Một số Gameshow dành cho trẻ em:

Sao nỡ... già hóa tâm hồn

Chưa bao giờ các chương trình gameshow truyền hình dành cho trẻ em lại nhiều đến như vậy. Điều khiến phụ huynh lo sợ là con trẻ học được những gì khi xem các chương trình đó. Không chỉ ở khía cạnh người xem, những thí sinh nhí khi tham gia chương trình cũng bị ảnh hưởng tâm lý không nhỏ bởi mang tiếng là sân chơi nhưng những gameshow này ngày càng có xu hướng thương mại hóa, mang nặng hình thức với nhiều chiêu trò. Thậm chí, nói không ngoa, có những gameshow đã “cướp” đi sự ngây thơ của con trẻ!
sao no gia hoa tam hon Sao nhí chịu nhiều áp lực và thị phi
sao no gia hoa tam hon Những đứa trẻ thời @ và giấc mơ “nổi tiếng”
sao no gia hoa tam hon Số phận thăng, trầm khác nhau của các sao nhí Việt một thời
sao no gia hoa tam hon 10 ngôi sao điện ảnh nhí gây sốt một thời

Hàng loạt gameshow cho trẻ nhỏ

Tranh thủ thời gian nghỉ hè của trẻ nhỏ, hàng loạt chương trình gameshow truyền hình ồ ạt được sản xuất. Dễ thấy rất nhiều chương trình dành cho đối tượng nhí được phát sóng trên sóng quốc gia như “Thần tượng âm nhạc nhí”, “Gương mặt thân quen nhí”, “Sinh ra để tỏa sáng”, “Biệt tài tí hon”…Ngoài ra, một số đài địa phương cũng nhiều vô kể, nào là “Biệt tài tí hon”, “Thần tượng tương lai” của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, “Thử tài siêu nhí”, “Tuyệt đỉnh song ca nhí” của Đài Truyền hình Vĩnh Long…Chưa bao giờ các chương trình truyền hình dành cho trẻ em lại nhiều đến như vậy. Nếu như trước đây những chương trình dành cho thiếu nhi chỉ là cuộc thi tài năng múa, hát đơn thuần như “Vườn cổ tích”, “Đồ Rê Mí”…thì nay các gameshow phong phú hơn nhiều. Dễ thấy ngoài diễn kịch, dẫn chương trình, ca múa… người ta còn khai thác triệt để các “biệt tài” lạ hơn như tấu hài, làm xiếc, khả năng đặc biệt, diễn thuyết… Thậm chí, ở chương trình “Sinh ra để tỏa sáng”, trẻ em còn là huấn luyện viên của người lớn gây tranh cãi.

sao no gia hoa tam hon
Tuổi nào trò đấy, với các cháu những tiết mục nghệ thuật phải thổi vào hồn tình yêu quê hương, đất nước; bố mẹ và cội nguồn... (ảnh minh họa, nguồn: Một thế giới)

Thế nhưng, khi càng có nhiều chương trình dành cho đối tượng nhí cũng lại là nỗi lo dành cho phụ huynh. Ngoài việc lo sợ trẻ con chỉ suốt ngày “cắm mặt” vào tivi, điều mà các gia đình quan tâm là chúng học được những gì từ các chương trình đó. Bởi điều dễ nhận thấy là không hẳn gameshow truyền hình nào cũng xuất phát từ mục đích mang đến cho con trẻ những điều lý thú, bổ ích, thư giãn…mà ngày càng có xu hướng thương mại hóa. Nhiều gameshow truyền hình mang nặng hình thức, không đề cao tính nghệ thuật mà nặng nề chuyện thắng thua, làm theo kịch bản dẫn đến nhưng cao trào, scandal ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ nhỏ. Không chỉ ở khía cạnh xem, các gameshow truyền hình dành đối tượng người chơi là thiếu nhi cũng tác động không nhỏ đến con trẻ. Và mang tiếng là “sân chơi” nhưng thực chất các gameshow lại là những “chiến trường” khốc liệt. Ở đó, các con sẽ mang áp lực tâm lý của một “chiến binh”, bằng mọi giá phải chiến thắng, không được thua. Thế nên nước mắt con trẻ rơi trên truyền hình vì sụp đổ, thất vọng, hoang mang, hối tiếc, ấm ức… ngày càng trở nên phổ biến.

