Máy nước công cộng: Ký ức không thể quên của người Hà Nội thời bao cấp
Sống lại thời bao cấp Hà Nội xưa | |
“Thương nhớ thời bao cấp” - nhớ xưa để hiểu nay | |
Ký ức thời bao cấp ở “Khu tập thể có giàn hoa tím” |
Thời kỳ bao cấp là một giai đoạn để lại nhiều ấn tượng khó quên trong cuộc sống người dân Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng. Ở nội thành Hà Nội, hầu hết các gia đình thời này phải dùng nước công cộng, nhà vệ sinh công cộng vì không phải gia đình nào cũng có bể chứa nước, máy nước riêng như hiện nay. Thế nên, hình ảnh những trạm nước công cộng trên các dãy phố không phải là hình ảnh xa lạ với người dân Thủ đô lúc bấy giờ, thậm chí đó còn là hình ảnh quen thuộc của mọi người, mọi nhà.
Nhiều gia đình phải thay phiên nhau xếp hàng để hứng từng xô nước, xách về dự trữ để sử dụng trong việc nấu nướng, tắm giặt. Đôi khi, họ cũng rủ nhau mang quần áo ra vòi nước công cộng để giặt giũ, hay những cậu bé con đùa nghịch cùng nhau vui đùa, tắm bên cột nước.
Hình ảnh quen thuộc của người Hà Nội bên những trạm nước công cộng trong thời kỳ bao cấp (nguồn ảnh: internet) |
Thế hệ của những người đã trải qua thời kỳ này, chắc hẳn sẽ không quên cảnh sáng sớm thức dậy xếp hàng để gánh những xô nước từ những máy nước công cộng xách về cho gia đình dùng.
Nhớ về ký ức của thời kỳ này, chị Nguyễn Thanh Mai nhắc lại: “Ngày xưa xếp hàng gánh nước đêm, có một đôi thùng rồi mượn thêm một đôi nữa. Một lúc gánh bốn thùng, đằng trước hai thùng, đằng sau hai thùng cho bõ công xếp hàng. Gánh đến lùn cả người, không cao lên được. Lúc đó mấy đứa con gái bảo nhau sau lấy anh nào nhà có máy nước đỡ phải đi gánh nước đêm.”
Trạm nước công cộng là nơi tụ tập của những đứa trẻ thời kỳ bao cấp (nguồn ảnh: internet) |
Còn với anh Hồng Thái Phúc, kỷ niệm về máy nước công cộng là những kí ức đẹp. Anh Phúc nói: “Những năm 70, xếp hàng dài dằng dặc, nên hay bỏ thùng, xô, chậu ở đó để đi chơi. Đến lượt, những người khác họ lấy nước cho mình, xách để bên cạnh, thế là yên tâm để nhảy tàu điện. Chỉ vì hay nhảy tàu điện đi chơi mà bỏ quên không lấy nước về dùng, nên hay bị bố mẹ cho ăn trận đòn.”
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người đi xe đạp
Biến nơi đổ rác thành công viên
Chăm lo đời sống đoàn viên
Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024
Ngăn chặn xu hướng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật
LĐLĐ huyện Thường Tín: Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động
Xuân rơi trên đóa xoan mềm
Tin khác
Biến nơi đổ rác thành công viên
Tôi yêu Hà Nội 19/03/2024 10:07
Hồi ức ùa về qua góc nhìn ký họa đô thị phố Châu Long
Tôi yêu Hà Nội 16/03/2024 11:05
Biến bãi rác thành công viên rừng giữa Thủ đô
Tôi yêu Hà Nội 15/03/2024 18:31
Tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Tôi yêu Hà Nội 12/03/2024 20:50
Hoa bưởi đầu mùa tỏa hương khắp phố phường Hà Nội
Tôi yêu Hà Nội 28/02/2024 19:33
Tân binh huyện Thanh Trì tự hào lên đường nhập ngũ
Tôi yêu Hà Nội 26/02/2024 13:14
Để văn hóa giao thông là "cuốn sách mở" về người Hà Nội văn minh
Tôi yêu Hà Nội 22/02/2024 09:26
Khai hội làng Giang Xá - Kỷ niệm 1.480 năm Lý Nam Đế xưng Vương và thành lập nước Vạn Xuân
Tôi yêu Hà Nội 21/02/2024 12:57
Văn hóa lễ hội - mạch nguồn xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch
Tôi yêu Hà Nội 20/02/2024 13:07
Những lễ hội đặc sắc sắp diễn ra trong Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”
Văn hóa 20/02/2024 12:09