Dại khờ đàn bà
Can đảm để quên | |
Gai của hoa hồng | |
Người xưa đừng buồn khi nhớ về ngày xưa |
Em dành cho hắn ta một tình yêu son sắt, tất cả mọi người đều nói rằng em dại khờ. Em chỉ nghĩ rằng: nếu không phải dại khờ thì đâu phải là tình yêu.
Hắn ta nói nhớ em và muốn ở bên cạnh em. Hắn ta chẳng có gì cả! Yêu người con trai bằng tuổi là phải biết chấp nhận. Em từng hạnh phúc vì tình yêu của hắn, em thích đôi mắt hắn long lanh những ngày mai, em đón nhận hắn - mối tình sâu đậm đầu tiên của bản thân mình bằng tất cả cởi mở của tâm hồn.
Tình yêu em dành cho hắn mãi không thể lớn, có lẽ vì con người hắn chưa thể lớn được. Hắn vẫn mải mê với những cuộc vui. Tương lai đối với hắn chỉ là những suy nghĩ, những ước mơ viển vông chẳng buồn bắt tay vào thực hiện. Em từng thấy hắn buồn rầu vì những điều chẳng làm được cho em, em từng chấp nhận ở bên và đi cùng hắn, nhưng em không thấy được rằng hắn không có niềm tin nơi cuộc tình này.
Ảnh minh họa: Giang Yến |
Có lần vô tình, em nghe đâu đó được rằng hắn đi cùng một người đàn bà khác. Hắn lại bắt đầu đôi ba lời ngọt ngào và làm ra cái vẻ đáng thương. Dĩ nhiên là em hận hắn ta. Cảm giác khi âm thầm biết được rằng người đàn ông kề với mình, luôn miệng nói yêu thương mình đã trao đi những thứ tương tự cho một (vài) người đàn bà khác, nó thực sự rất tệ.
Trong âm thầm, những niềm tin mòn đi, chỉ còn lại nỗi hận. Rồi mình thấy đau và không biết bản thân đã làm gì để mọi sự xảy ra như thế. Em lý giải cho hắn, rằng hắn đã mất niềm tin từ lâu. Hắn không trọn vẹn với em là bởi vì hắn đã biết trước được kết quả của cuộc tình đó.
Thì ra là như vậy: khi biết rằng mọi chuyện sẽ không đi tới đâu, một vài kẻ tự cho mình cái quyền được lặng thầm lừa dối trong tình yêu.
Tôi thấy em chọn sự thủy chung. Một cô gái như em, những quan tâm hời hợt là không cần thiết. Em thậm chí có thể không bận tâm lời của người ngoài, có thể mất đi những thứ được gọi là “ổn định” mà người đời vẫn coi trọng, chỉ để nghe theo cảm giác của mình. Cảm giác của em là hắn, những thiết tha ban đầu chưa bao giờ là cũ đi trong suy nghĩ. Hắn càng tệ thì em càng không được bù đắp. Càng không được bù đắp, em càng lao theo.
Tôi thấy nước mắt em cạn khô cùng những mong ngóng về hắn. Hắn ta đi với những con đàn bà khác, em hình như đang dần không quan tâm về những điều như thế nữa. Em thậm chí sợ hắn bị người ta lừa dối. Em sợ người ta không tốt với hắn như em. Thì ra sâu trong lòng những người đàn bà dại khờ luôn là một khao khát rất dịu dàng: cô ta muốn là bờ bến cho người đàn ông, cô ta muốn ở cạnh anh ta cho tới thời điểm anh ta biết được đâu là bờ bến.
Trên thế giới này, có rất nhiều người đàn bà đã dùng hết cả niềm tin đầu tiên của mình để dành cho một người đàn ông. Có rất nhiều người đàn bà đã dành hết trân trọng và đợi chờ của mình cho một người không đáng. Đa phần họ đều nhận lại những tổn thương và mất mát.
Những người yêu thật lòng và nghiêm túc nhiều khi cứ ngốc nghếch mà chọn lấy và ấp ôm những tổn thương. Nhưng tôi nghĩ đó chưa chắc đã là một chuyện đáng buồn. Ít ra thì tâm hồn họ vẫn còn nguyên những ao ước, họ biết cái giá của sự đợi chờ, họ đã từng hết lòng để thấu hiểu cảm giác của những kẻ đã từng đau.
Mai này, có một người xứng đáng hơn sẽ bước tới. Hoặc có thể người đàn bà ngốc nghếch hôm nay đã chững chạc hơn để biết nắm biết giữ. Niềm vui mới sẽ còn chờ những kẻ biết chân thành. Khi niềm vui đến, nỗi đau cũng sẽ phai đi rất nhanh để hóa thành vô nghĩa.
Bảo Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin khác
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”
Cộng đồng 16/07/2024 20:27
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02