Chuyện chàng sinh viên làm nhiều việc tốt
![]() | Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn |
![]() | Tình người giữa đại dịch Covid-19 |
![]() | Ấm lòng những suất cơm “nhà” tặng y bác sĩ đang gồng mình chống dịch |
Từ chàng trai đam mê hoạt động cộng đồng
Chúng tôi gặp Hoàng Quý Bình tại điểm thư viện miễn phí số 67 Lê Thanh Nghị trong lúc đang sắp sếp lại giáo án, sách giáo khoa thường ngày hay dùng để dạy học cho các em nhỏ làng trẻ em SOS. Với Quý Bình, việc mỗi ngày được tới dạy học, trò chuyện với các em đã trở thành niềm vui, động lực để tiếp tục thực hiện nhiều dự án vì cộng đồng khác.
![]() |
Bạn Hoàng Quý Bình, sinh viên năm cuối trường Đại học Bách khoa Hà Nội bên thư viện D Free Book cơ sở Lê Thanh Nghị. |
Thấu hiểu được nỗi mất mát của các em nhỏ làng trẻ em SOS khi còn là học sinh cấp 2, Bình đã nuôi ước mong khi lớn sẽ làm một điều gì đó cho các em nhỏ. Ngay khi đỗ đại học, chàng trai quê Hải Dương đã biến ước mơ thành hiện thực bằng việc trở thành gia sư miễn phí cho các em nhỏ làng trẻ em SOS.
Trong quá trình làm gia sư cho các em nhỏ tại làng trẻ em SOS, Bình nhận thấy những lỗ hổng kiến thức của từng em. Để khắc phục được vấn đề này, Bình đã dành nhiều thời gian cho việc lên giáo án cụ thể đối với từng môn học để củng cố kiến thức cho học sinh.
Cùng đó, Bình cũng kêu gọi các bạn sinh viên có chung chí hướng thành lập Câu lạc bộ “Ngày mai tươi sáng - ACE” (CLB ACE) để có thêm nhiều tiết học miễn phí cho các em nhỏ làng trẻ em SOS. Thời điểm hiện tại, CLB ACE đã có hàng trăm thành viên bao gồm sinh viên các trường đại học, cao đẳng và các thầy cô giáo về hưu tham gia giảng dạy.
Cứ như vậy, sự xuất hiện của các thành viên CLB ACE đã trở nên quen thuộc với các em nhỏ làng trẻ em SOS. Khi những con phố bắt đầu lên đèn cũng là lúc những tiết học được bắt đầu. Những bài giảng vỡ lòng cho các em học sinh lớp 1 hay những phương trình phức tạp của các em học phổ thông đều được các thành viên trong CLB ACE hướng dẫn, chỉ bảo tận tình.
Không chỉ đảm nhiệm vai trò của một người thầy, các thành viên trong CLB ACE cũng trở thành một người bạn, cùng sẻ chia những câu chuyện thầm kín với các em nhỏ. Cũng chính bởi lẽ đó, tối nào cũng vậy, sau giờ cơm tối, các em nhỏ tại làng trẻ em SOS lại ngóng các anh chị trong CLB ACE tới dạy học.
Đều đặn mỗi ngày, từ 19h đến 21h, các gia sư CLB ACE lại cần mẫn dạy học cho các em Làng trẻ em SOS. Theo đó, mỗi tình nguyện viên sẽ kèm từ 2 tới 5 em học sinh trong các độ tuổi cũng như các cấp. Đối với những học sinh đang học lớp 9 và lớp 12, CLB ACE cũng bố trí tách lớp riêng và duy trì khoảng 3 buổi/tuần để bổ sung những kiến thức chuyên sâu giúp các em thi tốt nghiệp và đại học. Được biết, tổng số các em nhỏ tham gia các lớp học tình nguyện do câu lạc bộ tổ chức hiện nay có khoảng trên dưới 250 em nhỏ phân bổ ở mọi độ tuổi.
Gần 30 nghìn buổi học gia sư miễn phí là con số mà Bình và CLB ACE đã đạt được trong hơn 5 năm qua. Những buổi học miễn phí chính là món quà vô giá cho các em nhỏ tại làng trẻ em SOS, thế nhưng ít ai biết rằng, để duy trì câu lạc bộ tới ngày hôm nay, các thành viên trong CLB ACE đã phải làm các sản phẩm thủ công lấy phí duy trì CLB. Những khó khăn, vất vả không làm vơi đi tình yêu đối với các em nhỏ làng trẻ em SOS, bất kể trời nắng hay mưa, không ai bảo ai, các thành viên trong CLB ACE vẫn duy trì những tiết học đều đặn hằng ngày.
Bên cạnh những tiết học miễn phí cho các em nhỏ trong làng trẻ em SOS, CLB ACE còn mở rộng hoạt động để giúp đỡ nhiều hơn các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội. “CLB ACE luôn sẵn sàng để yêu thương và những điều tử tế được lan toả không chỉ đến với các em nhỏ mà còn với tất cả mọi người bởi các thành viên đều là những người có trái tim ấm nóng và tràn đầy nhiệt huyết.” – Bình cho hay.
Đến thành lập thư viện dựa trên niềm tin
Không chỉ tham gia dự án dạy học miễn phí, chàng sinh viên năm cuối trường Đại học Bách khoa Hoàng Quý Bình còn là người sáng lập ra Thư viện D Free Book cùng nhiều dự án khác vì cộng đồng. Được thành lập từ 3 năm về trước với 200 cuốn sách, tới nay thư viện D Free Book đã có hơn 6000 đầu sách và được nhiều độc giả biết đến.
