Hóa ra em nhầm thật!
Em nghĩ thế! | |
Em cũng tin! | |
Cần một lời xin lỗi! |
- Chẳng phải phê mà nhắc khéo tí thôi mà. Nếu không sao chú lại quan tâm đến chuyện này vậy?
- Chả là em có mấy đứa cháu lập nghiệp trong Nam, gớm năm nào về quê ăn tết cũng là toát mồ hôi. Không nằm gầm xe thì cũng là nhồi như nhồi vịt.
- Thì năm nay có khác gì đâu mà chú lại bảo không lo?
- Thế bác không biết mấy hãng Hàng không giá rẻ vừa thông báo tăng chuyến đấy à?
- Đấy là máy bay chứ có phải tàu hỏa, ô tô đâu mà chú mừng. Mấy đứa cháu nghèo của chú có mà dám bước lên máy bay.
-Vậy bác không biết rồi, máy bay giá rẻ lại chả kinh tế bằng mấy tàu hỏa ấy chứ.
-Vậy chú càng nhầm. Tớ nghi ngờ cái tăng chuyến của máy bay lắm.
-Nghi ngờ là thế nào. Có cung ắt có cầu. Mà khi có cầu rồi, sợ gì không có khách mà không tăng chuyến?
-Chú nói vậy là chả hiểu gì cả. May mà tớ vừa đọc cái phát biểu của Tư lệnh Giao thông chứ không chú lại cho là tớ nói không có cơ sở.
-Cơ sở gì bác nói xem nào.
-Nôm na Tư lệnh Giao thông nói thế này: Các hãng hô khẩu hiệu tăng tải để phục vụ hành khách nhưng không phải thế. Cơ sở hạ tầng không đáp ứng được nhưng cứ cho tăng chuyến thoải mái rồi lại đối xử với hành khách không ra gì.
-Vậy là sao hả bác?
-Chú chậm hiểu nhỉ. Nghĩa là cứ tăng chuyến, cứ bán vé, nhưng hạ tầng có thế, không tăng, sân bay đã quá tải, giờ tăng thì thì bay thế nào?
-Có lẽ thế thật. Hẳn nào hôm rồi em đi công tác, thấy đến sân bay rồi mà mãi chưa hạ cánh, cứ thấy vòng vo ngắm bầu trời mãi, hoảng quá, hóa ra còn chờ lệnh.
-Cái hôm tớ đi cũng thế, chuyển bánh rất đúng giờ, nhưng cứ ì ì đến gần nửa tiếng mới cất được cánh.
-Không “ì ì” thì lại “ngắm trời”.Vậy hóa ra tăng chuyến rồi trễ, rồi dồn chuyến vậy là về “mo” bác nhể.
-“Mo” là thế nào, còn khốn khổ hơn cả “mo” ấy chứ, vạ vật chờ đợi, nhỡ hết công việc…biết kêu ai.
-Thế anh Giao thông nói, cứ tăng chuyến thoải mái rồi đối xử với hành khách không ra gì, thật chí lý quá.
-Chú nói đúng đấy. Tớ rất đồng tình với ý kiến của Tư lệnh Giao thông: Đừng kiểu muốn cho khách vui là đưa bằng được lên máy bay cho xong việc, ra đến đường lăn cứ chạy túc tắc mãi, rồi để đỡ sốt ruột thì cứ cho bay đã rồi tính sau, đến khi hạ cánh lại là nhiều chuyện khác dồn lên hành khách.
-Hóa ra em nhầm thật!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Tin khác
“Đại sứ” du lịch
Bình luận 11/07/2024 11:33
Lương tăng rồi, giá thì sao?
Bình luận 09/07/2024 08:52
Kỳ vọng bước đột phá để Thủ đô hóa rồng
Bình luận 04/07/2024 10:24
Từ công trình 500kV mạch 3 nghĩ về tiến độ các dự án
Bình luận 02/07/2024 11:33
Phát triển công nghiệp dược phục vụ nhân dân: Mệnh lệnh cuộc sống!
Bình luận 01/07/2024 20:20
Tăng lương phải điều chỉnh chính sách thuế
Bình luận 25/06/2024 14:16
Xứng đáng báo chí cách mạng
Bình luận 21/06/2024 17:05
Học Bác cho bút sắc, lòng trong
Bình luận 21/06/2024 17:03
Tư duy mới, đột phá mới
Bình luận 18/06/2024 12:50
Cần giải pháp chống thất thu thuế kinh doanh online
Bình luận 13/06/2024 08:26