Nghĩ về anh
| Cái nhìn của người lạ | |
| Trượt trong cơn mưa trái mùa | |
| Đừng đóng băng một tình yêu | |
| Thu đâu dồn cả một ngày... |
![]() |
Ngày đầu tuần, đúng vào thời điểm bắt đầu cuộc họp, khi sếp có vài lời nhắc nhở nhân viên vì những việc chưa hoàn thành, em tranh thủ nghĩ về anh. Em đang cố nghĩ xem anh mặc áo hiệu gì để mua cho anh thì đến phiên em báo cáo kết quả làm việc tuần trước..
Ngày thứ ba em có hai cuộc hẹn với đối tác vào buổi sáng và buổi chiều. Trưa đi ăn cơm về em định sẽ dành cả buổi trưa để nghĩ về anh nhưng đúng là “căng da bụng thì trùng da mắt”, em chỉ định chợp mắt chút thôi ấy vậy mà ngủ luôn một giấc cho tới khi bắt đầu cuộc hẹn tiếp theo. Tuy nhiên, trong lúc ngồi chờ đối tác đến em cũng đã tranh thủ nghĩ về anh. Em nhớ có lần khi chúng ta ôm nhau, em thấy chiếc ví của anh cộm lên trước ngực làm em đau. Em đã rút nó ra và bỏ sang bên cạnh. Khi ấy em đã nhìn thấy chiếc ví của anh sờn rách và cũ kỹ. Em tự nhủ, em sẽ mua cho anh chiếc ví mới. Khi em đang nghĩ xem anh thích ví mầu gì thì đối tác đến, em đành để sau vậy..
Ngày thứ tư em chưa có kế hoạch gì cả, thế là có một ngày rảnh rang. Em sẽ đi mua ví cho anh, mua áo cho anh và đi rửa một bức ảnh nhỏ xíu, có thể nó sẽ được lồng trong khung hình một trái tim mầu hồng để đặt vào chiếc ví. Khi em chuẩn bị đi thì chuông điện thoại reo vang, cuộc hội thảo đột suất diễn ra vào chiều nay, nghĩa là sáng nay em phải chuẩn bị tài liệu…
Ngày thứ năm em đi công tác ở một huyện ngoại thành. Trong suốt cả ngày em không có thời gian để nghĩ về anh nữa, cho nên, khi ngồi trên xe trở về nhà, lúc đó trời đã tối mất rồi, em mới nghĩ về anh. Hôm ấy khi chúng ta đi dạo trên con đường vắng, anh tìm mãi không thấy đĩa nhạc của Nga và cuối cùng anh bảo: “Đĩa nhạc đó anh rất thích, nhưng không biết hôm trước cậu em mượn xe có làm mất không mà giờ không tìm thấy”. Có gì đâu, em có thể chạy thật nhanh ra cửa hiệu và tìm mua đĩa nhạc đó cho anh và bí mật đặt nó vào hộp đĩa, để khi anh mở ra anh sẽ rất ngạc nhiên và mỗi khi nghe anh sẽ gật gù: “Là cô ấy mua cho mình đấy”. Nhưng phải thú thật là cả ngày lang thang em cũng đã mệt rồi, em chưa kịp nghĩ xem mình sẽ mua đĩa nhạc ở đâu thì ngủ gục. .
Thứ Sáu thì khỏi phải nói, sáng làm báo cáo tuần, chiều họp tổng công ty. Thế là cả ngày thứ Sáu em chẳng có lúc nào nghĩ về anh nữa…
Rồi ngày tháng giống như cuốn lịch khi ta bóc ra một tờ là nó rẽ rời khỏi cuốn lịch thời gian, không thể gắn lại được nữa. Anh vẫn mặc chiếc áo cũ kỹ, vẫn dùng chiếc ví da sờn rách, vẫn loay hoay tìm đĩa nhạc rồi lại thở dài và những chiều thứ Sáu anh xem phim trên kênh truyền hình rồi ngủ lăn trên ghế sofar.
Còn em vẫn bận rộn với mớ công việc và dự án, những buổi gặp gỡ, tiếp khách và dặn lòng phải nghĩ về anh để tình yêu của chúng ta không thể phai nhạt.
Và thời gian không đủ để cho em nghĩ về anh nữa. Em lên kế hoạch quên anh đi để hoàn thành sự nghiệp sớm đã khởi sắc của mình. Từ thứ Hai đến thứ Sáu em ung dung hoàn thành tốt các công việc mà không phải bận tâm về chiếc áo cũ kỹ, chiếc ví da sờn rách hay bất cứ thứ gì khác. Tối về nhà em ngủ một giấc cho tới sáng mà khi tỉnh dậy em không nhớ mình đã có một giấc mơ. Khoa học đã chứng minh, tất cả mọi người đều có những giấc mơ khi ngủ. Nhưng em thì không có, đơn giản vì em ngủ say quá nên khi tỉnh lại không thể nhớ về giấc mơ đêm qua. Đôi lúc em cũng buồn vì mình không nhớ nổi một giấc mơ nào cả.
Một sáng thứ Bảy, em chợt nghĩ, không biết anh đang làm gì nhỉ? Em gọi cho anh, chưa kịp nói gì thì anh đã bảo: “Em dậy rồi à? đã ăn gì chưa? đêm qua em ngủ có ngon không? em sắp sếp công việc vừa phải để còn nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhé”. Em bật khóc nức nở trong điện thoại, anh cuống lên: “Có chuyện gì làm em buồn đến thế?”. Rồi không kịp để em trả lời, anh vội vã đến nhà em. Cánh cửa vừa mở ra là em đã nhào vào vòng tay anh, xiết anh thật chặt.
Em chợt hiểu, khi không nghĩ về anh cuộc sống của em trở nên trống rỗng lạ thường. Tình yêu không có nghĩa là cần mua cho anh những món đồ mới để anh thay đi những cái cũ. Chỉ đơn giản là quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn, khổ đau hay hạnh phúc của người mình yêu.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị
Vun bồi an toàn giao thông học đường
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31
