Sắc xuân xanh nơi địa đầu đông bắc Tổ quốc
Những tượng đài bất tử trên biển | |
Những “bảo mẫu” gieo chữ ở Trường Sa |
Chiến công giữa thời bình
Quảng Ninh là một tỉnh ở địa đầu phía đông bắc Việt Nam, có biên giới và hải phận quốc gia giáp giới Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Trên đất liền, phía bắc của tỉnh có các huyện Bình Liêu, Hải Hà và thành phố Móng Cái tiếp giáp với huyện Phòng Thành và thị trấn Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây) ở bên kia biên giới với 132,8 km đường biên giới. Chính bởi địa hình có nhiều cửa khẩu và nhiều đường mòn qua lại, nên tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thường lợi dụng đưa người qua biên giới.
Các chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế móng cái trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. |
Có thể nói rằng các băng nhóm buôn bán phụ nữ qua biên giới đều sử dụng những chiêu thức lừa đảo rất lọc lõi, để dụ dỗ hòng kiếm tiền phi pháp từ những nạn nhân vô tội. Nạn nhân thường là những cô gái trẻ hoặc phụ nữ dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa không cao. Nhiều người vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên tình nguyện lấy chồng ở Trung Quốc với hy vọng được “đổi đời”. Đến nơi, có người bị cưỡng ép làm vợ lẽ với người chồng gấp đôi, ba lần tuổi mình, hoặc bị đánh đập, đối xử tệ bạc, nên chỉ muốn quay về. Với một số cô gái kẻ xấu không dụ dỗ được, chúng sử dụng đủ “mưu ma chước quỷ” để bẫy và cưỡng bức đưa sang Trung Quốc. Và đương nhiên, không phải trường hợp nào sau khi bị lừa, nạn nhân cũng may mắn được lực lượng biên phòng giải cứu kịp thời, thoát cảnh sống đoạ đày nơi xứ người.
Nạn nhân Lý Thị Nga (sinh năm 1998, trú tại xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) là một cô gái đã may mắn. Sáng 7.10.2015, tại khu vực biên giới mốc 1367 (2) – 50 thuộc khu Hồng Hà – phường Ninh Dương, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện đối tượng Triệu Văn Điệp (sinh năm 1993 trú cùng quê với Nga có dấu hiệu khả nghi khi đang có hành vi lừa dẫn một phụ nữ vượt biên giới từ Việt Nam sang Trung Quốc. Ngay lập tức, tổ tuần tra đã nhanh chóng áp sát và dẫn giải đối tượng Điệp cùng người phụ nữ về trụ sở.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Điệp khai nhận lừa dẫn Lý Thị Nga sang Trung Quốc để bán cho một phụ nữ có tên Hồng, khoảng trên 50 tuổi ở Lộ Tùng (Sầm Khay, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Điệp còn khai nhận có liên quan đến một số đối tượng hiện cư trú bên Trung Quốc. Ngay sau đó, Đồn biên phòng Bắc Sơn đã trao đổi với Công an biên phòng Trung Quốc và đề nghị phối hợp điều tra bắt giữ đối tượng, giải cứu nạn nhân đang bị lừa bán sang Trung Quốc…
Phút đoàn tụ đẫm nước mắt
Thành phố Móng Cái những ngày gần Tết đã dần thưa vắng người, bởi thương nhân đã ngừng giao thương để lo đón xuân mới. Vậy nhưng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vẫn đang dồn toàn bộ tâm sức cho “một cuộc chiến mới”.
Giây phút cảm động khi nạn nhân Hoàng Diệu L. được gặp lại người thân. |
Theo Thượng úy Lê Thành Công (Đội trưởng đội Phòng chống tội phạm về ma túy), trong những ngày Tết có khoảng trên 1.000 lượt người xuất/nhập cảnh để du lịch và thân thân. Chính bởi lượng khách tăng đột biến, nên các băng nhóm buôn người, tội phạm ma túy sẽ trà trộn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Mà trong dịp Tết, một số cán bộ, chiến sĩ được phép về thăm nhà, quân số trực ở mức trên 70% mà công việc lại vất vả hơn, khiến các anh phải vận dụng đến 200% sức lực để hoàn thành nhiệm vụ.
