Khác chi hai cái ống
Phải xử nghiêm cái ác! | |
Sẽ còn nhiều chuyện! | |
Cách cư xử nguy hiểm |
- Thế chắc lại vướng vào đa cấp rồi. Vướng vào đa cấp chả cứ chỉ có ông bạn của bác, mà nó len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống. Bác không thấy mấy hôm nay đang xôn xao chuyện cái Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy xin rút hoạt động đa cấp à?
- Lại chả biết. Mà lạ, cái chuyện “đa cấp” này cảnh báo đã lâu sao vẫn nhiều người mắc. Nghe đâu riêng cái khoản “đa cấp”, cty này đã thu của những người tham gia hàng ngàn tỷ đồng.
-Chuyện này chẳng lạ. Xuất phát từ lòng tham cả. Nộp tiền sau một năm được nhận lại gấp mấy chục lần, ai chả ham. Có lạ là lạ ở chỗ đã cảnh báo, các cơ quan quản lý đã biết cả, sao “anh đa cấp” vẫn hoạt động được.
-Nhất trí quan điểm của chú. Ngoài lòng tham, đa số người tham gia đa cấp đều nhẹ dạ cả tin và ít hiểu biết. Các cụ có câu “nó lú thì có chú nó khôn” cơ mà.
-Đấy em nói lạ là vì thế. “Chú” ở đây, em nghĩ chính là các cơ quan quản lý đó. Nếu không cấp phép tùm lum, quản lý chặt chẽ, giám sát thường xuyên thì đâu nên nỗi. Rõ là câu chuyện này “nó lú” không có “chú khôn” để mà nhờ.
-Chú chỉ được cái thông minh, chưa nói hết câu đã hiểu. Nhưng anh Minh Uy này đã xin ngừng hoạt động đa cấp, thì việc các cơ quan quản lý có giang tay cứu vớt nạn nhân, e cũng khó lắm.
-Em nghĩ không khó, nếu xử lý đến cùng. Anh Công thương cũng nói trước hết phải bảo vệ quyền lợi của người tham gia đa cấp. Vậy cũng yên tâm.
-Việc để bảo đảm quyền lợi cho những cá nhân tham gia đa cấp ở Minh Uy là rất khó khi Minh Uy đã được phép ngừng hoạt động. Các thành viên đương nhiên bị thiệt hại và khó lòng yêu cầu bồi thường. Sau cùng, các cá nhân tham gia sẽ là những người bị thiệt thòi lớn nhất. Chú không thấy tivi ví câu chuyện này như câu chuyện “ve sầu lột xác” à? Chuyện kể rằng….
-Em có nghe rồi. Nghĩa là Minh Uy đã dừng hoạt động rồi thì có làm gì, đòi quyền lợi gì thì cũng chỉ còn cái xác ve thôi. Một cuộc đào tẩu ngoạn mục.
-Thế nên, tớ vẫn cho rằng trách nhiệm của cơ quan quản lý để xảy ra chuyện này là không hề nhỏ.
-Vẫn quản lý đấy chứ bác. Nhưng trong câu chuyện quản lý này, em lại muốn nhắc tới câu chuyện “Đười ươi giữ ống”.
-Tớ hiểu rồi, chú thật thâm thúy. Lại chuyện kể rằng: “Đười ươi giữ ống” thường được dùng để so sánh với những kẻ khờ dại, hay bị mắc lừa. Khi bắt được con mồi, đười ươi thường sung sướng ngửa mặt lên trời cười một cách hả hê và chờ cho đến khi mặt trời lặn nó mới ăn thịt con mồi.
Nắm được điểm yếu đó khi đi rừng người ta thường phòng đười ươi bằng cách xỏ tay vào hai ống tre để ngộ nhỡ đười ươi có bắt được thì người ta rút tay ra mà chạy thoát, con đười ươi thì cứ giữ hai cái ống đó biết đâu con mồi đã “cao chạy xa bay” từ bao giờ.
-Vậy hóa ra cái xin thôi hoạt động đa cấp này khác chi hai cái ống bác nhể.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38