Cũng giỏi thật
Tớ nói đâu sai! | |
Bất khả thi |
- Em chả tin. Loạn thuốc nam, thuốc tây, đâu giới thiệu em cũng xài cả, mà đâu có khỏi. Vấn đề là phải ăn kiêng, uống kiêng thôi. Tự mình cứu mình.
- Chú chả tin thì tớ vẫn mách nhỏ chú, nghe hay không thì tùy.
- Cách gì bác?
- Ra nước ngoài chữa là khỏi.
- Bác nói cứ như đùa. Đâu phải bệnh gì anh nước ngoài chữa cũng khỏi. Em là em đả phá nhất cái hội chứng ra nước ngoài chữa bệnh.
- Chú nói vậy, hóa ra chú không tin vào tiến bộ khoa học à?
-Anh nước ngoài có cái giỏi, nhưng đừng vì thế mà cứ đem một đống ngoại tệ nộp cho họ. Nhiều bệnh ở ta chữa còn giỏi hơn mà cứ ra nước ngoài cho nó oai thì có.
-Bệnh gì tớ chả biết, nhưng chắc bệnh gut nước ngoài chữa giỏi.
-Căn cứ vào đâu mà bác lại khẳng định như đinh đóng cột vậy?
-Thì tớ nghe anh Hậu Giang nói ông Thanh “xe sang biển xanh” xin sang nước ngoài chữa bệnh gut mà.
-Ấy chết, cái trò trốn chạy ấy mà bác lại tin. Vậy sang nước ngoài rồi ạ? Hẳn nào hết hạn rồi, mà anh Hậu Giang nói ông Thanh vẫn biệt tăm.
-Không, Hậu Giang không đồng ý. Nhưng người “giỏi” như ông ta, gây thất thoát hơn 3 ngàn tỉ mà vẫn “bay vù vù”, đã tin vào nước ngoài thì chắc là đúng.
-Lạ nhỉ, không cho đi, mà giờ cũng không liên lạc được. Hay do lên cơn gut cấp, ông ta đành “xé rào” chữa bệnh?
-Nhưng anh chủ quản không đồng ý, lại đang là đối tượng điều tra một loạt vấn đề như thế, sao đi được?
-Thế bác chả nói ông ta “giỏi” còn gì. Giỏi, thì chuyện này có nhằm nhò gì.
-Tớ không tin khâu quản lý lại “lỏng” như thế.
-Vậy theo bác, ông ta đang ở đâu?
-Chú hỏi tớ, tớ biết hỏi ai?
-Dưng mà đã phải khai trừ khỏi Đảng, chắc có tội to rồi, đâu có dễ đi nước ngoài được.
-Tất cả đều phỏng đoán mà.
-Rắc rối nhỉ. Không chặt một tí là mệt rồi. Đã ối trường hợp trốn ra nước ngoài, mất bao công sức mới túm được.
-Đúng là giỏi thật.
-Bác khen ai giỏi: Ông Thanh hay anh Hậu Giang?
-Tất cả đều giỏi. Cứ như giải trình của anh Hậu Giang, thì ông Thanh xin nghỉ phép đợt 1 từ ngày 25.7 đến 29.7, vậy mà đợt 2 đến ngày 19.8 mới gửi đơn xin nghỉ cho ngày 3.8 đến 2.9. Thế từ ngày 3 đến 18.8, ông ấy không xuất hiện, mà anh Hậu Giang cũng chẳng ý kiến gì. Quản lý như thế là quá “giỏi” ấy chứ.
-Tất cả đều “giỏi” thì còn ai nữa?
-Ai thì chú biết quá còn gì. Thời gian cái công ty ông Thanh quản lý làm thất thoát trên 3 ngàn tỉ cũng là lúc công ty được phong anh hùng, thế chả “giỏi” à?
-Túm lại, giờ cái ông “xe sang biển xanh” ấy ở đâu?
-Chú đi mà hỏi anh Hậu Giang nhé.
-Bác từ chối trả lời cũng giỏi thật.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Ngày 11/5 sẽ diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hoàn Kiếm năm 2024
Thu giữ lượng lớn thuốc lá điện tử tại Cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh Quyết Đại Phát Express
Dự báo thời tiết ngày 7/5: Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông rải rác
Bầu trời Điện Biên Phủ rực rỡ sắc màu pháo hoa
Đặc sắc Chương trình Nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-01S
Huyện Thanh Oai tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Tin khác
Cần cấm ngay thuốc lá điện tử
Bình luận 04/05/2024 15:25
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40