Tài năng hay “chín ép”

Mới đây, trong đêm chung kết chương trình “Biệt tài tí hon” phát sóng trên VTV, nhiều khán giả truyền hình đã không thể quên được những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu bé Minh Khang (4 tuổi) - thí sinh từng làm các giám khảo “vái sống” vì trí nhớ siêu phàm của mình. Theo đó, khi MC công bố kết quả những người đoạt giải chung cuộc, Minh Khang oà khóc nức nở. Cậu bé trả lời sau đó rằng: “Con thấy các bạn đều xứng đáng, nhưng con nghĩ con được vào vòng trong rồi”. Câu trả lời của cậu bé 4 tuổi khiến nhiều ông bố, bà mẹ và khán giả truyền hình không khỏi xót xa. Không thể phủ nhận các em nhỏ hiện nay rất có tài nhưng chính vì được kỳ vọng mà các em chịu “chín ép”, gồng mình để thể hiện tài năng. Như ở các chương trình âm nhạc như “The Voice Kids” hay “Vietnam Idol Kids”, các thí sinh nhí phải “gồng mình” vào các bài hát thuộc hàng Diva lão làng hay các ca khúc tiếng Anh khó nhằn mà chưa chắc các thí sinh người lớn có thể làm được. Hay chương trình “Tuyệt đỉnh song ca nhí” các thí sinh lựa chọn hát những ca khúc của người lớn như nhạc vàng, tình ca mà không phải những bài nhạc thiếu nhi trong trẻo, hồn nhiền. Chương trình “Biệt tài tí hon” cũng có những bé khiến khán giả ngạc nhiên khi chỉ mới 4, 5 tuổi nhưng đã có thể nói chuyện “già dặn” y như người lớn. Hay như Phương Mỹ Chi tại “Gương mặt thân quen nhí 2015” phải mặc những bộ trang phục không phù hợp lứa tuổi để hóa thân vào các hình tượng mà chương trình đề ra.

Hiện trên kênh VTV Cab kênh Hay TV cũng đang có chương trình Gameshow rất hót. Những người ngồi trên “ghế nóng” toàn là nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như Thanh Bạch, Cẩm Lệ..., tuy nhiên buồn ở chỗ các bài hát các cháu thể hiện toàn những bản nhạc nổi tiếng dòng tân nhạc, nhạc vàng... mà dường như không hề có bài hát dành cho thiếu nhi! Nhiều người đặt câu hỏi, nghệ thuật hay giải trí gì chăng nữa chức năng của nó phải có tính giáo dục. Lứa tuổi các em (10 - 14 tuổi) lẽ ra phải hát những bài hát tuổi thơ, bài hát về cha, mẹ, cô trò và tình yêu quê hương đất nước. Đằng này, các nhà làm chương trình lại “thích” già hóa tâm hồn trẻ.

Bên cạnh đó, áp lực từ dư luận hay những lời tung hô lên tận mây xanh từ cộng đồng mạng cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới con trẻ. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, những đứa trẻ chưa học được cách đối mặt với dư luận luôn sẵn sàng chĩa mũi dùi vào mình. Nhất cử nhất động của các sao nhí đều được theo dõi triệt để. Những lời khen, lượt chia sẻ, yêu thích từ cộng đồng mạng khiến các em bị “đưa lên mây” và sớm sống trong ảo tưởng về tài năng cũng như sự nổi tiếng của mình mà không chịu rèn rũa tài năng. Ngược lại, các em cũng rất dễ bị tổn thương, sang chấn tâm lý với những lời chỉ trích của cộng đồng mạng. Các em chưa thể rèn luyện bản lĩnh “hứng gạch đá” dư luận ở cái tuổi còn nhỏ như vậy.

