Bài 1: Chuyện các tân binh
Phường Trung Tự kêu gọi ủng hộ quân dân Trường Sa | |
Tuổi trẻ Việt Nam có thêm những ngày ý nghĩa ở Trường Sa |
Trên những con tàu chở cán bộ, chiến sỹ và đoàn công tác tới quần đảo Trường Sa vào những ngày cuối năm giá rét, có hàng trăm chiến sỹ lần đầu tiên đến đảo làm nhiệm vụ. Gạt qua mọi khó khăn, thử thách, từ biệt gia đình, người thân, các anh đã chuẩn bị sẵn tâm thế để đón một mùa Xuân mới nơi đảo tiền tiêu.
Quân cảng Cam Ranh chiều cuối năm thật rộn ràng và đầy cảm xúc bởi những cuộc chia tay. Gương mặt thư sinh, đứng trên boong tàu nhìn xuống, Trần Thanh Tịnh (20 tuổi, quê ở Núi Thành, Quảng Nam) không khỏi bùi ngùi khi nhìn những cánh tay vẫy chào của quân dân đất liền từ biệt tàu KN 491 đang dần xa. Không bùi ngùi sao được khi tân binh này chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên trên đảo mà không có gia đình, người thân.
Các chiến sỹ trẻ ở Trường Sa những giây phút bên nhau. |
Năm nay, Tịnh sẽ đón Tết trên đảo Đá Lát, vùng biển đảo mà mỗi năm có tới hơn 130 ngày gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Năm nay, Tịnh được ra thay quân làm nhân viên rada. Nghe nói Đá Lát là một trong những đảo có thời tiết khắc nghiệt nhất trên quần đảo Trường Sa, gia đình Tịnh không khỏi lo lắng. Mặc dù vậy, bố mẹ Tịnh đều động viên em hết sức nỗ lực với nhiệm vụ được giao để làm gương cho các em trong nhà bởi Tịnh là anh cả.
“Trước đây, bố em cũng đã từng 5 năm đi bộ đội và đã trải qua mọi gian nan, thử thách trong quân ngũ nên bố lúc nào cũng ủng hộ em ra quần đảo Trường Sa công tác. Một năm ở điểm đảo, nơi tứ bề sóng gió, khí hậu vô cùng khắc nghiệt, sẽ là thước đo cho lòng dũng cảm của những chàng trai đang ở độ tuổi thanh xuân.
Hơn thế, thời gian làm nhiệm vụ ở nơi thiêng liêng của Tổ quốc cũng sẽ bồi đắp thêm tình cảm với quê hương đất nước với thế hệ trẻ chúng em. Chúng em sẽ hiểu được những hy sinh mất mát, những khó khăn gian khổ của thế hệ đi trước đã hết mình dựng nước, giữ nước để cho thế hệ trẻ ngày ngày được cắp sách đến trường, để nhân dân được sống cuộc sống hòa bình, tự do”, Tịnh chia sẻ.
Những tân binh lên tàu KN 491. |
Đối với chiến sỹ Nguyễn Văn Đạt (19 tuổi, quê huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), cũng lần đầu tiên ăn Tết trên đảo Đá Lát, lại gợi cho chúng tôi hình ảnh một người lính hoàn toàn khác, cứng cỏi và mạnh mẽ. “Em được nghe nói đến quần đảo Trường Sa rất nhiều qua đài báo và mơ ước sẽ có một lần được ra đảo, được cầm súng bảo vệ Tổ quốc, và rồi mong ước của em đã trở thành hiện thực.
Lần đầu tiên được ăn Tết ngoài đảo, chắc chắn sẽ nhớ nhà da diết, nơi bố mẹ đang ngóng trông từng ngày. Nhưng ở đảo xa, em tin rằng, bên cạnh chúng em sẽ có thêm một “gia đình lớn” mà ở đó có sự chia sẽ, động viên của những người anh, người chú và hơn hết, có những đồng đội gắn bó thân thiết như anh em”, Đạt tâm sự…
Trong không khí đón Xuân rộn ràng trên đảo Trường Sa Lớn, anh lính trẻ vừa tròn tuổi đôi mươi Dương Quốc Thịnh (quê ở Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), cầm trên tay bông hoa dân chủ, chia sẻ: “Ngày đầu ra đảo làm nhiệm vụ em cảm thấy ngỡ ngàng, bởi mọi thứ không lãng mạn và “tình tứ” như trong phim ảnh”.Tuy nhiên, chàng trai trẻ từ tỉnh Ninh Thuận vốn chưa quen sương gió, bão tố phong ba cũng dần làm quen nhờ sự giúp đỡ của tình đồng chí đồng đội. Khó kể hết được những khó khăn những ngày đầu của lính trẻ khi tòng quân nơi đảo xa.
