Gia đình hạnh phúc dù mang tiếng “sinh con gái một bề”
Người chuyển giới mong sớm ban hành luật chuyển đổi giới tính | |
Quảng Ninh: Thêm giải pháp hạn chế lựa chọn giới tính khi sinh | |
Chọn giới tính trong bụng mẹ |
Dù có với nhau 2 cô con gái nhưng vợ chồng anh Hoàng Tấn Phúc (SN 1964) và chị Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1975) trú tại phường Ngọc Thụy luôn đủ đầy, mãn nguyện với cuộc sống của gia đình mình hiện nay.
Sống với nhau mấy chục năm, vợ chồng anh sinh được 2 cô con gái cách nhau tới 7 tuổi. Sau khi đứa bé đầu tiên ra đời là gái, anh chị vẫn chưa nguôi sự vui mừng, thì anh Phúc bị những người xung quanh nói về chuyện cố làm sao sinh cho được “đủ nếp, đủ tẻ” bởi anh là con một, lại là con trưởng trong gia đình.
Không dừng lại ở đó, trong khoảng thời gian khá dài mới sinh bé thứ hai, chị Kim Anh nhận được nhiều lời thắc mắc có phải chị cố để kiếm mụn con trai hay không. Khi đứa bé gái kháu khỉnh thứ hai ra đời, mỗi khi ai nhắc lại câu hỏi đó chị đều cười và giải thích: “Sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, vợ chồng tôi muốn tập trung làm kinh tế nên chưa có kế hoạch sinh thêm cháu thứ hai, chứ không phải cố để cho có nếp, có tẻ gì đâu”.
Gia đình anh Hoàng Tấn Phúc và chị Nguyễn Thị Kim Anh trú tại phường Ngọc Thụy |
Mặc những lời khuyên đẻ thêm đứa thứ 3 để cố một đứa “nối dõi tông đường”, vợ chồng anh Phúc không đồng ý. “Mặc dù nghe nhiều người nói chuyện về việc sinh con trai hay con gái nhưng chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng con cái là của trời cho nên có ép cũng chằng được. Gia đình tôi xác định rõ ràng ngay từ đâu khi sinh các cháu là chỉ dừng lại ở 2 con. Mặc dù mình là con một, lại là trưởng nhưng tư tưởng của tôi rất rõ ràng.
Ngày xưa các cụ cứ bảo trời sinh voi sinh cỏ, nhưng bây giờ thì lấy đâu ra cỏ cho con ăn. Phải làm sao đầy đủ kinh tế lo được cho các con ăn học đầy đủ, con học tập tốt cha mẹ mới yên tâm. Gia đình có con trai cũng chưa chắc bằng gia đình chỉ có con gái. Để các con lớn khôn thì đó là vinh dự của người làm cha làm mẹ như chúng tôi”, anh Phúc chia sẻ.
Đồng lòng, anh chị quyết tâm dồn sức nuôi các cháu thành người. Đáp lại công lao của bố mẹ, 2 cô con gái tên Hoàng Thị Như Quỳnh và Hoàng Thị Thùy Nhung đạt những kết quả vô cùng suất sắc trong học tập. Như Quỳnh mới tốt nghiệp ngành sư phạm Hóa – Anh của Đại học Sư phạm Hà Nội loại xuất sắc, vừa ra trường Quỳnh đã có công việc ổn định. Thùy Nhung là học sinh lớp chuyên của trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Không những vậy, trong suốt quá trình học tập, 2 bạn còn mang về nhiều giải cao trong các cuộc thi của trường và thành phố.
2 chị em Nguyễn Thúy Hiền và Nguyễn Như Quỳnh |
Cách nhà anh Phúc không xa là gia đình anh Nguyễn Thiết Hùng (SN 1974) và chị Đỗ Thị Thanh Bình (SN 1976) trú tại phường Thượng Thanh cũng cám cảnh mang tiếng “sinh con gái một bề”. Mặc dù hai vợ chồng vẫn còn trong độ tuổi sinh đẻ thế nhưng anh chị cũng không có ý định cố sinh con trai mà chỉ dừng lại ở 2 con để quyết tâm nuôi dạy cho tốt.
Với chị Bình, không phải người phụ nữ nào cũng muốn sinh nhiều con, bởi sinh đẻ quá nhiều không chỉ làm giảm sức khỏe của người mẹ mà còn ảnh hưởng đến chất lượng sống của các con, nuôi dạy con trong xã hội hiện đại cần đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc. Chị kể, điều may mắn của vợ chồng anh chị hơn nhiều cặp vợ chồng khác là không gặp áp lực từ phía gia đình, ông bà nội khi không có con trai. Thậm chí, ông bà còn động viên anh chị không có con trai cũng chẳng sao, nhiêu người phải chạy chữa vô sinh mà chằng được nên con nào cũng là đáng quý cả.
Nguyễn Như Quỳnh ở lớp học được thầy cô giáo đánh giá ngoan ngoãn và có kết quả học tập tốt |
Do đó, điều mà anh chị cảm thấy hạnh phúc nhất là 2 con Nguyễn Thúy Hiền và Nguyễn Như Quỳnh yêu thương và hòa thuận với nhau và đạt kết quả học tập tốt. Ở trên lớp, hai chị em được thầy cô giáo đánh giá chăm ngoan, ở nhà, hai chị em thân thiết với nhau, tự cùng đi học, thường xuyên trao đổi bài vở hay những kinh nghiệm trong cuộc sống. Cô chị là tấm gương cho cô em học tập, ngược lại thành tích của cô em cũng là động lực để cô chị phấn đấu.
|
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại nội thành Hà Nội
"Người một nhà", tái khẳng định sức hút của dòng phim gia đình
Bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, thu gọn chứng chỉ trùng lặp về nội dung
Phúc Thọ: Đảm bảo các xã hoàn thành tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc theo đăng ký
Đại biểu băn khoăn nguy cơ vỡ Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện
Bảo đảm đáp ứng đầy đủ chỗ học, không để xảy ra hiện tượng quá tải
Quan tâm chăm lo cho nữ đoàn viên, người lao động
Tin khác
Hồi ức ùa về qua góc nhìn ký họa đô thị phố Châu Long
Tôi yêu Hà Nội 16/03/2024 11:05
Biến bãi rác thành công viên rừng giữa Thủ đô
Tôi yêu Hà Nội 15/03/2024 18:31
Tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Tôi yêu Hà Nội 12/03/2024 20:50
Hoa bưởi đầu mùa tỏa hương khắp phố phường Hà Nội
Tôi yêu Hà Nội 28/02/2024 19:33
Tân binh huyện Thanh Trì tự hào lên đường nhập ngũ
Tôi yêu Hà Nội 26/02/2024 13:14
Để văn hóa giao thông là "cuốn sách mở" về người Hà Nội văn minh
Tôi yêu Hà Nội 22/02/2024 09:26
Khai hội làng Giang Xá - Kỷ niệm 1.480 năm Lý Nam Đế xưng Vương và thành lập nước Vạn Xuân
Tôi yêu Hà Nội 21/02/2024 12:57
Văn hóa lễ hội - mạch nguồn xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch
Tôi yêu Hà Nội 20/02/2024 13:07
Những lễ hội đặc sắc sắp diễn ra trong Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”
Văn hóa 20/02/2024 12:09
Khu vực hồ Thiền Quang sẽ được hoàn thiện với 5 quảng trường
Tôi yêu Hà Nội 19/02/2024 12:04