“Trẻ em như búp trên cành”, thiết nghĩ ở độ tuổi của các em thì vẫn nên ưu tiên việc học văn hóa lên hàng đầu, còn những cuộc thi thì chỉ nên tham gia cho vui như một dấu ấn lưu lại trên chặng đường tuổi thơ. Bởi thực tế, đã có không ít trường hợp, khi đồng hành cùng con trong các chương trình truyền hình, các ông bố bà mẹ mới “ngộ” ra sự thật khắc nghiệt ở phía sau hậu trường của gameshow truyền hình. Bằng chứng là năm 2013, những đoạn nhật ký của anh Lương Quốc Thái (phụ huynh của bé Lương Thùy Mai, thí sinh tham gia “Giọng hát Việt nhí”) “vạch” rõ những mảng tối phía sau hậu trường của cuộc thi này đã khiến dư luận xôn xao thời gian dài. Bản thân nhạc sỹ Thanh Bùi, sau một mùa làm huấn luyện viên cho cho Giọng hát Việt nhí 2013 cũng đã tuyên bố sẽ không bao giờ làm giám khảo cho các chương trình của trẻ em nữa. Lý do là vì anh nhận thấy bản chất của các gameshow thực chất là kinh doanh nên rất ít giá trị nghệ thuật.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

212 dự án dự thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

212 dự án dự thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

Tham dự Cuộc thi nghiên cứu Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 có tổng số 212 dự án, trong đó có 23 dự án cá nhân và 189 dự án tập thể.
Thận trọng khi đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc

Thận trọng khi đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc

Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ Nội vụ) vừa đưa ra cảnh báo hành vi lừa đảo người lao động đăng ký tuyển chọn đi làm việc nghề hàn, nghề khuôn mẫu tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc).
Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân

Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân

Thời gian qua, các cơ sở y tế quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng thực hiện việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Hàng nghìn thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Hàng nghìn thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Đợt thi đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đã bắt đầu vào hôm nay (15/3). Đây là kỳ thi được nhiều thí sinh mong đợi bởi kết quả của kỳ thi có thể được sử dụng để xét tuyển vào nhiều trường đại học, cao đẳng.
Bố trí ít nhất 3% ngân sách cho khoa học công nghệ

Bố trí ít nhất 3% ngân sách cho khoa học công nghệ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 14/3/2025 về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa phương năm 2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Tài Chính bảo đảm bố trí đủ ít nhất 3% ngân sách cho khoa học công nghệ.
NSND Trà Giang kể chuyện vượt mưa bom đạn làm phim "Vĩ tuyến 17 - Ngày và đêm"

NSND Trà Giang kể chuyện vượt mưa bom đạn làm phim "Vĩ tuyến 17 - Ngày và đêm"

“Cine 7 - Ký ức phim Việt” tuần này mang đến bộ phim "Vĩ tuyến 17 - Ngày và đêm". Đây là bộ phim tiêu biểu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam, được đạo diễn Hải Ninh thực hiện vào năm 1972. Chương trình lên sóng vào lúc 21h10 tối nay (15/3) trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.
Hà Nội: Tháo “điểm nghẽn”, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Hà Nội: Tháo “điểm nghẽn”, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn được giao (87.130 tỷ đồng), tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

Tin khác

Sao mai Lê Việt Anh chia sẻ về hành trình hóa thân thành Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Hà Nội

Sao mai Lê Việt Anh chia sẻ về hành trình hóa thân thành Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Hà Nội

Ca sĩ, diễn viên Lê Việt Anh đã chia sẻ với phóng viên Báo Lao động Thủ đô về hành trình hóa thân thành đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ trong vở nhạc kịch "Lửa từ Đất" nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025). Vở nhạc kịch do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng sẽ công diễn mở màn vào ngày 15 và 16/3 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô.
Vĩnh biệt nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, người lãng tử của thi ca và âm nhạc Việt Nam

Vĩnh biệt nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, người lãng tử của thi ca và âm nhạc Việt Nam

Ngày 13/3, làng văn nghệ Việt Nam đã đón nhận tin buồn khi nhà thơ đa tài Nguyễn Thụy Kha từ trần tại Hà Nội sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Người nghệ sĩ tài hoa đã kết thúc hành trình 76 năm của mình, để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật.
Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42: Bứt phá với công nghệ AI

