Quan trọng ở anh "cầm trịch"
- Chú cứ suốt ngày “ấm ách” mọi chuyện thế có mà già trước tuổi. Chả thế mà cứ kêu: “Nhiều người hỏi em, xin lỗi bác nghỉ hưu được mấy năm rồi?”.
- Biết là vậy nhưng không “ấm ách” không được.
- Thì hôm nay chú “ấm ách” chuyện gì, nói xem nào?
- Chả là em có ông bạn nông dân ra chơi, ông ấy kể chuyện mà thấy thương nông dân quá.
- Có quỹ này hả bác? Sao em thấy dân tái định cư kêu nhà xuống cấp mà chẳng được sửa chữa?
- Thế mới thành chuyện. Anh quản lý nhà nói, tại các khu tái định cư chưa có Ban quản trị nên chưa thể rót vốn, anh dân lại nói kêu hàng năm trời nay vẫn chẳng thấy ai nhòm ngó, nhà xuống cấp ngày càng nghiêm trọng, sống mà cứ nơm nớp nỗi lo cống tắc, vữa rơi, tường đổ...
- Thì ai bảo không có ban quản trị, quản lý nhà biết làm việc với ai?
- Hóa ra cái anh ban quản trị quan trọng nhể? Hẳn nào anh Giáo dục đang dự thảo thành lập ban quản trị ở các lớp học!
- Quan trọng thật, nhưng chưa bằng cái anh “cầm trịch”, anh này mà lên tiếng thì đâu có chuyện đùn đẩy để dân kêu hàng năm trời như vậy.
- Thế bác có tính đến chuyện cái quỹ này sử dụng chưa minh bạch không?
- Thì rõ là thế. Nhưng có anh “cầm trịch” thì không minh cũng phải minh.
- Em là em nghi ngờ mấy cái quỹ này lắm. Đến cái quỹ trợ giá xăng dầu người ta còn dùng vào việc chẳng liên quan gì đến xăng dầu nữa là.
- Chú cũng giỏi liên hệ thực tiễn nhỉ. Tớ hỏi thật nhé ngày theo lớp cao cấp chú xếp loại gì?
- Chỉ khá thôi bác ạ. Nhiều khi thực tiễn quá lại mất điểm ấy chứ. Thôi không lan man nữa, vừa rồi bác nói còn chuyện gì nữa liên quan đến “cầm trịch” cơ mà.
- Chả là mấy hôm rồi, đường dẫn nước sông Đà bị vỡ, khu nhà của ông bạn tớ bị mất nước 4 – 5 ngày, dân kêu oái oái, điện thoại cho công ty Nước sạch muốn được mua nước giá cao mà công ty không bán...
- À, chuyện này em hiểu. Vì khu này dùng nước sông Đà nên anh công ty Nước sạch vô can.
- Thế nhưng nếu có cái “cầm trịch” thì dân sẽ có nước sạch, đỡ khổ.
- Vâng, dù dùng nước của ai thì vẫn cứ phải giải quyết nước cho dân. Theo chỗ em được biết, anh Nước sạch nói mình đủ năng lực để cấp nước cho toàn thành phố, nhưng phải chia thị phần cho anh Sông Đà. Vậy mới sinh chuyện.
- Tớ chẳng thạo tin như chú, chỉ biết cho dù bởi lý do gì thì vẫn phải có anh “cầm trịch” để hài hòa giữa anh Nước sạch và anh Sông Đà.
- Bởi thế em đã nói với bác cái anh “cầm trịch” quan trọng lắm mà. Như hai đội bóng thi đấu mà không có ông trọng tài thì loạn bác nhể.
- Đồng ý là thế tớ mới minh họa vài chuyện với chú góp vui, không được à?
- Được quá đi chứ. Cảm ơn bác!
Thiện Tâm
Nên xem
Bản Khát vọng tuổi trẻ do Tùng Dương hát chợt "nóng" trong những ngày lịch sử hào hùng
Công nghệ 6G xứng đáng để chờ đợi
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội triển khai nhiều hoạt động chào mừng Tháng Công nhân 2024
Phát hiện hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại huyện Thanh Oai
Central Retail nỗ lực chung tay phát triển nhân lực trong ngành bán lẻ tại Việt Nam
Dự báo thời tiết ngày 4/5: Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội hưởng ứng Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38