Theo Thượng uý Công, lợi dụng địa hình đường biên hẹp, người qua lại đông, nên vài năm gần đây, ngoài tội phạm buôn người, tội phạm ma tuý đã coi Móng Cái là “miền đất hứa” để tác yêu tác quái.
“Năm nay tôi được về ăn Tết với gia đình, thế nhưng không biết có tranh thủ mà về được không. Bởi nếu đơn vị có việc đột xuất, thì mình vẫn ở lại tăng cường giúp đỡ đồng đội cũng là chuyện hết sức bình thường. Ngày Tết, người dân lương thiện thì nghỉ ngơi, nhưng tội phạm thì không nghỉ đâu nhà báo ạ!” - Thượng úy Lê Thành Công tâm sự.
Lần giở cuốn sổ tay cá nhân, Thượng úy Công kể lại một vụ giải cứu nạn bị bán sang Trung Quốc khiến anh cùng đồng đội nhớ mãi. Vào cuối tháng 10.2015, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhận được đơn của ông Hoàng Văn Lập (trú tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên) trình báo về việc con gái ông là Hoàng Diệu L. (SN 1998) bị mất tích. Từ tháng 7.2015, gia đình không liên lạc được với con. Tới đầu tháng 10.2015, qua dòng tin kêu cứu ngắn ngủi nhắn từ mạng xã hội zalo về cho gia đình, L. viết: “Con đang bị giam giữ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Gia đình đề nghị bộ đội biên phòng giúp tìm con ngay”.
Nhận được dòng thông tin hết sức quý giá ấy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã khẩn trương phối hợp với Chi đội Công an Biên phòng Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) tìm được Hoàng Diệu L. khi cô bị bị lừa bán sang Trung Quốc và sống trong một gia đình tại tỉnh An Huy (cách TP.Móng Cái chừng 2.000 km). Đến ngày 3.12.2015, L. đã được đưa về Việt Nam an toàn. Điều đáng mừng nữa là, con trai của L. (3 tháng tuổi) cũng được giải cứu an toàn và được đưa về cùng mẹ.
Thượng úy Công kể lại, giây phút được trùng phùng với người thân, nạn nhân sung sướng tột cùng, dường như L. vẫn chưa thoát khỏi nỗi khiếp hãi khi bị bán sang xứ người và không còn chút hy vọng tìm về cố hương. Lúc ấy, cô chỉ biết nắm chặt tay cán bộ, chiến sĩ ta nghẹn ngào nói lời cảm ơn. Chính trong giây phút đó, bản thân Thượng úy Công và các đồng đội của mình càng có thêm động lực để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của một người lính biên cương.
Trung úy Nguyễn Văn Trường, quê ở thị xã Vân Đồn (Quảng Ninh) tâm sự, đời lính biên phòng là thế, coi đồn biên phòng là nhà, coi nhiệm vụ giữ vững biên cương là niềm vui, là lẽ sống. Tết Ất Mùi 2015, thượng úy Trường nhận nhiệm vụ ở lại trực Tết. Anh tâm sự: “Năm ngoái, vợ tôi mới sinh con. Đêm giao thừa, tôi nhớ cái Tết quê đến cồn cào, cháy bỏng. Thèm da diết được ôm đứa con nhỏ vào lòng mà hít hà cái mùi oi sữa thơm nồng ấy. Thế nhưng, bởi nhiệm vụ, tôi đã biến nỗi nhớ ấy thành sức mạnh, thành quyết tâm để giữ vững an ninh biên giới. Giữ cho nhân dân một cái Tết yên bình. Lính biên phòng chúng tôi coi đó như một món quà xuân trân quý nhất gửi về quê nhà”. Chính bởi những suy nghĩ bình dị, đầy tình người và trách nhiệm cao cả như thế, dù xuân đã gõ cửa, dù Tết đã cận kề, nhưng các anh vẫn miệt mài với “lá chắn thép” nhiệm vụ gìn giữ biên cương.
Hiếu Vy
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin mới 16/07/2024 22:56
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Tin mới 16/07/2024 22:28
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tin mới 16/07/2024 16:17
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công
Tin mới 16/07/2024 13:59
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA
Tin mới 16/07/2024 13:54
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội
Tin mới 16/07/2024 12:34
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính
Tin mới 16/07/2024 11:36
Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số
Tin mới 16/07/2024 06:32
Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân
Tin mới 15/07/2024 21:40
TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm
Sự kiện 15/07/2024 16:15