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42: Bứt phá với công nghệ AI

Ngày 13/3, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42.
Xúc động cuộc vượt ngục lịch sử của hơn 100 tù chính trị tại Nhà tù Hỏa Lò

Xúc động cuộc vượt ngục lịch sử của hơn 100 tù chính trị tại Nhà tù Hỏa Lò

Nhân kỷ niệm 80 năm cuộc vượt ngục của các chiến sĩ cách mạng tại Nhà tù Hỏa Lò (3/1945 - 3/2025), ngày 11/3, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức chương trình giao lưu "Dấu ấn vượt thời gian". Câu chuyện về cuộc vượt ngục lớn nhất trong lịch sử tại Nhà tù Hỏa Lò với sự tham gia hơn 100 tù chính trị được chia sẻ, góp phần ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc.
Tuổi thơ nơi bụi duối trước nhà

Tuổi thơ nơi bụi duối trước nhà

Tuổi thơ tôi đã qua bao năm rồi mà trong lòng tôi vẫn khắc khoải, nhớ thương hoài bụi duối trước nhà. Cây duối thôi mà sao nhớ nhớ thương thương đến thế? Tôi cũng không biết vì sao.
Bảo tồn nghệ thuật truyền thống: Đừng để "đóng băng" trong bảo tàng

Bảo tồn nghệ thuật truyền thống: Đừng để "đóng băng" trong bảo tàng

Trong thời đại toàn cầu hóa và kinh tế thị trường đang phát triển mạnh mẽ, nghệ thuật truyền thống Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức. Rõ ràng, bảo tồn không phải là “đóng băng” nghệ thuật truyền thống mà là tạo điều kiện để chúng tiếp tục sống trong lòng xã hội đương đại.
Hình như xuân đã cạn ngày

Hình như xuân đã cạn ngày

Tôi ngắm làn mưa giăng trên những cành bàng khẳng khiu trơ trụi lá. Trong tâm trí thoáng nhớ đến câu thơ của Nguyễn Bính: “Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay”. Xuân mới bắt đầu thôi, lập xuân vừa được hai tuần, đâu đã đến lúc mưa xuân ngại bay rồi chứ? Hoa xoan đã kịp nở đâu cơ chứ? Nụ cười thoáng trên môi. Tại mưa, tại cả những cây bàng lấp lánh nước kia làm thời gian lễnh loãng trong tôi. Bất chợt nhận ra bàng đã rụng hết lá. Sớm hơn những năm trước. Và không hề đợi nắng.
VTV săn tìm giọng ca triển vọng tại "Điểm hẹn tài năng"

VTV săn tìm giọng ca triển vọng tại "Điểm hẹn tài năng"

Trẻ trung, hiện đại và đầy sức hút - "Điểm hẹn tài năng", cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc mới của Đài Truyền hình Việt Nam sẽ ra mắt khán giả từ ngày 4/5 trên kênh VTV3. Từ ngày 9/3, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức khởi động cuộc thi, nhận hồ sơ đăng ký qua hình thức trực tuyến.
Ấn tượng Gala âm nhạc "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”

Ấn tượng Gala âm nhạc "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”

Tối 9/3 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã diễn ra Gala âm nhạc “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”. Đây là một trong những sự kiện đặc biệt do Bộ Công an tổ chức chào mừng kỷ niệm 77 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện theo Sáu điều Bác Hồ dạy, hướng tới kỷ niệm 80 Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Lễ hội Đình Nhật Tân: Điểm sáng trong đời sống văn hóa tâm linh của Thủ đô

Lễ hội Đình Nhật Tân: Điểm sáng trong đời sống văn hóa tâm linh của Thủ đô

Sáng 9/3 (tức ngày 10/2 Âm lịch), Lễ hội truyền thống Đình Nhật Tân (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, đánh dấu sự kiện đại lễ rước thần và kỷ niệm 760 năm ngày Đản sinh của Đức Thánh Uy Đô Đại Vương Trần Linh Lang.
Xem thêm
Phiên bản di động