Nhớ lại ngày đầu ra đảo, Quốc Thịnh rưng rưng: “Ngày đầu ra đảo em rất nhớ nhà, nhất là lúc cùng đồng đội gói bánh chưng những ngày giáp Tết. Đặc biệt, đêm 30 Tết đón giao thừa, nghe Chủ tịch nước chúc Tết trên ti vi, chúng em ai cũng sụt sùi. Nhưng với tình yêu thương đùm bọc của đồng đội, sự động viên của các cán bộ khiến nỗi nhớ đó nhanh chóng vơi đi, chỉ có tình đồng chí, đồng đội, tình yêu biển đảo mới có thể vượt qua”.
Theo Thịnh, đến năm lớp 9 em phải bỏ học giữa chừng để phụ giúp bố mẹ trong cuộc sống, nhà đông anh em nên Thịnh hiểu rõ trọng trách của người anh lớn. Bố mẹ đã già, mọi công lớn việc nhỏ đều do em gánh vác. “Ngày em đi nghĩa vụ, mẹ vừa vui mừng, vui vì em đã trưởng thành, buồn vì em không được đi học như chúng bạn cùng lứa. Buồn nữa là vì những công việc lớn nhỏ trong gia đình đều thiếu bàn tay của em. Không biết những ngày tới đây, giông bảo, gió giật thì lấy ai lợp lại mái nhà cho mẹ”, Dương Quốc Thịnh nhỏ nhẹ nói.
Với chiến sỹ Nguyễn Thanh Tuấn (20 tuổi, quê ở Tuy Phong, Bình Thuận), mặc dù ở nhà em đã có công việc làm ổn định với nghề sửa điều hòa nhưng vì sự động viên của bà ngoại nên Tuấn quyết tâm xin đi nghĩa vụ vào hải quân. Tuấn tâm sự: Quê ở Bình Thuận nhưng em sinh ra ở Quảng Ngãi và làm việc ở TP HCM từ 3 năm nay. Bố mẹ em chia tay nhau từ khi em còn đỏ hỏn nên bà ngoại em chăm lo cho em từ nhỏ và dạy bảo em khôn lớn. Ngoại em có ước mơ được nhìn thấy cháu mình mặc bộ quần áo hải quân và đặc biệt phải một lần được ra Trường Sa làm nhiệm vụ để trưởng thành, để biết yêu quê hương đất nước…”.
Cũng bùi ngùi nhớ gia đình, bạn bè và đặc biệt là nhớ ngoại nhưng Tuấn vẫn tự tin và rất tự hào vì sắp tới được ăn Tết và làm việc tại đảo Đá Tây. Chàng trai trẻ quê gốc Bình Thuận tin rằng, mình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…
Trong hàng trăm tân binh lần đầu ra Trường Sa đón Tết, mỗi người có một nhiệm vụ riêng. Sẽ là những ngày tháng khó khăn vất vả giữa trùng khơi nhưng chắc chắn cũng sẽ là những tháng ngày khó quên đối với người lính trẻ. Vinh quang nào chẳng phải đổi bằng sự hy sinh, mất mát, nhưng trên hết, những chàng tân binh sẽ mãi mãi tự hào bởi mình đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình để gìn giữ sự bình yên và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
H.Duy
(Bài 2: Tâm tình lính biển)
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Mời thẩm định giá thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn năm 2024
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho công nhân bị tai nạn lao động
Người thợ trẻ và tình yêu với công việc chế tác trang sức
Phát huy tính tiên phong và sáng tạo trong thực thi công vụ tại Chi bộ Quỹ Trợ vốn
Đảm bảo điện phục vụ chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
10 điểm lưu ý đặc biệt đối với thí sinh xét tuyển đại học năm 2024
Đoàn đại biểu ngành GTVT Hà Nội thăm chiến trường Điện Biên Phủ
Tin khác
Trước ngày 10/5 sẽ trình Chính phủ các nghị định, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Tin mới 04/05/2024 18:57
Cải cách tiền lương mới từ 1/7 bảo đảm công bằng, không tăng giá vào thời điểm tăng lương
Tin mới 04/05/2024 15:33
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4
Tin mới 04/05/2024 10:27
Ngộ độc thực phẩm gia tăng, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngăn ngừa, xử lý
Tin mới 04/05/2024 06:24
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên
Tin mới 03/05/2024 21:11
Từ ngày 1/7, chỉ sử dụng tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Tin mới 03/05/2024 16:16
Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra thị trường vàng
Tin mới 03/05/2024 16:16
Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Dương Văn Thái
Tin mới 02/05/2024 09:17
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong
Tin mới 01/05/2024 21:08
Giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần
Tin mới 01/05/2024 11:38