Để thuận tiện hơn trong việc đi lại của mọi người khi muốn mượn sách, ngoài cơ sở 1 nằm ở ngõ 67 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, D Free Book đã thành lập thêm cơ sở 2 tại Ngõ Viện Máy, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.
“Để thư viện cộng đồng có thể tồn tại dưới hình thức đặt cọc niềm tin, mình đã cùng các bạn trong ban quản trị đã phải nỗ lực rất nhiều. Qua hình thức làm việc này, chúng mình muốn xây dựng niềm tin từ những người trẻ với nhau để mọi người có thể sống trong sự tin tưởng nhau hơn cũng như lan tỏa tri thức trong những cuốn sách.” – Hoàng Quý Bình chia sẻ. |
Để giúp thư viện hoạt động hiệu quả, ngay từ đầu Quý Bình đã có sự trợ giúp đắc lực của các bạn tình nguyện viên có chung niềm đam mê với sách.
Là năm thứ 2 sống dưới ngôi nhà chung D Free Book, bạn Đỗ Việt Hùng, sinh viên năm nhất Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn nhớ như in từng câu nói của người anh cả Quý Bình trong lần đầu gặp gỡ.
Vừa sắp xếp sách trên kệ, Hùng vừa tâm sự: “Mình tham gia hoạt động tình nguyện dưới mái nhà D Free Book trong một khoảng thời gian không quá dài và cũng không phải ngắn. Ban đầu, mình chỉ biết tới thư viện thông qua mạng, không lâu sau đó mình tham gia tình nguyện tại thư viện vì anh Bình đã để lại cho mình ấn tượng sâu sắc về tinh thần dám nghĩ, dám làm.
Các thành viên dưới mái nhà D Free Book đều có chung niềm đam mê hoạt động vì cộng đồng nên ở đây chúng mình có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn và cùng nhau đóng góp một phần sức lực cho cộng đồng.”
Lần đầu tiên đến với D Free Book, bạn Đào Thị Tú (quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội) không khỏi ngạc nhiên: “Ban đầu mình nghĩ không gian thư viện sẽ giống quán café, thế nhưng khi tự mình được đến tận nơi trải nhiệm thì mình thấy không gian khá thân thiện, gần gũi.
Trước đây, để tìm được những cuốn sách hay mình buộc phải lên mạng và nhờ bạn bè, tuy nhiên khi đến với D Free Book thì mình có thể tìm được nhiều cuốn sách hay để nghiên cứu, tìm hiểu. Thực tế, mình thấy các bạn gom sách bằng kêu gọi ủng hộ và thông qua các hoạt động thì thể loại sách sẽ ít tuy nhiên, mình khá bất ngờ vì thể loại sách ở đây rất đa dạng.”
“Thư viện đặt cọc bằng niềm tin”, đây chính là điều mà D Free đã gây dựng trong suốt những ngày mới thành lập cho tới hiện tại. Mọi người khi tới thư viện không cần chuẩn bị thẻ mượn hay đặt cọc trước, ngoài việc đọc tại chỗ, mỗi người sẽ được mượn tối đa hai cuốn sách. Trong quá trình đọc, nếu muốn nghiên cứu thêm, người mượn sách chỉ cần gọi điện cho thư viện, không cần tới thư viện.
“Để thư viện cộng đồng có thể tồn tại dưới hình thức đặt cọc niềm tin, mình đã cùng các bạn trong ban quản trị đã phải nỗ lực rất nhiều. Qua hình thức làm việc này, chúng mình muốn xây dựng niềm tin từ những người trẻ với nhau để mọi người có thể sống trong sự tin tưởng nhau hơn cũng như lan tỏa tri thức trong những cuốn sách.” – Hoàng Quý Bình chia sẻ.
Vừa học vừa quản lý thư viện cộng đồng quả thực là điều không tưởng đối với một người trẻ, thế nhưng có lẽ với Quý Bình lại là một ngoại lệ. Đang là sinh viên Đại học Bách khoa, số lượng môn học, chương trình học rất nặng nhưng Bình cho rằng đã đam mê thì bản thân sẽ biết sắp xếp thời gian học, phân bổ hoạt động hợp lý để làm việc có ý nghĩa cho cuộc đời. Ngoài những giờ lên lớp, Bình thường tranh thủ đến thư viện để hướng dẫn các bạn cộng tác viên xếp sách cũng như chăm cây, tạo không gian sạch đẹp cho thư viện.
Với quan điểm “sách nằm im là sách chết”, chàng sinh viên Hoàng Quý Bình đã và đang xây dựng hệ thống thư viện cộng đồng tại các địa phương, trong đó chú trọng tới các tỉnh vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, do vẫn còn là sinh viên, lại tham gia nhiều hoạt động xã hội khác nên chi phí thuê mặt bằng cho thư viện vẫn là một bài toán đối với Bình. Dù đã có thu nhập từ việc bán cây, tuy nhiên con số đó vẫn là quá ít so với số tiền thuê mặt bằng D Free Book tại 2 cơ sở. Do đó Bình mong muốn sẽ nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để duy trì hoạt động của 2 thư viện cộng đồng, từ đó lan tỏa văn hóa đọc và mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng những người đam mê sách.
Lương Hằng
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Hà Nội ghi nhận thêm 212 ca mắc sởi

