Đáng dẹp lắm!
Chí lý lắm | |
Biết cả đấy |
- Chú vậy đã ăn thua gì. Như tớ đây, hưu trí có tiền đâu mà nửa đêm, rạng sáng còn nhận được tin mời mua nhà.
- Rõ khổ, nhiều khi đang họp, đang lái xe… thấy tin nhắn sợ có gì khẩn cấp, vội mở xem hóa lại…tin rác.
- Đúng là nạn tin rác đã tồn tại quá lâu. Hàng chục triệu người sử điện thoại di động bị phiền nhiễu từng giây, từng phút.
- Em nghe nói các cơ quan quản lý đã quyết tâm dẹp lâu rồi, sao vẫn vậy bác nhể?
- Thế chú không biết vừa rồi các chuyên gia an ninh mạng Bkav thống kê một ngày có 13,9 triệu tin nhắn rác, ứng với hơn 4 tỉ đồng doanh thu của các nhà mạng à?
- Khiếp thế hả bác? Hèn gì họ không muốn dẹp. Dưng theo em, dẹp cũng khó đấy.
- Chả khó, nếu quản lý chặt các thuê bao. Sim nào chuyên nhắn rác, cắt.
- Vậy bác lại chưa biết rồi. Tin rác đi kèm với sim rác, có trời quản lý.
- Đấy, quản lý là quản lý cái sim rác ấy. Tớ tưởng muốn mua sim phải đăng ký tên tuổi, địa chỉ đàng hoàng mới được mua mà.
- Đúng là bác cứ trung thành với cái sim trả sau thời đương chức nên chả biết tý gì. Giá sim trả trước của ta rẻ như “hạt bụi” lại mua quá dễ dàng, thận chí không cần giấy tờ vì sim đã được người bán kích hoạt sẵn.
- Vậy hóa ra việc quản lý sim lỏng lẻo nghĩa là không thể biết ai là chủ sở hữu chiếc sim nên cứ thoải mái tin rác?
- Rõ vì thế còn gì. Chính vì thế nên nhà mạng đua nhau bán sim trả trước với đủ kiều khuyến mại. Thế cho nên bây giờ nếu ai không có di động có lẽ được gọi là người hành tinh khác.
- Hóa ra cái đăng ký tên tuổi khi mua sim chỉ là nói không thực hiện. Vướng ở đâu?
- Bác hỏi cứ như người cung trăng. Vướng ở lợi nhuận, lợi ích chứ còn gì nữa.
- Nếu ai cũng như tớ thì cái tin rác chả có lợi nhuận gì. Tớ chả bao giờ tham gia giao dich với anh tin rác.
- Nhà mạng cần gì bác giao dịch. Đấy, mỗi ngày gần 14 triệu tin rác, cước nhắn lên đến hơn 4 tỉ; lại tiền bán sim chưa tính, như vậy nếu bác là nhà mạng, bác có quản lý chặt không?
- Ồ, hóa ra lợi nhuận quá nhỉ, chẳng nhẽ cứ để tin rác hành người dùng?
- Em nghĩ đã đến lúc các cơ quan quản lý nhà nước phải ra tay…
- Ấy, ấy chú đừng nói nữa. Câu này tớ nghe quen quen. Cách đây 2 năm đã ra tay rồi mà, sao bây giờ vẫn thế, lại còn “dữ” hơn nữa ấy chứ.
- Phải ra tay đồng bộ, kết hợp với những quy định pháp luật chặt chẽ, nghiêm minh.
- Đúng, có như vậy mới chặn được nỗi khổ của người dùng điện thoại đối với tin rác.
- Phải làm thôi, bởi nếu so lợi nhuận hơn 4 tỉ của gần 14 triệu tin rác mỗi ngày của nhà mạng đối với nỗi khổ của hàng chục triệu người dùng thì đáng dẹp tin rác lắm.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khơi sức mạnh từ kinh tế tư nhân
Nhiều gói hỗ trợ về thuế cho người dân và doanh nghiệp
Đồi A1 trong những ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024
Cải cách tiền lương mới từ 1/7 bảo đảm công bằng, không tăng giá vào thời điểm tăng lương
Chiến sĩ Điện Biên xúc động ôn lại kỷ niệm tham gia chiến dịch
Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên tại 30 quận, huyện, thị xã
Tin khác
Cần cấm ngay thuốc lá điện tử
Bình luận 04/05/2024 15:25
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40