 |
Dòng người đổ về Văn Miếu những ngày Tết rất đông |
Ngay từ ngày mùng 1 đầu Xuân, lượng du khách đổ về Văn Miếu đã rất đông. Ngày mùng 3 Tết, theo quan niệm “mùng 3 tết thầy”, nên du khách đến thăm quan, dâng hương, xin chữ ở Văn Miếu càng đông hơn. Ngày mùng 4 và mùng 5 Tết, lượng người đổ về khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám vẫn không giảm .
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên báo Lao động Thủ đô tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào chiều mùng 4 Tết, thời điểm này vẫn có hàng nghìn lượt người đến thăm quan, dâng hương, xin chữ. Công tác an ninh, trật tự đầu Xuân Đinh Dậu được triển khai quy củ, đảm bảo cho du khách đến tham quan có khoảng thời gian ngắm cảnh, lễ bái, xin chữ, vui chơi đầu Xuân. Bãi giữ xe được mở từ nhiều cổng xung quanh Văn Miếu, có biển chỉ dẫn, có người hướng dẫn chỗ để xe, đậu xe, nên dù lượng xe đông nhưng ra vào khá dễ dàng. Tuy nhiên, giá vé trông giữ xe máy vẫn ở mức cao 10.000 đồng/lượt xe máy.
 |
Những ngày này, các bãi giữ xe ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn đông nghịt, phương tiện chủ yếu là xe máy, giá mỗi lượt trông giữ là 10.000 đồng/ xe máy |
Người dân đến tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám thường đi cùng gia đình, con, cháu, với ý nghĩa giáo dục con cháu về chữ hiếu, chữ lễ đầu Xuân, nên đều khá tự giác. Họ xếp hàng trật tự mua vé vào tham quan, đi theo đúng biển chỉ dẫn, không chen chúc, xô đẩy. Nhiều bậc phụ huynh vừa đi vừa giảng giải cho con cái về tích của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, về ý nghĩa của việc xin chữ, về những trạng nguyên được vinh danh qua nhiều đời.
 |
Người dân đến tham quan thường cùng gia đình, có kèm trẻ nhỏ, nên họ khá có ý thức chấp hành nội quy, gìn giữ cảnh quan, môi trường |
Việc lễ bái cũng diễn ra khá trật tự, hiện tượng đốt hương bừa bãi, rải tiền lẻ cũng giảm nhiều. Tuy nhiên, vẫn có một số người lớn thiếu ý thức nhảy vào vườn hoa, dẫm lên cỏ để chụp ảnh. Một số người khác còn xúi con cháu họ trèo qua hàng rào, đứng vào khu vực cấm để sờ đầu rùa, chụp ảnh… Đó là một trong số ít những hình ảnh xấu của người Việt chưa được đẹp trong những nơi tôn nghiêm như Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
 |
Năm nay, cảnh đốt hương bừa bãi và rải tiền lẻ cầu cúng đã giảm rất nhiều |
 |
Tuy nhiên, vẫn còn một số người lớn thiếu ý thức, họ khuyến khích con cháu trèo rào vào khu vực cấm, sờ đầu rùa, chụp ảnh |
Khung cảnh bài trí quanh Văn Miếu – Quốc Tử Giám cũng được tính toán khá kĩ, những hình ảnh ông đồ già bên nghiên mực, những cô cậu trò nhỏ háo hức với những con chữ chưa ráo mực, lạ lẫm với những con tò he, hoan hỉ với những chiếc kẹo kéo, kem bông, tranh giấy…, đã phần nào giúp du khách cảm thấy ấm lòng, rằng những truyền thống dân gian, truyền thống hiếu học, bằng cách này hay cách khác đều được gìn giữ, bảo tồn.
 |
Khung cảnh bài trí quanh sân Văn Miếu khá đẹp mắt, hàng quán theo phong cách "hàng rong" cổ xưa với bóng bay, kẹo kéo, kem bông, đất nặn..., thu hút được sự quan tâm của nhiều trẻ em |
Chị Trần Thị Tuyết (Cầu Giấy – Hà Nội) cho biết, mỗi dịp đầu năm, vợ chồng chị đều cho các con đi lễ chùa, và Văn Miếu – Quốc Tử Giám là nơi năm nào vợ chồng chị cũng cho các con đến ít nhất một lần. “Dù có những lần không mua chữ, xin chữ, nhưng tôi vẫn dắt các cháu đến chỗ các ông đồ, hoặc đến gian bán chữ viết sẵn, cho các cháu tham quan và giải thích truyền thống xin chữ cầu may đầu Xuân cho các cháu”, chị Tuyết chia sẻ.
 |
Nhiều người lớn cũng hào hứng cùng các bé tham gia vào những cuộc mua bán đậm chất dân gian |
Chị Lan, một phụ huynh có con gái năm nay đang học lớp 9, sau khi dẫn con đi một loạt các cửa hàng bán tranh chữ, chữ may mắn, chị quyết định mua cho con gái những vòng dây có các chữ “đăng khoa”, “đỗ đạt”, “hiếu”, “phúc”…, với giá 15.000 đồng/vòng dây. Theo chị Lan, vì không có nhiều tiền mua chữ của ông đồ (giá 100.000 đồng/chữ/khổ vừa có khung tre để treo), chị chọn mua những chữ may mắn và vòng đeo có chữ cho con gái để đỡ tốn kém, mà con chị có thể tùy ý tặng lại người thân, bạn bè.
 |
Nhiều bậc phụ huynh chăm chú đọc mục lục, chú giải để chọn những chữ thư pháp viết tay ý nghĩa, để cầu may mắn, tài lộc |
Cụ Nguyễn Đăng Khanh (86 tuổi – người dân tỉnh Thái Bình) cho biết, hễ có điều kiện lên Hà Nội vào mỗi dịp đầu Xuân, điểm cụ không thể bỏ qua là Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Theo cụ, nơi đây vẫn lưu giữ được khá trọn vẹn những tinh hoa dân tộc, khơi gợi truyền thống, tinh thần hiếu học cho lớp trẻ. “Nếu bỏ qua một vài điểm chưa được do biến tướng thương mại, Văn Miếu – Quốc Tử Giám vẫn xứng đáng là một nơi tôn nghiêm, trang trọng mỗi người dân cần đến nhất trong những dịp đầu Xuân”, cụ Khanh nhận xét.
Dưới đây là những hình ảnh sinh động do phóng viên ghi lại tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào chiều mùng 5 Tết Đinh Dậu.
 |
Hình tượng rùa dát vàng Kiêu Kị được coi là linh vật mang may mắn, thành đạt đến cho mọi người |
 |
Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng là một di tích lịch sử đẹp và ý nghĩa trong mắt bạn bè quốc tế |
 |
Những gian hàng bán thư pháp viết sẵn, chữ, vòng cầu may luôn thu hút được nhiều du khách trong nước và nước ngoài |
 |
Những chữ và vòng cầu may nhỏ, với giá từ 15.000 - 20.000 đồng luôn là lựa chọn ưu tiên của các cô cậu bé học sinh |
 |
Cậu bé lớp 4, sau một hồi lựa chọn đã quyết định mua chữ thư pháp "đăng khoa" viết sẵn có khung treo với giá 100.000 đồng/chữ |
 |
Khu vực xin chữ tấp nập người đứng chờ |
 |
Hàng dài người xếp hàng vào mua giấy, lấy số |
 |
Ken người xin chữ |
 |
Đủ cách chờ khô chữ |
Bài và ảnh Nguyễn Hạnh