Thế mới đáng nói!
May ra mới dẹp được | |
Tiền mất, tật mang! |
- Vâng, em biết ý các cụ là tiếng khóc của cô gái khi về nhà chồng là tiếng khóc vui, còn tiếng cười của chàng học trò thi trượt là tiếng cười chua chát. Phải vậy không bác?
- Đúng là thế. Ở đời có chuyện khóc mà không khóc, cười mà chẳng phải cười. Như lẽ đương nhiên vậy.
- Ấy vậy nhưng em cứ day dứt bởi mấy chuyện khóc mới đây.
- Chú là hay day dứt lắm. Còn khổ!
- Không day dứt sao được bác. Hai tiếng khóc ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An, tuy khác nhau nhưng đều chua xót cả.
- Ý chú muốn nói ông giám đốc trung tâm đã bật khóc khi nói: “Chúng tôi chi sai chứ không phải xà xẻo” chứ gì. Ở khía cạnh nào đó tớ cũng thấy xót xa và cảm thông cho sự ân hận này.
- Nhưng càng xót xa hơn khi có một tiếng khóc khác. Đó là tiếng khóc của một người tâm thần khi biết khẩu phần ăn hàng ngày của mình bị xà xẻo.
- Tớ nghĩ truyền thông cũng nói quá lên, chứ một người tâm thần thì tiếng khóc, tiếng cười vô tư lắm.
- Bác nói có lý, nhưng em vẫn thấy xót xa. Ước gì cuộc sống không có những tiếng khóc thế này.
- Cũng khó lắm. Hay chú làm cái chuyên đề “Điều ước thứ tám” đi. VTV đã có “Điều ước thứ bảy” cảm động lắm.
- Em làm “Điều ước thứ chín” luôn. Bác biết “giờ thứ chín” là gì không? Là sau 8 giờ vàng ngọc, công nhân lao động (CNLĐ) được nghỉ ngơi, vui chơi đó.
- Vậy khó đấy. Tớ vừa dự cái hội thảo về nâng cao đời sống cho CNLĐ, đa phần ý kiến đều cho rằng, đời sống của phần lớn CNLĐ còn khó khăn. Sau giờ làm việc hầu như không có điều kiện để vui chơi đâu. Vậy chú sẽ chả nghĩ ra được kịch bản để làm cái “giờ thứ chín” này đâu.
- Vâng, em biết nhưng em bàn đến tiếng khóc của công nhân.
- Hôm nay chú định “đa chiều” chuyên đề khóc à? Nghe nó buồn quá.
- Chả là câu chuyện năng suất lao động ở ta còn thấp đang được dư luận quan tâm. Có ý kiến cho rằng năng suất thấp là do tay nghề và tác phong làm việc của CNLĐ kém.
- Tầm bậy. Tớ thấy đa số CNLĐ của ta rất cần cù lao động, sẵn sàng tăng ca, giãn giờ… sao lại nói do CNLĐ được?
- Không cần cù, không tăng ca thì trước hết ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Thế nên khi nghe nói năng suất thấp là do người lao động, nhiều người đã khóc.
- Tiếng khóc ấy, theo tớ phải dành cho chủ doanh nghiệp. Ai lại với đa phần trang thiết bị và công nghệ lạc hậu, nhập không suy xét (thậm chí có thiết bị chưa về đến cảng nhà đã lạc hậu phải đắp chiếu) vậy mà lại đổ hết lỗi năng suất thấp do CNLĐ.
- Thế mới đáng nói chứ bác!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38