Bác sĩ sản khoa yêu nghề
Vinh danh 1.200 “người tốt việc tốt” LĐTĐ - Tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, đại diện Ban Thi đua khen thưởng thành phố, cho biết: Vào tối 8/10, thành phố Hà Nội sẽ tiến hành hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” và vinh danh “Công dân ưu tú Thủ đô” năm 2012, nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2012). |
Không chỉ giỏi chuyên môn, vững tay nghề, BS Bế còn say mê nghiên cứu khoa học và đã áp dụng vào thực tiễn trong điều trị các bệnh về sản khoa, để các sản phụ không còn cảm giác lo lắng, sợ đau đớn trong quá trình sinh con. 7 đề tài cấp cơ sở và 1 đề tài cấp thành phố mà BS Bế tham gia nghiên cứu đều được triển khai ứng dụng tại khoa, đáp ứng nhu cầu khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe người bệnh và sản phụ. Nhiều năm liền dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt của BS Bế, khoa Phụ sản đã áp dụng các kỹ thuật mới, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh, mang lại niềm vui cho sản phụ.
Bác sĩ Bế cho biết, 30 năm công tác trong nghề sản, chính niềm yêu nghề và yêu thương bệnh nhân bằng cả tấm lòng đã giúp bà vượt qua nhiều khó khăn và thách thức của nghề vốn tiềm ẩn nhiều thử thách và đầy rủi ro. “Suốt 30 năm qua, tôi luôn coi khoa Phụ sản là gia đình thứ hai của mình, cố gắng cùng các nhân viên trong khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tôi cũng cố gắng động viên mọi người vừa nỗ lực giúp sản phụ vơi bớt nỗi đau vượt cạn vừa nghiên cứu, điều trị để mang lại niềm vui cho những người khao khát được thực hiện thiên chức làm mẹ”, BS Bế bộc bạch.
Bác sỹ Dương Thị Bế |
Cũng theo BS Bế, mọi việc đều phải xuất phát từ y đức. Là lãnh đạo của một khoa có nhiều đặc thù nhạy cảm, số lượng cán bộ đông, công việc vất vả, có nhiều tình huống dễ nảy sinh tiêu cực, nên bà luôn đặt y đức lên đầu để hoàn thành nhiệm vụ.
Không những giỏi chuyên môn và làm tốt công tác quản lý, BS Dương Thị Bế còn rất chu toàn việc nhà. Ngoài thực hiện tốt công tác chuyên môn, bà luôn cố gắng dành thời gian tâm sự, chia sẻ về cuộc sống, học tập, công việc với chồng, con. Hai con của bà đều đã trưởng thành. Dù hiện không còn làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông do mới về nghỉ chế độ, song vì niềm yêu nghề và muốn được giúp đỡ các bệnh nhân, nhất là các sản phụ nên BS Bế mở một phòng mạch nhỏ để được tiếp tục làm việc, cống hiến.
Lâm Vũ
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cả nước đón khoảng 8 triệu lượt khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Hà Nội tiếp tục có mưa dông trong những ngày tới
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng vào sáng ngày 3/5
Hà Nội nỗ lực giảm tỷ lệ người dân bị mù lòa
Bộ GD&ĐT thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT
Tổng đài hỗ trợ thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024
56 ngày đêm làm nên chiến thắng chấn động địa cầu
Tin khác
Người đam mê thiện nguyện
Gương sáng 15/04/2024 08:05
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn
Gương sáng 15/04/2024 06:41
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu
Gương sáng 13/04/2024 15:35
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy
Gương sáng 06/04/2024 19:20
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Gương sáng 29/03/2024 13:09
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp
Gương sáng 19/03/2024 19:14
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán
Gương sáng 07/03/2024 09:03
Hành động đầy tình người của lái xe buýt Transerco
Gương sáng 06/03/2024 13:08
Vụn Art - mang sản phẩm của người khuyết tật chinh phục thị trường quốc tế
Gương sáng 22/02/2024 14:25
Truyền tình yêu nghệ thuật hội họa đến trẻ tự kỷ
Gương sáng 13/02/2024 08:57