Hà Nội: Cháy nhà lúc nửa đêm làm 2 người tử vong

Cristiano Ronaldo - Huyền thoại không tuổi, vẫn viết tiếp kỳ tích ở tuổi 40

Điểm sáng hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp FDI

Danh tính 8 đối tượng sản xuất, buôn bán sữa giả vừa bị Công an khởi tố

Lan tỏa nét đẹp của đoàn viên, người lao động quận Long Biên

Arsenal đánh rơi chiến thắng trước Brentford: Tự làm khó mình, trao cơ hội vàng cho Liverpool
Tin khác

Tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo
Lao động 10/04/2025 14:32

Nhân viên Hanoi Metro cứu người kịp thời - Hành động nhân ái trong cộng đồng
Gương sáng 08/04/2025 16:19

Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện
Gương sáng 01/04/2025 22:24

Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng
Gương sáng 01/04/2025 21:26

Hoài bão trên hành trình lan tỏa yêu thương
Gương sáng 29/03/2025 09:56

Vượt khó nhờ nguồn vốn chính sách
Gương sáng 26/03/2025 17:55

Trao cơ hội việc làm, giúp người tự kỷ sống có ý nghĩa
Gương sáng 20/03/2025 22:01

Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân
Longform 06/03/2025 19:58

Người gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời
Longform 03/03/2025 15:17

Nữ bác sĩ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Gương sáng 03/03/2025 13:34