vậy, anh Hoàn có nhiệm vụ hướng dẫn, đào tạo thành viên mới, xét duyệt những cá nhân hăng hái nhiệt tình, trách nhiệm, có chung niềm đam mê xe ô tô đặc biệt là xe Pickup có nguyện vọng gia nhập câu lạc bộ…
Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát, Hà Nội trở thành điểm nóng khi toàn Thành phố phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Lúc này, anh Hoàn phải đối diện với những đợt điều trị hóa chất khiến cả cơ thể và khuôn mặt anh gầy xọp. Tuy nhiên, kết thúc đợt điều trị anh lại lên đường cùng đồng đội vận chuyển nhu yếu phẩm, rau củ quả đến các khu cách ly, phong tỏa, bếp ăn thanh niên…
"Hôm nay, bạn tôi đang truyền dịch vào cơ thể để tiếp tục cống hiến... Tôi nhìn thấy tinh thần chiến binh trong đó. Tôi nhìn thấy trái tim chất chứa yêu thương nơi đó. Tôi nhìn thấy tấm lòng quả cảm bên cạnh nỗi đau thể xác. Tôi nhìn thấy nhiệt huyết nơi anh và tầm ảnh hưởng của anh tới anh em tân binh. Tân binh có rất nhiều chiến binh nhưng quả cảm như anh khiến tôi đang giấu những giọt nước mắt lặn sâu vào lòng…" - Đó là những dòng cảm xúc, tình cảm chân thành đồng đội dành cho anh Hoàn.
Sự nhiệt tình, lạc quan ở anh là động lực tiếp thêm nhiệt huyết, đam mê cho các thành viên. Cũng là hình ảnh của một chiến binh nhiệt huyết, vượt qua bệnh tật cống hiến vì cộng đồng. Cứ như thế, những chuyến đi thiện nguyện của anh nối dài. Cái tên Nguyễn Xuân Hoàn - chiến binh PVC Club tiếp tục truyền lửa nhiệt huyết đến nhiều người, cùng nỗ lực để cuộc sống tốt đẹp hơn.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tiện ích từ siêu thị Công đoàn tại Công ty TNHH Hanwha Aero Engines
Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non
Ngẩn ngơ ngắm hoa gạo đỏ rực trời
Nghệ An: Hàng nghìn học sinh lớp 12 đăng ký thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp
TP.HCM: "Ngán ngẩm" với "lô cốt" công trình trên đường Võ Văn Ngân
Tin khác
Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non
Giáo dục 19/03/2024 20:29
Ngẩn ngơ ngắm hoa gạo đỏ rực trời
Du lịch 19/03/2024 20:26
Nghệ An: Hàng nghìn học sinh lớp 12 đăng ký thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội
Giáo dục 19/03/2024 20:23
Nhìn lại 9 năm đổi mới tuyển sinh đại học từ năm 2015
Giáo dục 19/03/2024 18:44
Trẻ 2 tháng tuổi bị tổn thương thần kinh nặng do cha mẹ bế rung lắc
Y tế 19/03/2024 17:35
Tìm Xuân bên dòng Nho Quế
Du lịch 19/03/2024 14:55
Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế quận Tây Hồ đạt trên 94%
Xã hội 19/03/2024 14:37
Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
Văn hóa 19/03/2024 13:55
Xuân rơi trên đóa xoan mềm
Văn hóa 19/03/2024 09:54
Nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh
Giáo dục 19/03/2024 09:53