Tầm phào quá!
- Tớ chả lo, con cái phương trưởng cả rồi còn đứa nào đi học nữa đâu mà lo.
- Bác nói vậy là không ổn rồi, không chỉ có mình mà nên nhìn rộng ra toàn xã hội.
- Thì lo mãi rồi chú cũng phải cho tớ xả hơi tý chứ. Chú lại muốn nói đến các khoản thu đầu năm học chứ gì?
- Thì chuyện đó chứ còn chuyện gì nữa. Hết lo chạy trường chạy lớp là lại lo các khoản thu.
- Thế chú chưa biết cái công bố của Giáo dục Hà Nội về 10 khoản thu đầu năm à?
- Truyền thông đăng tải ầm ầm, không biết có mà u tì.
- Vậy còn lo gì nữa, cứ theo quy định mà đóng.
- Em lo là lo cái 10 khoản đó ấy. Trước chưa quy định đóng hay không còn được nghe ngóng, nay quy định rồi, cấm cãi nhé.
- Ai cũng như chú thì chiều sao hết được. Không quy định thì bảo tù mù, quy định rồi lại bảo “cấm cãi”...
- Này nhé bác nghĩ gì về cái khoản thu dạy thêm, học thêm?
- Rõ rành rành vậy còn suy với xét gì?
- Thế bác không nhớ có cái lệnh cấm dạy thêm, học thêm dưới mọi hình thức à? Cấm nhưng lại cho thu vậy không lo sao dược?
- Cấm rồi nhưng không được thì lại phải cho thu, chứ thầy cô uống nước lã dạy thêm chắc.
- Thế mới lo. Lại cái khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường nữa. Em là em sợ nhất cái khoản này. Thế nào là “tự nguyện”, thế nào là “nhỏ” ? Rồi là lại biến tướng.
- Ừ nhỉ! Không quy định đã vận động “tự nguyện”, bây giờ có trong ba rem thu càng thoải mái vận động cũng đáng lo thật.
- Mà bác tính người này đã “tự nguyện” chẳng nhẽ người kia không “tự nguyện” cho con mình mở mày mở mặt. Có điều kiện đã đành, chứ ba cọc ba đồng làm cái “tự nguyện” này cũng khổ lắm.
- Tớ cũng thấy lạ, đi học đã đóng học phí mà cái khoản trang thiết bị của nhà trường cũng phải “tự nguyện” nữa thì vô lý thật. Phụ huynh nghèo lo học phí cho con đã oằn lưng thì lấy đâu tiền “tự nguyện” cho cái thiết bị?
- Thế mới có ý kiến tham mưu chia các lớp, lớp “máy lạnh” cho “tự nguyện”, lớp “quạt trần” cho không “tự nguyện”.
- Chú chỉ giỏi đùa, như vậy thì còn gì là ...
- Là gì? Là đúng đó bác ạ, đóng thì hưởng, không đóng thì thôi, như vậy cũng thoải mái.
- Chú nói vậy chứ thấy thế không đành. Vì vậy cái ý kiến ấy là sổ toẹt rồi đâu có thực hiện được.
- Thôi thì cứ phải cố để con em mình có đạo đức tốt bác ạ.
- Chú lại khôi hài rồi. Chuyện học thêm, chuyện “tự nguyện” đâu có liên quan gì tới chuyện đạo đức?
- Vậy mà có đó bác. Tất cả các khoản “tự nguyện” cũng nhằm cho con em mình học tốt hơn.
- Rõ là vậy, nhưng học tốt có liên quan gì đến đạo đức?
- Thế bác chưa biết chuyện rồi. Em nghe nói tư lệnh ngành Giáo dục có phát biểu đại loại: Học kém thì không thể có đạo đức khá được!
- Chết chửa có chuyện đó thật à? Tầm phào quá.
Thiện Tâm
Nên xem
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38