Hơn nửa tỉ và 1%
Không biết… | |
Thế thì còn gì bằng! |
- Ấy tưởng chuyện gì, chứ bác vin vào đấy nói em khá giả thì sai to. “Kép Tư Bền” cả đấy bác ạ. Việc nó phải thế chứ sung sướng gì đâu.
- Chú nói thế nào chứ, tớ vừa nghe chuyện tiếp khách mỗi lần dững hơn 200 triệu, tiếp liên tục lại không khá giả?
- Gớm, bác ví von thế thật hóm hỉnh, tiếp như em vài vại bia hơi với dăm viên lạc, tốn vài chục là cùng.
- Đùa vậy thôi, chứ nghe chuyện cái TCty làm ăn thua lỗ hơn 3.000 tỉ, mà cái danh sách “chi đen” khiếp quá.
-Em cũng thấy khiếp, tiếp khách vậy ăn thua gì với khoản chi sinh nhật bố sếp dững hơn nửa tỉ.
-Bậy, bậy thật. Tiền thua lỗ nằm ở đấy cả chứ đâu.
-Tiêu xài bậy bạ như thế có sao đâu bác, thua lỗ đã có Nhà nước gánh.
-Chẳng những không sao, mà còn thăng tiến ầm ầm ấy chứ.
-Đã đến lúc những chuyện thế này không còn đất sống nữa bác ạ.
-Tớ cũng tin như thế. Nhưng thôi chả nói chuyện này nữa. Cái chuyện sập nhà xảy ra mới đây ở Hà Nội đang nảy sinh nhiều vấn đề.
-Đúng thế bác ạ. Cái nhà sập thuộc vào loại nhà cổ ngót nửa thế kỷ chưa tu sửa thì phải.
-Nhân vụ này mới thấy ngay hôm trước tại kỳ họp HĐND thành phố, ông Chủ tịch thành phố nói: “Rất run khi người dân ở chung cư cũ nát” cũng phải.
-Hình như vấn đề này bác và em đã “đa chiều” từ năm ngoái. Toàn thành phố có gần 1.600 tòa nhà chung cư cũ nát, mới tu sửa được 14 tòa, chưa dến 1%.
-Chả phải từ năm ngoái, mà vấn đề này đã có chủ trương thực hiện từ 15 năm nay.
-Thế sau lần mình “đa chiều” ấy có nhúc nhích thêm được tòa nào không bác?
-Nguyễn y vân, đến nay vẫn 14 và chưa đến 1%.
-Vậy nguyên nhân tại sao?
-Nhiều lắm. Nguyên nhân chính vẫn là chưa giải quyết được cái hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
-Kể ra cũng khó thật. Người ta thích đầu tư vào trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê nhanh sinh lời, chứ mấy ai muốn đầu tư cái cải tạo nhà ở.
-Đó cũng chỉ là một phần, phần nữa là thiết kế giữa cái cũ và cái mới không thể giữ nguyên hiện trạng các phòng, thành ra mỗi hộ nếu có ở nhà mới phải bù thêm khá tiền, mà các hộ đa số là cán bộ về hưu, lấy đâu ra tiền mà nộp.
- Em nghe nói đã có chính sách cho vay cơ mà.
-Thì có, nhưng phải chứng minh thu nhập, rồi trả hằng tháng. Đã lương hưu, sống còn chật vật, lấy đâu ra.
-Rồi các hộ ở tầng 1, đang kinh doanh có thu nhập, xây mới, tầng 1 dành cho dịch vụ của chủ đầu tư nên phải lên tầng. Bỗng dưng mất khoản thu, sao muốn cải tạo được.
-Vậy chỉ vì cái lợi ấy mà đùa rỡn với tử thần sao bác.
-Thì thế, nên đừng thấy con số 1% là lạ.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38